'Ronaldo không đáng phải nhận sự sỉ nhục này'

Giovanni Branchini, người đại diện cũ của Ronaldo 'béo', tiết lộ lý do cầu thủ này từ chối gia hạn hợp đồng với Barca để chuyển đến Inter Milan năm 1997.

"Cuộc đàm phán diễn ra trong vài ngày, có sự góp mặt của luật sư làm việc cho Barca và Chủ tịch Joan Gaspart. Một đêm, chúng tôi 'bắt cóc' Ronaldo từ khách sạn của Barca đến nhà đối tác Carlo Pallavicino. Chúng tôi có một cuộc họp mà ở đó, nếu Barca đưa ra lời đề nghị hợp lý, Ronaldo sẽ đặt bút ký vào hợp đồng", Branchini chia sẻ trong bộ phim tài liệu của Sky Sports.

Branchini khẳng định ông và Ronaldo không hề muốn rời Camp Nou, nhưng không muốn thỏa thuận trở nên phức tạp với những hợp đồng thương mại liên quan đến hình ảnh của cựu tiền đạo người Brazil. Do đó, cả hai đã soạn thảo sẵn những hợp đồng khác với các CLB như Lazio, Inter Milan và Glasgow.

 Ronaldo "béo" từng tỏa sáng trong màu áo Barca trước khi đạt đỉnh sự nghiệp ở Inter Milan. Ảnh: France Football.

Ronaldo "béo" từng tỏa sáng trong màu áo Barca trước khi đạt đỉnh sự nghiệp ở Inter Milan. Ảnh: France Football.

Branchini nói thêm: "Nếu bạn muốn đài truyền hình nào đó chi trả một phần tiền trong hợp đồng, cũng tốt thôi, miễn là họ trả thuế cho chúng tôi. Chúng tôi không muốn đi một con đường có thể dẫn đến rủi ro cho cầu thủ quan trọng nhất thế giới thời điểm đó. Ronaldo đã phải tham gia vào những cuộc tranh chấp không liên quan đến cậu ấy".

Vụ chuyển nhượng Ronaldo "béo" sang Inter Milan gây chấn động kỳ chuyển nhượng hè 1997. Bởi lẽ, chỉ trong một mùa giải khoác áo đội chủ sân Camp Nou, cựu tiền đạo người Brazil đã ghi tới 47 bàn sau 49 trận.

"Một ngày nọ, Barca đạt thỏa thuận với chúng tôi sau khi chấp nhận tất cả điều kiện. Mọi người đều vui vẻ và tôi sẵn sàng gọi điện cho Chủ tịch Massimo Moratti của Inter Milan để nói rằng Ronaldo sẽ không đến đó. Chúng tôi đã bắt tay ban lãnh đạo và ban huấn luyện Barca. Tôi thậm chí xin phép họ để gọi điện cho Moratti", Branchini tiết lộ.

"Người ngoài hành tinh" đạt thỏa thuận với Barca nhưng mọi chuyện đổ bể vào phút cuối. Đội chủ sân Camp Nou không giữ lời hứa và vẫn muốn cài vào hợp đồng của anh những điều khoản mang lợi về cho CLB.

"Barca công bố thỏa thuận thông qua một cuộc họp báo, nhưng những điều chúng tôi thống nhất với nhau hóa ra không hề có. Đó là sự hiểu lầm. Tôi thực sự mất bình tĩnh. Họ toàn nói về những thứ không có thật. Tôi nhìn các đối tác và nói: 'Thưa quý vị, chúng tôi sắp rời đi sau khi bị xúc phạm như vậy. Rõ ràng Ronaldo không đáng phải nhận sự sỉ nhục này'", Branchini khẳng định.

Ronaldo "béo" thi đấu 4 mùa giải ở Inter Milan, ghi 59 bàn sau 99 trận cho đội chủ sân San Siro trước khi trở về La Liga để khoác áo Real Madrid. Tại Italy, anh cũng dính chấn thương vỡ xương bánh chè kinh hoàng nhất sự nghiệp, ảnh hưởng lớn đến phong độ sau này.

Ngày Ronaldo ‘béo’ bùng nổ với biệt danh Ronaldinho Ở Thế vận hội Atlanta 1996, Ronaldo de Lima mang áo đấu với tên gọi Ronaldinho (tiểu Ronald), theo cách đặt tên của gia đình và CĐV Brazil khi tiền đạo này còn nhỏ.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-khong-dang-phai-nhan-su-si-nhuc-nay-post1194152.html