Ronaldo hết đơn độc ở tuyển Bồ Đào Nha

Vị thế của tuyển Bồ Đào Nha khác xưa rất nhiều. Họ đến EURO 2020 với tư cách nhà đương kim vô địch, và được đánh giá rất cao.

“Selecao châu Âu” (biệt danh tuyển Bồ Đào Nha) chấm dứt thời gian dài chờ đợi một danh hiệu quốc tế bằng cách đánh bại chủ nhà Pháp với tỷ số 1-0 trong trận chung kết cách đây 5 năm (EURO 2016 - PV).

So với giải đấu trên đất Pháp, đội hình của Bồ Đào Nha hiện tại trở nên hoàn thiện với những cầu thủ cực kỳ chất lượng trải đều ở cả ba tuyến. Dù vậy, bóng chưa lăn chưa biết chuyện gì xảy ra, và Bồ Đào Nha vẫn cần phải hết sức cẩn trọng.

Dàn hảo thủ phục vụ Ronaldo

Ngôi sao lớn nhất của Bồ Đào Nha trong những năm qua cũng như tại EURO 2020 chắc chắn phải là Ronaldo. Ngay cả khi 36 tuổi, CR7 vẫn là một trong những chân sút nguy hiểm nhất hành tinh. Anh sớm cán mốc 100 bàn thắng cho Juventus trong vòng chưa đầy 3 mùa giải kể từ khi chia tay Real Madrid.

Mùa này, Juventus sa sút thảm hại nhưng CR7 vẫn duy trì phong độ ghi bàn rất cao. Chỉ tính riêng ở Serie A, cựu sao Man Utd có tới 29 pha lập công và chắc chắn trở thành chủ nhân của danh hiệu "Vua phá lưới".

Ronaldo ghi 21 bàn sau 44 lần khoác áo Bồ Đào Nha ở EURO, World Cup và Nations League. Tại EURO 2016, CR7 thể hiện tầm ảnh hưởng rất lớn với một bàn thắng và một pha kiến tạo (ở bán kết thắng Xứ Wales 2-0 - PV), đưa đội nhà vào chung kết.

Ngay cả khi không thể cùng đồng đội chiến đấu, Ronaldo vẫn là một thủ lĩnh bên ngoài đường biên. Những hình ảnh về việc Ronaldo đứng bên ngoài chỉ đạo như một huấn luyện viên trong trận chung kết EURO 2016 trở thành biểu tượng.

Đội hình rất chất lượng của Bồ Đào Nha. Ảnh: Squawka.

Đội hình rất chất lượng của Bồ Đào Nha. Ảnh: Squawka.

Ronaldo là tất cả với Bồ Đào Nha. Tại EURO 2016, CR7 trở thành ngôi sao đáng xem và được người hâm mộ kỳ vọng nhiều nhất.

Nhưng tại EURO tới đây, Ronaldo sẽ không đơn độc. Ở đó, những vệ tinh xuất sắc xung quanh sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với anh.

HLV Santos mang tới EURO một đội hình rất chất lượng, đồng đều ở cả 3 tuyến. Tại trung tâm hàng thủ, Ruben Dias thực sự là hòn đá tảng. Sự chắc chắn của trung vệ này giúp Man City vô địch Premier League, và trước mắt là trận chung kết Champions League. Dias đảm bảo cho khung thành Bồ Đào Nha được bảo vệ tối đa.

Ở tuyến giữa, Bồ Đào Nha sở hữu Bruno Fernandes bùng nổ, duy trì phong độ cao kể từ khi gia nhập Man Utd. Vừa qua, tiền vệ 26 tuổi phá kỷ lục của Frank Lampard, trở thành tiền vệ Premier League ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải (18).

Joao Moutinho, Danilo Pereira hay Bernardo Silva cũng xuất sắc không kém. Trong khi Moutinho và Pereira đảm bảo sự cân bằng cho đội hình, thì Silva sẽ là một thứ vũ khí nguy hiểm, có thể trừng phạt đối phương từ tuyến hai.

Trên hàng công, gánh nặng ghi bàn sẽ không còn đặt mỗi trên vai Ronaldo. Thật vậy, Andre Silva có một mùa giải bùng nổ tại Bundesliga khi ghi 27 bàn.

Pedro Goncalves là Vua phá lưới ở giải quốc nội (23 bàn), góp công lớn giúp Sporting Lisbon lên ngôi vô địch. Cả Joao Felix và Diogo Jota cũng rất nguy hiểm, nhờ khả năng độc lập tác chiến.

Ngay cả vị trí ít được quan tâm nhất là thủ môn, Bồ Đào Nha cũng hoàn toàn yên tâm. Trong hành trình vô địch EURO 2016, Rui Patricio chơi ổn định khi giữ sạch lưới 4 trận. Tại Wolves, thủ môn 33 tuổi cho thấy sự ổn định tuyệt đối và chỉ vắng mặt đúng một trận ở Premier League suốt 2 mùa giải qua (theo Squawka).

Không chỉ có sức trẻ (Joao Felix), kinh nghiệm và đẳng cấp (Ronaldo, Pepe, Patricio và Moutinho tổng cộng có 508 trận khoác áo ĐTQG), là điều giúp Bồ Đào Nha trở nên đáng sợ ở EURO năm nay.

Nguy cơ tiềm ẩn

Thế nhưng, Bồ Đào Nha cần giữ đôi chân trên mặt đất khi khó khăn vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Tại EURO 2016, Ronaldo và các đồng đội thi đấu rất chật vật, và có phần may mắn mới vượt qua vòng bảng nhờ tấm vé vớt.

Hà Lan là bài học để Bồ Đào Nha cẩn trọng. Ảnh: Getty Images.

Tại EURO 2020, việc nằm ở bảng F với Hungary, Pháp và Đức chắc chắn sẽ khiến nhà ĐKVĐ gặp nhiều khó khăn. Đức đang trên đường trở lại, Pháp luôn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Bồ Đào Nha nên lấy gương Hà Lan tại EURO 2012 để nhắc nhở bản thân. "Cơn lốc màu da cam" (biệt danh tuyển Hà Lan) bước vào kỳ giải năm đó (EURO - PV) với tư thế hiên ngang của một đương kim á quân World Cup. Họ cũng sở hữu dàn hảo thủ vừa có một mùa giải thành công ở CLB, với Robin van Persie, Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar.

Khi ấy, “Cơn lốc màu da cam” tự tin cuốn phăng mọi vật cản trên con đường tìm đến ngai vàng. Thế nhưng phong độ của Hà Lan khiến tất cả phải ngao ngán. 3 trận đấu, 2 bàn thắng, 0 điểm. Đến cả những ai bi quan nhất cũng không thể tin Hà Lan lại trải qua một giải đấu tệ hại đến thế.

Bồ Đào Nha là một tập hợp của những ngôi sao sáng giá, nhưng không ai dám chắc họ có thể gắn kết với nhau để tạo thành một khối sức mạnh. Tại EURO năm nay, các đối thủ dè chừng họ hơn rất nhiều. Vì vậy, Ronaldo và đồng đội sẽ trả giá đắt nếu lơ là.

Một điều dễ thấy nhất đó chính là vị trí trung vệ. Chỉ mỗi Dias là không đủ.

Cả Jose Fonte và Pepe đều lần lượt 37 và 38 tuổi. Độ tuổi rất dễ chấn thương, cũng như tốc độ và sức mạnh không còn đảm bảo.

5 năm trước, Bồ Đào Nha trở thành nhà vô địch trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Giờ đây, đối thủ đã dành cho "Selecao châu Âu" một sự tôn trọng nhất định. Đó là điều có thể khiến họ tự hào.

Tuy nhiên, điều này cũng là áp lực vô hình đè nặng lên vai nhà vô địch EURO 2016. Đức và Pháp chắc chắn là những đối thủ không hề dễ chịu, trong khi Hungary là một ẩn số. Với bảng “tử thần”, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Theo Hiểu Lam/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ronaldo-het-don-doc-o-tuyen-bo-dao-nha/20210528082232769