Ronaldo gây 'bão' trước World Cup: Tự tạo áp lực để tỏa sáng

Sự chú ý và những áp lực dành cho đội tuyển Bồ Đào Nha cũng như cá nhân Cristiano Ronaldo tăng lên rất nhiều sau bài phỏng vấn gây sốc của ngôi sao 37 tuổi.

"Cristiano Ronaldo luôn chiếm trọn sự chú ý, chúng tôi đã quen với điều đó rồi. Mỗi khi chúng tôi tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, câu hỏi đầu tiên luôn là về Ronaldo", Joao Mario chia sẻ trước thềm World Cup 2022.

Báo chí dùng từ "quả bom" để nói về cuộc phỏng vấn của Ronaldo với Piers Morgan, nhưng ảnh hưởng của nó đến Man Utd chưa thể kiểm chứng ngay, bởi Ngoại hạng Anh tạm dừng để nhường chỗ cho World Cup.

Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ mang hình ảnh khác?

Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ mang hình ảnh khác?

Đội tuyển Bồ Đào Nha mới là tâm điểm chú ý bởi Ronaldo cùng đồng đội sẽ chơi 3 trận vòng bảng World Cup 2022 sau đây 7 ngày. Phong độ, thậm chí thái độ của Ronaldo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng đi tiếp của Bồ Đào Nha ở giải đấu đội bóng này chưa từng tạo dấu ấn.

Áp lực của Ronaldo

Đoạn video ghi lại cảnh Bruno Fernandes gặp gỡ Cristiano Ronaldo được cổ động viên truyền tay với nhiều "thuyết âm mưu", trong đó có giả thiết Bruno lạnh nhạt với đàn anh, sau những chia sẻ của Ronaldo về Man Utd và HLV Erik ten Hag. Joao Mario sau đó lý giải đó chỉ đơn giản là trò đùa giữa cả hai.

Sự thật về mối quan hệ hiện tại giữa Bruno và Ronaldo được giữ kín sau cánh cửa phòng thay đồ, nhưng cho thấy vấn đề. Nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha đang là chủ đề nóng.

Mario khẳng định Bồ Đào Nha đã "quen với áp lực và từng có nhiều cầu thủ gặp vấn đề ở CLB lên tuyển", nhưng nếu người gặp chuyện là Ronaldo, chưa chắc mọi thứ được giải quyết gọn gàng.

Theo Manchester Evening News, các cầu thủ Man Utd ấn tượng với cách HLV Erik ten Hag đẩy Ronaldo xuống đội trẻ sau khi tiền đạo 37 tuổi từ chối đá trận gặp Tottenham. The Sun lại cho rằng những cầu thủ trước đây vốn ủng hộ Ronaldo nhất, giờ cũng không còn đứng về phía anh.

Ở Bồ Đào Nha, Ronaldo sẽ gặp lại 2 đồng đội là Bruno Fernandes và Diogo Dalot. Trong đó, mối quan hệ giữa Bruno và Ronaldo đặc biệt đáng chú ý. Nếu Ronaldo là chân sút hay nhất lịch sử, Bruno là chân kiến tạo cừ khôi nhất mà HLV Fernando Santos đang sở hữu. Tuy nhiên, từ Man Utd đến Bồ Đào Nha, chưa bao giờ cả hai phối hợp ăn ý. Mỗi khi cầu thủ này tỏa sáng, cầu thủ kia lại mờ nhạt.

Ronaldo và Bruno Fernandes hiếm khi chơi ăn ý.

Trước khi Ronaldo về Man Utd, Bruno in dấu giày ghi 18 bàn, kiến tạo 12 lần cho "Quỷ đỏ" ở Ngoại hạng Anh. Có Ronaldo, con số sụt xuống lần lượt là 10 bàn thắng và 6 kiến tạo. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, khi Ronaldo là cầu thủ ghi bàn chủ lực tại EURO 2020 với 5 bàn, Bruno lại im tiếng khó hiểu với số bàn thắng và kiến tạo là 0.

Theo Goal, khi Ronaldo hiện diện trên sân, mọi đường bóng đều phải phục vụ tiền đạo số 7. Trong khi muốn tỏa sáng, Bruno phải được đặt vào vai trò trung tâm. Sự xung đột giữa hai cầu thủ về mặt lối chơi khiến HLV Santos chưa thể biến cả hai thành một cặp bài trùng.

Vấn đề còn trầm trọng hơn khi cả Bruno và Ronaldo đều sa sút mùa này. Ronaldo mới ghi 1 bàn ở Ngoại hạng Anh, còn con số của Bruno là 2. Tiền đạo 37 tuổi đã chậm chạp, kém thính nhạy và suy giảm thể lực tương đối nhiều. Tỷ lệ chuyển hóa vỏn vẹn 5% của Ronaldo có thể làm lãng phí khả năng kiến tạo của Bruno.

Chưa nói đến mối quan hệ giữa Ronaldo và Bruno là dấu hỏi, việc Ronaldo đặt đội tuyển Bồ Đào Nha vào áp lực không cần thiết của dư luận, khi mà anh không còn đủ giỏi để gánh vác đội tuyển cũng khiến thầy trò HLV Santos bị hoài nghi.

16 năm sau tấm vé đá bán kết World Cup 2006, Bồ Đào Nha thường bị loại sớm ở sân chơi thế giới. HLV Santos muốn trẻ hóa lực lượng và đang có trong tay những chân sút giỏi như Andre Silva, Joao Felix. Song, Ronaldo vẫn sừng sững ở đó.

Ronaldo là tiền đạo số 1 của Bồ Đào Nha.

Tiền đạo 37 tuổi nhiều khả năng có suất đá chính, nhưng với phong độ kém, mối liên kết lỏng lẻo với đồng đội cùng tâm lý bị hoài nghi sau cuộc phỏng vấn, Ronaldo có thể trở thành vật cản của Bồ Đào Nha.

Ronaldo bùng nổ giữa áp lực

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Cristiano Ronaldo luôn là cầu thủ đáng xem bởi sự khát khao không bao giờ vơi. Điều đó khiến cho anh trở nên khó lường trên sân cỏ.

Bồ Đào Nha khác với Man Utd. Khi được trao suất đá chính, được tin tưởng và đón nhận ánh đèn sân khấu trở lại, Ronaldo có thể tìm lại cảm hứng. Cựu tiền đạo Real Madrid luôn muốn mình là nhân vật trung tâm, và chỉ Bồ Đào Nha mới cho anh đặc quyền ấy.

Có lẽ sau khi cuộc phỏng vấn được công bố, Ronaldo hiểu rằng tương lai của anh ở Man Utd đã kết thúc. Ronaldo có nguy cơ phải tìm CLB để "dưỡng già" sau mùa đông này, hoặc ở mùa hè tới. World Cup 2022 gần như là sân chơi đỉnh cao cuối cùng để Ronaldo có thể chứng tỏ đẳng cấp.

Rời Real Madrid với chức vô địch Champions League, Ronaldo cũng muốn sự nghiệp ở đội tuyển của anh kết thúc bằng một điểm nhấn mang tên cúp vàng.

Ronaldo có đầy đủ khát vọng, sự tự mãn và xung lực của một "mãnh thú" bị tổn thương sau 4 tháng bị bẻ hết nanh vuốt ở Man Utd. Trong sự nghiệp, tiền đạo gốc Madeira từng nhiều lần biến hoài nghi thành động lực. Sức ép là thứ nuôi dưỡng ý chí và bản lĩnh của Ronaldo, nhưng đó là khi CR7 còn ở đỉnh cao sự nghiệp.

Bên kia triền đồi, khi đang ở thế yếu trong cuộc chiến tư tưởng với Man Utd, chờ đợi Ronaldo vùng lên là điều có phần viển vông. Nhưng Ronaldo là vậy. Anh đã ghi 3 bàn vào lưới Đức, Pháp hay lập hattrick vào lưới Tây Ban Nha ở thời điểm ít ai ngờ đến. Nếu dễ đoán, Ronaldo hay Lionel Messi đã không bỏ xa phần còn lại của thế giới bóng đá trong hơn 1 thập kỷ.

Dù có bùng nổ hay không, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha sẽ rất đáng chờ đợi ở World Cup 2022.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ronaldo-gay-bao-truoc-world-cup-tu-tao-ap-luc-de-toa-sang-ar714251.html