Ronaldinho lạc lối dưới cái bóng của người anh

Ronaldinho không cô đơn sau song sắt nhà tù Paraguay. Ngồi cạnh anh là Roberto, người gián tiếp đưa cả hai vào tù vì những mối quan hệ làm ăn mờ ám.

Anh trai Roberto de Assis Moreira được Ronaldinho xem như người cha thứ hai trong cuộc đời, sau khi cha ruột của anh qua đời. Nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp cựu sao Barca được bao phủ bởi cái bóng của người anh trai.

 Ronaldinho và anh trai Roberto (áo xanh) khi bị chính quyền Paraguay tạm giữ. Ảnh: Getty.

Ronaldinho và anh trai Roberto (áo xanh) khi bị chính quyền Paraguay tạm giữ. Ảnh: Getty.

Gia đình là tất cả

Với Ronaldinho, gia đình đóng vai trò quan trọng. Ngồi trong nhà tù Agrupacion Especializada ở Paraguay, cựu danh thủ người Brazil liên lạc thường xuyên nhất với mẹ, bà Dona Miguelina. "Anh ấy bảo mẹ là người anh lo lắng nhất trong quãng thời gian bị tạm giam", một nguồn tin từ Paraguay nói với ESPN.

Người cha Joao qua đời năm Ronaldinho lên 8 tuổi sau một tai nạn, bỏ lại gia đình gồm người vợ và 3 đứa con. Khi tài năng bóng đá bắt đầu được phát hiện, "Ro vẩu" luôn cố gắng làm tất cả để giúp đỡ gia đình. Anh mua căn biệt thự lớn ở Rio de Janeiro cho bà Miguelina, biến anh trai Roberto và người chị Deisi trở thành người quản lý cho mình.

Giờ đây, chị gái Deisi đang tất bật lo các thủ tục pháp lý để đưa Ronaldinho ra tù, bên cạnh việc chăm sóc bà Miguelina đã luống tuổi. Anh Roberto đang ngồi cạnh Ronaldinho trong nhà tù Paraguay.

Những năm 80 của thế kỷ trước, hiếm có cậu bé nào ở Nam Mỹ không thần tượng Diego Maradona, ngôi sao bóng đá số 1 thế giới lúc đó. Ronaldinho cũng bị ấn tượng với Maradona, nhưng anh không coi cầu thủ xứ Tango là thần tượng. Với "Ro vẩu", người anh trai Roberto mới thật sự là một idol bóng đá.

Đó là ngày mùa hè năm 1988, ông Joao muốn kết thúc sớm công việc ở bến tàu để trở về nhà tham dự bữa tiệc. Bà Miguelina đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để ăn mừng cho việc cậu con cả Roberto được Gremio ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Ở tuổi 17, Roberto khi đó là tiền vệ hứa hẹn của bóng đá xứ Samba với nền tảng kỹ thuật và khả năng thực hiện các đường chuyền hóc hiểm. Gia đình Ronaldinho vừa chuyển đến một căn nhà mới tuyệt đẹp, cuộc sống của họ có vẻ tốt dần lên.

Tuy nhiên, bữa tiệc đã không xảy ra. Ông Joao đập đầu vào bể bơi và chết đuối. Niềm hy vọng của gia đình Ronaldinho giờ đặt cả vào Roberto. 4 năm sau, người anh cả của gia đình Ronaldinho phải lưu lạc sang Thụy Sĩ chơi bóng sau khi dính chấn thương đầu gối cực nặng.

Gần một thập niên nữa trôi qua, Roberto chấm dứt sự nghiệp chơi bóng ở tuổi 30. Năm đó, Ronaldinho 22 tuổi.

Ronaldinho thần tượng anh trai Roberto, người có sự nghiệp cầu thủ không trọn vẹn. Ảnh: AP.

Dưới cái bóng người anh

Ronaldinho từng thừa nhận mọi quyết định lớn nhất trong sự nghiệp đều chịu ảnh hưởng từ người anh Roberto. "Khi ông Joao qua đời, anh Roberto trở thành người cha thứ hai của tôi", Ronaldinho nói. Anh không tin tưởng ai khác ngoài gia đình mình.

Sau khi giải nghệ vào năm 2002, Roberto trở thành người đại diện và cố vấn cho sự nghiệp của em trai. El Pais kể lại chính Roberto là người đạo diễn vụ lật kèo lịch sử của Ronaldinho với Gremio vào năm 2011.

Đó là thời điểm sự nghiệp bóng đá của "Ro vẩu" ở châu Âu sắp đi đến hồi kết, và anh muốn về quê nhà Brazil chơi bóng. Các CĐV Gremio khấp khởi hy vọng Ronaldinho sẽ thực hiện lời hứa năm xưa, đó là chỉ chơi cho Gremio khi hồi hương. Thay vào đó, cựu sao AC Milan chọn Flamengo, đối thủ không đội trời chung của CLB xứ Porto Alegre.

Cho tới tận hôm nay, các CĐV Gremio vẫn coi Ronaldinho và anh trai Roberto là kẻ phản bội. Quãng thời gian sau đó của Ronaldinho ở Flamengo không kéo dài lâu. Chỉ sau 1 năm, bực mình vì đội bóng Brazil trả lương chậm cho em trai, Roberto phá vỡ hợp đồng và đưa Ronaldinho sang Atletico Mineiro chơi bóng.

Roberto cố lèo lái cuộc đời thi đấu chuyên nghiệp của em trai thêm vài năm nữa, trước khi chấp nhận sự thật rằng mọi thứ với Ronaldinho đã kết thúc. Đó là năm 2015, Ronaldinho chỉ chơi 7 trận cho Fluminense trước khi ra thông báo giải nghệ. Cái cách "Ro vẩu" kết thúc sự nghiệp không khác gì người anh mình năm xưa.

Roberto dẫn lối cho mọi quyết định quan trọng của Ronaldinho. Ảnh: Reuters.

Sai hướng

Sau khi quyết định rời Gremio để chuyển sang Sion chơi bóng nhằm cứu vãn sự nghiệp, Roberto thi đấu tiếp cho 11 CLB khác trải dài trên khắp thế giới, từ Nam Mỹ đến châu Âu, từ châu Á đến Trung Đông. Khi giải nghệ, Roberto không chỉ trở thành người đại diện của Ronaldinho, anh còn quản lý khối tài sản kếch xù của người em và thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Năm 2015, Sports Keeda ước tính khối tài sản của Ronaldinho rơi vào khoảng 90 triệu USD. Kể từ đó đến nay, các hoạt động kinh doanh thua lỗ của Ronaldinho, dưới sự chỉ đạo của Roberto, trở thành cơn đau đầu cho gia đình.

Năm 2018, Ronaldinho và anh trai Roberto Assis bị chính quyền Brazil phạt số tiền 2,3 triệu USD vì tội xây dựng trái phép và phá hoại môi trường. Các hợp đồng tài trợ giữa "Ro vẩu" với nhiều nhãn hàng lớn cũng thưa thớt dầu kể từ thời điểm anh không còn thi đấu chuyên nghiệp.

Một năm sau, Folha tiết lộ 57 bất động sản thuộc sở hữu của Ronaldinho bị phong tỏa khi hộ chiếu Tây Ban Nha và Brazil của anh bị tịch thu. Anh và Roberto nợ chính quyền thêm một khoản thuế khác lên tới 2,21 triệu USD. Khoản nợ năm 2018 lúc này đã lên tới 2,69 triệu USD.

Tháng 4/2019, Ronaldinho và anh trai bị cảnh sát điều tra vì kinh doanh đa cấp. Công ty của gia đình Ronaldinho liên kết với một hãng đồng hồ và mở công ty có tên 18kRonaldinho, phát triển nó theo hướng kinh doanh đa cấp.

Khi Ronaldinho bị chính quyền Paraguay tạm giữ, trong một chương trình truyền hình, cựu cầu thủ Brazil Walter Casagrande cho rằng Ronaldinho đã quá phụ thuộc vào Roberto từ khi giải nghệ. "Đó là lựa chọn ngu ngốc", Casagrande tuyên bố.

Luật sư của Ronaldinho, Adolfo Marin, liên tục dùng chữ "ngu ngốc" để nói về thân chủ của mình trong vụ rắc rối dùng hộ chiếu giả. Marin cho rằng Ronaldinho quá khờ dại, vì ở thời điểm bị bắt, anh thậm chí không hề biết mình làm sai điều gì. "Tòa án đâu có xem xét đến sự ngây thơ của Ronaldinho. Anh ấy quá ngu ngốc", Marin nói trên Folha.

Ronaldinho tin tưởng tuyệt đối vào Roberto, người được anh coi như người đại diện, quản lý, trợ lý và thậm chí là doanh nhân của gia đình. Khi cây viết Jack Lang của The Atheltic đến Mexico City dự một sự kiện có mặt Ronaldinho, nhà báo này đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cựu sao Barca lệ thuộc vào người anh của mình lớn đến mức nào.

"Nếu Roberto không có mặt ở đó, tôi nghi ngờ việc Ronaldinho có thể tìm được đường đến khu ăn sáng, chứ đừng nói đến việc thực hiện phỏng vấn hay giao lưu với người hâm mộ", nhà báo này viết.

Như lời Adolfo Marin, Ronaldinho chẳng biết gì về chuyến đi tới Paraguay. Anh có lẽ nghĩ nó cũng như bao sự kiện anh đã trải qua trong cuộc đời. "Ro vẩu" sẽ nở nụ cười quen thuộc, thoải mái chụp hình với người hâm mộ và đút túi một khoản tiền thù lao hậu hĩnh. Anh không biết những đối tác kinh doanh của Roberto đang vướng phải rắc rối gì với pháp luật.

Đó là câu chuyện đáng buồn. Trên sân cỏ, Ronaldinho có thể là bậc thầy, nhưng ngoài đời, anh giống như cậu bé luôn sống dưới cái bóng của người anh trai.

Kiến tạo bằng lưng và những tuyệt kỹ của Ronaldinho Trước khi ngồi tù vì nhập cảnh vào Paraguay bằng hộ chiếu giả, ngôi sao người Brazil từng là cảm hứng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá với những kỹ thuật độc đáo trên sân cỏ.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ronaldinho-lac-loi-duoi-cai-bong-cua-nguoi-anh-post1062501.html