Ronaldinho được ví như 'tù nhân trong lồng mạ vàng'

Cơn ác mộng với Ronaldinho chưa kết thúc. Cựu danh thủ người Brazil vẫn tiếp tục cuộc sống của một tù nhân tại Paraguay.

"Lúc trong tù, ít nhất tôi còn có những giây phút thư giãn khi được chơi bóng cùng các tù nhân khác", Gazzetta dẫn lời Ronaldinho.

Đã 130 ngày trôi qua và Ronaldinho vẫn chưa thể tìm lại được sự tự do. Cựu sao Barca thừa nhận nhớ bóng đá, dù đó chỉ là những trận giao hữu hoặc chơi đùa cùng bạn bè. Anh như "tù nhân trong lồng mạ vàng".

Theo Gazzetta, ngày thoát khỏi vòng lao lý của Ronaldinho vẫn còn mịt mờ. Khi nào cơ quan điều tra còn chưa mở phiên xử, cựu danh thủ người Brazil tiếp tục bị giam lỏng. Điều an ủi duy nhất với Ronaldinho là được sống ở một trong những khách sạn sang trọng nhất Paraguay.

 Ronaldinho chưa thể thoát vòng lao lý. Ảnh: Reuters.

Ronaldinho chưa thể thoát vòng lao lý. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin từ bạn bè và người thân tiết lộ Ronaldinho đang rất đau khổ. Anh như kẻ lạc lõng của thế giới. Tại khách sạn Palmaroga, chủ nhân Quả bóng vàng 2005 bị hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mọi thứ liên quan tới mạng xã hội cũng nằm trong danh sách bị cấm với tài năng một thời của làng túc cầu.

Công việc quen thuộc mỗi ngày của Ronaldinho là thỉnh thoảng bước ra ban công khách sạn, nhìn xa xăm. Đôi lúc, ai đó may mắn bắt gặp được cựu sao Barca. Họ gọi tên anh và được đáp lại bằng cái vẫy tay. Sau đó, Ronaldinho lặng lẽ vào trong. Mọi thứ diễn ra như vậy qua từng ngày.

Cơ quan công tố Paraguay vẫn muốn truy tố Ronaldinho vì sự cố hộ chiếu từ đầu năm. Tháng 4, cựu sao 40 tuổi và anh trai rời nhà tù Agrupacion và bị quản thúc tại khách sạn Palmaroga sau khi họ đồng ý trả số tiền bảo lãnh lên tới 1,6 triệu USD.

Tại Palmaroga, cựu danh thủ Brazil được bố trí ở phòng sang trọng bậc nhất của khách sạn với giá 380 USD/ngày. Đội ngũ luật sư của Ronaldinho chạy đôn chạy đáo trong thời gian qua để thuyết phục các nhà chức trách nhưng vô hiệu.

Các luật sư của Ronaldinho coi anh là nạn nhân trong vụ sử dụng hộ chiếu giả, nhưng các công tố viên Paraguay không nghĩ thế. Hôm 17/6, Dalia Lopez, nữ doanh nhân mời Ronaldinho đến Paraguay đã bị chính quyền nước này đưa vào quản thúc tại khách sạn.

Nhà báo của El Mundo Deportivo từng liên hệ với Ronaldinho và khai thác được nhiều câu chuyện đắng lòng. Cựu tiền vệ Barca và AC Milan đang rất ngán ngẩm vì không biết khi nào mới được thả. Thời gian dần đánh gục ý chí của anh. Ngay cả khi được chăm sốc với chế độ tốt nhất tại khách sạn, Ronaldinho vẫn thấy vô vọng khi nhìn về tương lai.

"Bộ phận quản lý khách sạn làm mọi thứ có thể để Ronaldinho thấy thoải mái như tại nhà. Nhưng giờ đã hơn 90 ngày từ khi cựu sao Barca bị giam lỏng. Chuỗi ngày sống trong chiếc lồng mạ vàng cứ thế dài đằng đẵng", El Mundo Deportivo mô tả.

Bàn cuối cùng của Ronaldinho cho Barcelona Năm 2008, Ronaldinho ghi bàn thắng cuối cùng cho Barcelona vào lưới Atletico Madrid. Siêu sao người Brazil lập công từ pha "ngả bàn đèn" đầy cảm hứng.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldinho-duoc-vi-nhu-tu-nhan-trong-long-ma-vang-post1106857.html