Ronald Koeman: Thành công vì luôn hướng đến tương lai

Với Ronald Koeman, dù là Đức vô địch thế giới 4 năm trước hay Pháp vừa lên ngôi hè năm nay, tất cả đối với ông đều đã là quá khứ.

Nhắc đến Ronald Koeman, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà người hâm mộ nghĩ đến sẽ là màn ăn mừng đầy cảm xúc khi cựu danh thủ này ghi được bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League năm 1992 giữa Barcelona và Sampdoria, ở những phút cuối của hiệp phụ, để giúp Blaugrana lên ngôi vô địch châu Âu. Qua đó trở thành cái tên Hà Lan tiếp theo có một sự nghiệp lẫy lừng ở xứ Catalan.

Koeman là một trong những huyền thoại Hà Lan tại Barcelona.

Koeman là một cầu thủ tài năng, nằm trong thế hệ vàng của Cơn lốc màu da cam lên ngôi vô địch EURO năm 88, và cũng như những người đồng hương của mình, huyền thoại này cũng có một cá tính rất mạnh. Từ ngày còn là một cầu thủ trong đội trẻ Hà Lan, Koeman đã được coi là một tên nhóc cứng đầu. Kể cả đến khi đã thành công trên cương vị huấn luyện, ông vẫn có cách ứng xử quyết liệt đến độ trẻ con.

Năm 2014, Louis van Gaal đến nhận việc ở Manchester United sau một mùa World Cup thành công, ghế nóng Hà Lan bị bỏ trống, Ronald Koeman gần như chắc chắn sẽ là người kế vị. Tuy nhiên sau đó, Liên đoàn bóng đá nước này lại bất ngờ đưa Guus Hiddink lên thay. Câu chuyện sau đó những người theo dõi bóng đá đều đã rõ, Cơn lốc màu da cam lụn bại hoàn toàn và không thể giành quyền tham dự 2 giải đấu lớn mới đây.

Giữa cơn bĩ cực, Hà Lan phải loay hoay tìm một HLV phù hợp để có thể đưa nền bóng đá này trở lại, Koeman một lần nữa được cho vào tầm ngắm. Nhưng chiến lược gia này đã phủ nhận khả năng quay lại, ngoài việc lúc đó đang tràn đầy mục tiêu với Everton, Koeman không quên nhắc lại: "Họ đã từng có cơ hội."

Koeman từng từ chối dẫn dắt Hà Lan vì... dỗi.

Nhưng người Hà Lan không chỉ có nét đặc trưng là sự cực đoan, cá tính, họ còn là những người nổi bật với suy nghĩ lạc quan, không chỉ trong cuộc sống mà cả trên sân cỏ.

Hai tháng trước, khi Hà Lan phải chạm trán Pháp, đội bóng vừa lên ngôi vô địch World Cup 2018, giải đấu mà họ không giành được quyền góp mặt, Ronald Koeman tự tin đội bóng của ông sẽ thắng, chỉ đơn giản rằng họ sẽ bước vào trận đấu mà không quan tâm những thời gian trước đối thủ đã hay, họ đã dở ra sao.

"Đối đầu nhà vô địch thế giới là một điều đặc biệt, thành thật mà nói, đó là một danh hiệu rất hiển hách, nhưng nó cũng đã là quá khứ rồi. Và giờ việc của chúng tôi là mang một kết quả tốt về nhà. Như tôi đã nói: Mọi chuyện diễn ra trong quá khứ thì đều là quá khứ."

Và khi đồng ý quay lại, Koeman đã mang đến những tia hy vọng cho đội tuyển quê nhà.

Cho đến ngày hôm nay, sau khi vừa gay bất ngờ với một chiến thắng thuyết phục trước Les Bleus và sắp vào trận với một đội tuyển Đức đang không được đánh giá quá cao, Koeman vẫn vậy. Đối với ông, những tháng ngày rực rỡ của Hà Lan trong quá khứ hay sự thảm hại của họ trong những năm qua đều không quan trọng bằng hiện tại và tương lai của đội bóng.

"Đúng, tôi biết trong quá khứ chúng tôi đã có những đội hình xuất sắc, và tôi cũng biết những vấn đề của Hà Lan trong vài năm gần đây, không thể vượt qua vòng loại các giải đấu lớn. Nhưng đó đã là quá khứ, tôi nghĩ chúng tôi cần hướng đến tương lai."

"Chúng tôi đang sở hữu những tài năng lớn trưởng thành từ lò đào tạo trẻ, đội bóng hiện tại đang có một sự cân bằng, các cầu thủ luyện tập chăm chỉ, thi đấu tốt và nhận về kết quả khả quan. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vòng loại của giải đấu tiếp theo, nhưng phải nói chúng tôi đang khá lạc quan về điều đó."

Thanh Vũ

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/ronald-koeman-thanh-cong-vi-luon-huong-den-tuong-lai-d497946.html