Rộn ràng trung thu nơi đảo xa

Trong những ngày khắp nơi rộn ràng đón Tết Trung thu - Tết Đoàn viên, thì ở Phú Quý - nơi đảo xa, xa nhất của tỉnh Bình Thuận, người dân cũng nô nức tổ chức những ngày hội rước đèn đông vui, ấm áp.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia một lễ hội rước đèn Trung thu ở nơi đảo xa. Ở hòn đảo chỉ vỏn vẹn 16,4 km này, đây là một "sự kiện" tập trung rất đông người lớn và trẻ nhỏ, ai ai cũng hào hứng và chờ đợi.

Trung thu tại đảo Phú Quý khác với các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh..., đêm trung thu chính nơi đây diễn ra trong 2 ngày (15, 16/8 âm lịch). Hôm nay là ngày rước đèn cuối cùng của trung thu 2019, được diễn ra tại chùa Linh Ứng với rất nhiều các hoạt động hấp dẫn.

Những chiếc đèn lồng đủ hình dáng, màu sắc không thể thiếu được trong những dịp này

Những chiếc đèn lồng đủ hình dáng, màu sắc không thể thiếu được trong những dịp này

Đèn lồng hình cá không thể thiếu trong mỗi dịp Trung Thu ở đây - nơi người dân sống bằng nghề đi biển

Những màn múa lân được trình diễn phục vụ cả người dân và du khách đến với Phú Quý vào dịp này

Dương Thành - Bảo Loan

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/ron-rang-trung-thu-noi-dao-xa-157761.html