Rộn ràng không khí đón Giáng sinh 2018 trên khắp cả nước

Ngày 24/12, trên khắp cả nước đều tưng bừng các hoạt động đón chào Giáng sinh, một ngày lễ đặc biệt đang ngày càng được quốc tế hóa.

Tưng bừng không khí Noel ở giáo xứ Ninh Bình

Hòa chung không khí chào đón Giáng sinh trên khắp cả nước, ngày 24/12, từ rất sớm, hàng nghìn người dân đã nô nức tập trung tại các khu vực trung tâm cũng như các nhà thờ, giáo xứ tỉnh Ninh Bình để đón Giáng sinh 2018.

Nhà thờ Đá Phát Diệm, nơi được mệnh danh là "Kinh đô Công giáo" là địa điểm thu hút đông đảo người dân đến vui chơi và cầu nguyện. Đến 19 giờ, con đường dài hơn 1 km nối từ đường lớn vào Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm đã chật cứng người đi bộ.

Nhà thờ Đá Phát Diệm rực rỡ đón giáng sinh 2018. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Nhà thờ Đá Phát Diệm rực rỡ đón giáng sinh 2018. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Xung quanh Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm được trang trí ngập tràn những bông tuyết kim tuyến lấp lánh, đèn nhấp nháy với đầy đủ sắc màu hòa cùng tiếng nhạc của những bài hát giáng sinh khiến không khí trở nên rộn ràng hơn.

Trong khuôn viên nhà thờ, thu hút người dân đến cầu nguyện và chụp ảnh là những hoạt cảnh do các giáo dân địa phương tự tay trang trí như "Tiệc cưới tại Ca na", " Làng Na-da-ret", "Hang Balem nơi Chúa sinh"... Các hoạt cảnh này đều mang ý nghĩa nói về sự sinh ra, các hoạt động lớn lên, thời niên thiếu của Chúa Giesu để người dân hiểu thêm về lễ Giáng sinh.

Trên sân khấu của Nhà thờ Phát Diệm, chương trình ca mừng Giáng sinh vang lên như thúc giục bước chân du khách. Cha xứ Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm - Nguyễn Bá Khuê cho biết, cũng như hàng năm, lễ Noel mang tính quốc tế hóa, toàn cầu hóa đặc biệt là dành cho những người tin vào Chúa Giesu và người công giáo.

Năm nay, chủ đề của Hội thánh là "Giáng sinh tình yêu niềm vui và gia đình" nhằm hướng các thành viên trong mỗi gia đình ghi nhớ lời Thiên Chúa làm nhiều việc có ích, yêu thương, giúp đỡ mọi người trong xã hội, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Có mặt cùng dòng người dự lễ cầu nguyện, ông Nguyễn Mạnh Đạt, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, cho biết người theo đạo có đức tin vào sự màu nhiệm trong ngày Thiên chúa Giáng sinh. Vì vậy, đêm nay tôi cùng người thân đến Nhà thờ để cầu nguyện cho gia đình và cộng đồng có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Đứng chụp ảnh cùng gia đình phía trước khuôn viên Nhà thờ Phát Diệm, anh Nguyễn Anh Tuấn, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, chia sẻ: "Mặc dù ở xa nhưng gia đình tôi vẫn sắp xếp công việc đến Nhà thờ Phát Diệm từ rất sớm để được chiêm ngưỡng nét đẹp của Nhà thờ Phát Diệm về đêm và cảm nhận không khí giáng sinh nơi đây".

Tại thành phố Ninh Bình, không khí trên nhiều tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Công Trứ... rộn ràng, nhộn nhịp. Tuyến phố đi bộ tại thành phố Ninh Bình đã chật kín người từ 19 giờ. Các nhà thờ, các cửa hàng, siêu thị, khu giải trí tấp nập người dân đến vui chơi và tận hưởng không khí đêm Giáng sinh.

Theo Công an Thành phố Ninh Bình, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, trong đêm Noel, Công an thành phố ứng trực 100% quân số, huy động tối đa lực lượng làm xuyên đêm, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát ở những tuyến địa bàn trọng điểm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông để giúp người dân đón đêm Giáng sinh vui vẻ, an toàn và tràn ngập hạnh phúc.

Trời càng về khuya, không khí Giáng sinh càng trở nên nhộn nhịp hơn. Mọi người cùng cầu nguyện cho cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Không gian sắc màu ở phố núi Đà Lạt

* Đêm 24/12, không khí se lạnh của phố núi Đà Lạt khiến cho người dân và du khách vô cùng thích thú chào đón mùa Giáng sinh năm 2018. Trên từng góc phố, con đường của Đà Lạt, các nhà thờ đã được trang hoàng lung linh ánh đèn mừng ngày Chúa Giáng sinh.

Tiết trời Đà Lạt quanh năm mát mẻ, với nhiệt độ dao động ngày và đêm từ 16 - 20 độ C, trời se lạnh nhưng người dân vẫn đổ ra đường, đến các nhà thờ đón mừng Giáng sinh. Hòa chung không khí của cả nước và khắp nơi trên thế giới, những người theo đạo Công giáo và Tin lành cùng người dân Đà Lạt đã đón một mùa Giáng sinh thật ấm áp, ý nghĩa.

Từ khoảng 16 giờ chiều, người dân đã đến các nhà thờ lớn như: Nhà thờ Con Gà - Chánh Tòa Đà Lạt, Nhà thờ Thánh Tâm, Nhà thờ Domaine de Marie để tận hưởng không khí Giáng sinh, khiến Đà Lạt như ấm áp hơn trong tiết lạnh.

Tại tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Thánh Mẫu, một không gian Noel đầy sắc màu. Năm nay, các Nhà thờ Don Bosco (đường Bùi Thị Xuân), Nhà thờ Tùng Lâm đã đầu tư trang trí các mô hình hang đá, cầu vàng, Ông già Noel rất công phu dưới ánh đèn lung linh. Tại Nhà thờ Don Bosco, không khí vui tươi hơn ngày thường. Hang đá được trang hoàng từ tuần trước. Toàn bộ khuôn viên Nhà thờ rộng hàng trăm mét vuông được trang trí bởi những ánh đèn đầy màu sắc.

Nhà thờ con gà tại Đà Lạt lung linh ánh đèn. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Anh Đỗ Minh Hòa cùng bạn đến từ thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã lựa chọn thành phố Đà Lạt để đón Giáng sinh và năm mới cho biết: “Tiết trời Đà Lạt hơi lạnh nên chúng em đã chọn Đà Lạt để đi chơi và đón Giáng sinh. Năm nay, các nhà thờ ở đây có sự đầu tư trang trí rất đẹp, mong rằng năm nào cũng được đến Đà Lạt để đón Noel”.

Ông Đỗ Minh Ký, ở Giáo xứ Chánh tòa Đà Lạt chia sẻ: Năm nay dù thời tiết lạnh, nhưng không khí chào đón Noel được chuẩn bị rất chu đáo. Du khách và người dân đến nhà thờ rất đông; cầu mong một mùa Giáng sinh thật đầm ấm, an lành đến với mọi gia đình.

Nói về không khí Giáng sinh, ông Lê Thanh Bảo, Phó ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Lạt, Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt cho rằng, tất cả đồng bào công giáo trong Giáo xứ cũng như giáo hạt Đà Lạt rất vui mừng, hồ hởi để chuẩn bị chương trình. Mọi việc được chuẩn bị, hoàn thành cách đây 10 ngày, mong muốn mọi sự bình an đến với mọi người, với quê hương, đất nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc.

Nam Định lung linh đêm Giáng sinh

Đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh, đồng bào công giáo tại các xứ đạo, họ đạo trên địa bàn tỉnh Nam Định đã cùng nhau trang hoàng nhà cửa, thu xếp công việc để về nhà thờ cầu nguyện cho người thân, bạn bè Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Hàng nghìn người cùng đón giáng sinh tại nhà thờ lớn thành phố Nam Định. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Không khí đêm Giáng sinh đã thực sự rộn ràng từ khu vực thành phố đến vùng nông thôn của tỉnh. Người người, nhà nhà háo hức chuẩn bị mọi việc để cùng nhau đón mừng thời khắc Thiên Chúa Giáng sinh.

Những con đường dẫn vào Nhà thờ Giáo xứ Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, được dọn dẹp sạch sẽ, chăng cờ hoa, đèn điện nhấp nháy rực rỡ. Trong tiết trời se lạnh, người dân, khách thập phương đã nườm nượp kéo về nhà thờ xứ tạo nên không khí nhộn nhịp tại vùng quê này.

Bà Mai Thị Tiều, giáo dân Giáo xứ Xuân Dục cho biết, Giáng sinh là dịp để mọi người nhớ về Thiên Chúa và thực hành lời dạy của Chúa, yêu thương, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ngày càng tốt đẹp. Dịp Giáng sinh, những người thân trong gia đình đi làm ăn xa cũng thu xếp công việc để về chung vui với gia đình, đón mừng Giáng sinh, cùng đi lễ, cầu nguyện những điều tốt đẹp, bình an trong năm mới.

Trong khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Xuân Dục, lượng người đến ngày một đông. Những cây thông lớn cùng hệ thống hang đá được trang hoàng lộng lẫy dọc hai bên nhà thờ, tái hiện đầy đủ bí tích Thiên Chúa Giáng sinh tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo.

Ông Ngô Ngọc Tâm, giáo dân Giáo xứ Xuân Dục chia sẻ, toàn xứ có 5 xóm, dịp Giáng sinh này mọi người cùng nhau ra nhà thờ làm hang đá, trang hoàng sân khấu để đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh. Để giúp người dân, nhất là khách thập phương về dự lễ hiểu được ý nghĩa Giáng sinh, giáo xứ đã làm 5 hang đá lớn tái hiện đầy đủ bí tích Chúa ra đời. Giáng sinh cũng là dịp để mọi người trong gia đình, dòng họ tập trung đông đủ, người dân trong xóm cùng nhau tham gia các công việc chung của xứ, giúp thắt chặt tình đoàn kết làng xóm.

Lúc 19 giờ 30 phút, tại Giáo xứ Phú Nhai, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, không khí đêm Giáng sinh rất nhộn nhịp. Những đoàn xe được trang hoàng cờ, hoa, trống, tượng Chúa hài đồng, Ông già Noel đi qua các tuyến đường chính đang lần lượt tiến vào nhà thờ xứ.

Trên sân khấu lớn trước nhà thờ xứ, những tiết mục ca mừng Giáng sinh đã vang lên như thúc bước chân mọi người khẩn trương về nhà thờ dự lễ.

Chánh văn phòng Tòa Giám mục Bùi Chu Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng cho biết, với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, các xứ đạo, họ đạo tổ chức hoạt động phù hợp, ý nghĩa. Tòa Giám mục Bùi Chu đã ra thư mục vụ nhắc nhở giáo dân xa lánh, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Nam Định có 2 Giáo phận gồm: Giáo phận Bùi Chu và Giáo hạt Nam Định (thuộc Giáo phận Hà Nội) với trên 700 giáo xứ, giáo họ. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đồng bào Công giáo ở Nam Định đã hiến trên 2.300 ha đất thổ cư, thổ canh, hơn 200 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi. Tại nhiều xứ đạo, họ đạo trên địa bàn đã xây dựng thành công mô hình “Giáo xứ, giáo họ không tội phạm ma túy”.

Nhóm phóng viên TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/ron-rang-khong-khi-don-giang-sinh-2018tren-khap-ca-nuoc-20181224203525014.htm