Rộn ràng hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo dường như đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi đội tháng Ba về. Giữa cánh đồng bát ngát hay ở đầu làng, những bông hoa gạo như nhuộm đỏ cả một góc trời không chỉ tô đẹp thêm cho làng quê Việt mà còn để lại niềm thương, nỗi nhớ cho biết bao người khi ngắm nhìn.

Cây gạo còn có tên gọi khác Mộc Miên hay Hồng Miên và người Tây Nguyên gọi là cây Pơ-lang.

Từ bao đời nay, cây gạo đã gắn bó thân thuộc với mỗi làng quê Việt.

Hình ảnh hoa gạo, không khỏi khiến ta nôn nao nhớ về tuổi thơ nô đùa dưới bến nước, sân đình hay bờ sông thơ mộng.

Trên vùng đất xứ Thanh, mỗi độ tháng Ba về, những cây gạo bung nở hoa rực rỡ, khiến ai nhìn thấy cũng phải xốn xang.

Đây là loài hoa có cánh dầy và đỏ thắm, chỉ nở duy nhất vào thời điểm tháng Ba dương lịch.

Hoa gạo thường nở đồng loạt, khiến cây ngập tràn sắc đỏ.

Hình ảnh cây hoa gạo đứng trước cổng làng, tạo nên không gian yên bình, êm ả đến lạ kỳ.

Hoa gạo khiến bao người mê mẩn.

Bởi vẻ đẹp thô mộc, giản dị.

Vì thế, những người yêu mến loài hoa này cũng tranh thủ cơ hội để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tháng Ba.

Cây gạo ngay cổng làng Sơn Viện, xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa có tuổi đời hàng trăm năm tuổi.

Quan bao biến đổi, thăng trầm, cây hoa gạo đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây.

Cây hoa gạo gắn với khung cảnh làng quê đầy thơ mộng.

Hoa gạo nở như lời báo hiệu đất trời đã chuyển từ mùa xuân sang mùa hè rực rỡ.

Hoàng Giang - Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-voi-xu-thanh/ron-rang-hoa-gao-thang-ba/116135.htm