Rợn người trước 'cuộc chiến phân bò' tại ngôi làng ở Ấn Độ

Thông thường chẳng ai muốn đến gần những bãi phân bò bốc mùi nồng nặc, song người dân một ngôi làng tại miền Nam Ấn Độ hàng năm vẫn tổ chức hẳn một lễ hội để 'tôn vinh' loại chất thải này.

Hàng năm, sau dịp lễ Diwali, người dân tại ngôi làng Gumatapura ở miền Nam Ấn Độ lại tổ chức lễ hội Gore Habba. Trong lễ hội này, người dân sẽ lao vào những cuộc chiến với "vũ khí" là những bãi phân bò khổng lồ.

Trông có vẻ như rất mất vệ sinh, song người dân địa phương cho rằng phân bò là một thứ thuốc thần chữa được bách bệnh. Người dân tích trữ phân từ rất nhiều ngày trước khi lễ hội diễn ra, nhằm đảm bảo cho những người tham gia lễ hội không bị "hết đạn" giữa chừng.

Tất cả mọi người đều có thể tham gia lễ hội, không phân biệt tuổi tác, dân tộc hay tôn giáo. Tuy nhiên, phụ nữ bị cấm tham gia nội dung ném phân mà chỉ có thể theo dõi ở bên ngoài./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ron-nguoi-truoc-cuoc-chien-phan-bo-tai-ngoi-lang-o-an-do/606605.vnp