'Rốn ngập' Hà Nội: Trẻ em tranh thủ vầy nước trước ngày lũ rút

Ngày 5/8, 'ốc đảo' xóm Bến Vôi (thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội) thoát khỏi tình trạng bị lũ cô lập. Một số chỗ còn ngập nhẹ, trẻ em tranh thủ vầy nước trước khi lũ rút hết.

Cổng xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội chiều ngày 5/8. Mực nước nơi đây đã rút khoảng hơn một mét. Khu vực cổng làng chỉ còn bị ngập khoảng vài chục cm. Ảnh: Trường Phong

Dọc con đường dẫn vào xóm, người lớn, trẻ em vẫn phải lội bì bõm. Có nơi nước ngập sâu quá đầu gối. Ảnh: Trường Phong

Trước đó, đường vào xóm ngập tới ngang ngực, thậm chí ngang đầu người lớn. Cả xóm hoàn toàn bị cô lập trong gần nửa tháng qua. Ảnh: Trường Phong

Dù nước đã rút, nhưng một số khu vực bìa làng, nơi tiếp giáp với sông Tích vẫn bị ngập khá nặng. Ảnh: Trường Phong

Một gia đình đang dọn dẹp sau lũ. Những ngày chìm trong biển nước vẫn còn in dấu trên tường. Ảnh: Trường Phong

Bên trong một ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ sau lũ. Ảnh: Trường Phong

Một vài đứa trẻ tranh thủ vầy nước trước khi lũ rút hết. Ảnh: Trường Phong

Một bé gái ngồi đón ánh nắng trong căn nhà. Ảnh: Trường Phong

Một phụ nữ mang cá ra đầu làng bán cho thương lái. Trận lụt gây thiệt hại nhiều cho những gia đình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Ảnh: Trường Phong

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ron-ngap-ha-noi-tre-em-tranh-thu-vay-nuoc-truoc-ngay-lu-rut-1309756.tpo