Romeo, chàng ếch cô độc nhất thế giới, cuối cùng đã được hẹn hò sau 10 năm

Romeo là một con ếch nước Sehuencas hiếm đã sống tách biệt tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Alcide d'Orbingy ở Bolivia.

Các nhà khoa học đã cố gắng rất nhiều để giúp Romeo tìm "nàng Juliet" bạn đời, cứu loài vật này trước nguy cơ tuyệt chủng.

Năm ngoái, các nhà nghiên cứu tạo một hồ sơ hẹn hò trực tuyến để thu hút sự chú ý cho cảnh ngộ tuyệt vọng của Romeo. Năm nay, họ có một món quà tuyệt hơn, những con ếch cái.

Teresa Camacho Badani, trưởng khoa về loài bò sát tại bảo tàng, gần đây mới thông báo đoàn thám hiểm đã tìm được 5 con ếch khỏe mạnh, trong đó có 2 con ếch cái. Một trong hai con được đặt tên là Juliet và có vẻ là bạn đời lý tưởng cho Romeo.

Các nhà khoa học đang đợi đến ngày Valentine để cho cặp đôi hẹn hò.

Các nhà khoa học cần phải đảm bảo người bạn đời dành cho Romeo không mắc bệnh, vì một nhân tố chính khiến loài này gần tuyệt chủng là do nấm chytridiomycosis (loài nấm độc đã gây xóa sổ nhiều loài động vật lưỡng cư).

Camacho khá chắc chắn họ có thể cứu vớt loài này.

"Juliet cũng thích sâu bọ như Romeo! Nó rất khỏe mạnh và bơi rất nhanh. Trông nó rất tuyệt và khỏe mạnh. Trong khi Romeo còn khá rụt rè xấu hổ thì Juliet hoàn toàn ngược lại. Vì vậy chúng tôi nghĩ nó sẽ cực kỳ hợp với Romeo."

(Theo Business Insider)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/romeo-chang-ech-co-doc-nhat-the-gioi-cuoi-cung-da-duoc-hen-ho-sau-10-nam-d19185.html