'Romance Is A Bonus Book' tập 9-10: Vừa tỏ tình xong Lee Jong Suk đã trao nụ hôn đầu cho Lee Na Young

Tập 9-10 của bộ phim lãng mạn Romance Is A Bonus Book (Phụ lục tình yêu) đã lên sóng cùng những chuyển biến mới trong chuyện tình của các nhân vật chính. Hãy cùng SAOstar điểm qua những tình tiết chính của hai tập phim nhé.

Trước câu hỏi có thích mình hay không của Dani ở tập 8 của Romance Is A Bonus Book (Phụ lục tình yêu), Eun Ho đã đứng hình mất vài giây và nhanh chóng lẩn trốn. Hành động không từ chối cũng không phản ứng của anh chàng càng làm Dani thêm nghi ngờ và bối rối. Để không làm Dani phải khó xử, Eun Ho đành thuận theo ý cô và đưa ra câu trả lời không phải. Nhưng điều đó chỉ khiến Dani không ngừng lo lắng và nghĩ về nó.

Eun Ho phủ nhận để khiến Dani yên lòng.

Nhưng điều đó chỉ làm Dani suy nghĩ về nó nhiều hơn.

Vốn định sẽ làm một sự kiện nho nhỏ bày tỏ lòng mình với Dani nhưng Eun Ho lại gặp khó khăn khi sự xuất hiện của trợ lý Song Hae Rin và Ji Seo Joon ngày càng trở nên dày đặc trong cuộc sống của cả hai.

Muốn có không gian để tiến đến bên Dani, Eun Ho cần nhanh chóng loại bỏ những rào cản xung quanh. Trước hết là giáp đáp vấn đề tình cảm với Hae Rin. Thật ra Eun Ho luôn đọc hết những bức thư mà cô giấu trong kệ sách nhà anh, anh hiểu lòng cô hậu bối nhưng bản thân không thể để mối quan hệ này vượt qua ranh giới.

Eun Ho vốn đã biết tâm tình của Hae Rin.

Anh không thể đáp lại tình cảm của cô.

Hae Rin rất đau khổ vì thất tình.

“Tâm tình của người đọc đã thay đổi, chứ cuốn sách vẫn là nó vẹn nguyên như ban đầu…”

Eun Ho giống như một cuốn sách thân cận bên Dani từ lâu vậy. Nhưng điểm khác biệt giữa bây giờ và hiện tại hoàn toàn khác. Dani không hề cảm nhận được cảm giác thuần túy bên Eun Ho trước đây mà thay vào đó là những sự rung động mới. Khi cô đang loay hoay tìm câu trả lời vì sao Eun Ho đã thay đổi thì cũng là lúc cô nhận được đáp án từ Seo Joon. Không phải “cuốn sách” đó thay đổi mà người đọc đã thay đổi tâm tình rồi.

Ngay lúc họ cần thời gian để sắp xếp lại trật tự cảm xúc nhất thì những yêu tố bên ngoài lại tiếp tục xuất hiện. Vì chăm sóc cho bố mình, người đang có bệnh tình ngày càng xấu đi Eun Ho biệt tích ba ngày liền khiến Dani vô cùng lo lắng. Cô không ngừng nghĩ về Eun Ho, khoảng trống mà “cậu em” để lại không sự vật sự việc hay ai đó có thể lấp đầy và thế chỗ. Dani đến bao giờ mới có thể nhận thấy tấm chân tình thật của Eun Ho?

Dani tâm sự cùng Seo Joon.

“Không phải cuốn sách đã thay đổi..”

“Mà là tâm tình người đọc đã thay đổi rồi…”

Vỗn dĩ Dani đã thay đổi cách nhìn nhận đối với Eun Ho.

Eun Ho phải chăm sóc bố.

Dani không thể liên lạc, cô vô cùng lo lắng.

Dani không ngừng nghĩ về Eun Ho.

Sau nhiều ngày không liên lạc cuối cùng Eun Ho cũng trở về nhưng trong tình trạng cơ thể suy nhược rất nhiều. Thế mới biết, Eun Ho quan trọng với Dani nhiều như thế nào, khi nghe được tin trở về cô đã chạy thật nhanh để có thể được gặp anh.

“Em thích chị, là sự thật đó…. em không biết nó bắt đầu từ lúc nào nữa. Xuân qua hạ đến, thu đi đông lại, thế rồi lại trở về xuân, cứ thế em cũng không hề biết đã thích chị từ khi nào”.

Eun Ho đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình, thẳng thắn nói cho Dani nghe về tình yêu mà anh ấp ủ bao lâu. Anh không hề buồn khi Dani thật sự muốn lảng tránh tình cảm của anh, anh cứ nhẹ nhàng nói cho cô chị ngốc của mình hiểu. Anh không yêu cầu Dani phải đáp lại, chỉ cần cô cứ tự nhiên, hạnh phúc sống cuộc đời của cô. Lời nói của Eun Ho thật sự khiến Dani rất đau lòng.

Eun Ho trở về làm Dani rất vui.

Vui đến nổi chạy nhanh về để được gặp.

Eun Ho bị suy nhược cơ thể.

Anh chỉ cần Dani ở bên.

Eun Ho thẳng thắn nói rõ tâm tình mình.

“Em thích chị, là sự thật, nhưng đừng cảm thấy gánh nặng…”

“Hãy cứ sống và làm những điều chị thích…”

Lời thổ lộ khiến Dani rất đau lòng.

Ji Seo Joon cuối cùng cũng đã đến tòa soạn làm việc, ngày đầu tiên đã có màn tranh cãi ý tưởng quyết liệt với trợ lí Song. Anh còn thể hiện tình cảm của mình dành cho Dani trước nhiều đồng nghiệp trong công ty và không ngần ngại nói rõ việc mình đang theo đuổi cô.

Cặp đôi chó mèo Ji Seo Joon - Song Hae Rin cũng cho người xem tỉ lệ tiến tới nằm ngoài khả năng khi liên tục gần kề bên nhau. Họ có tâm hồn khá đồng điệu, sở thích và tính cảnh cũng không khác mấy thật sự khiến người xem trông chờ vào sự phát triển.

Seo Joon đã bắt đầu đi làm ở tòa soạn.

Eun Ho tỏ ra khó chịu.

Ngày đầu đi làm đã cãi nhau tay đôi với Song Hae Rin.

Ngày đầu đi làm đã cãi nhau tay đôi với Song Hae Rin.

Nhưng nhanh chóng hòa hợp.

Sự tiến triển khiến người xem trông chờ.

Sự tiến triển khiến người xem trông chờ.

Sự tiến triển khiến người xem trông chờ.

Thay vì nhiệt tình chăm sóc Seo Joon như trước đây, Dani lại trở nên cẩn thận hơn trước mắt Eun Ho. Cô không đưa Seo Joon băng vết thương cá nhân vì trong lòng cô sợ Eun Ho sẽ buồn, hành động dường như là vô tình này nhanh chóng loạt vào ánh mắt Eun Ho. Người chị ngốc cuối cùng cũng lo cho cảm nhận của mình khiến Eun Ho vô cùng vui và hào hứng.

“Thể hiện rõ như thế, sao chị không nói thẳng thắn rằng chị thích em luôn đi…”

Đối với tình cảm mà Eun Ho dành cho mình, Dani tuy hơi ngại ngùng khó đối diện nhưng cô không hề bài xích. Thật ra trong lòng Dani cũng hiểu, cô cũng có cảm giác với cậu em hơn 20 năm này. Dứt khoát như một người đàn ông thật thụ, Eun Ho đã trao cô nụ hôn mà anh đã cố gắng kiềm chế bao lâu.

Khi Seo Joon bị thương.

Dani đã vờ như bỏ qua nó.

Eun ho ban đầu khá bất ngờ.

Nhưng nhanh chóng hiểu ra được vấn đề.

Vô cùng vui vẻ vì Dani lo cho cảm nhận của mình.

“Sao chị không nói là thích em luôn đi”.

Quyết định thực hiện điều luon ấp ủ.

Cuối cùng đã hôn nụ hôn đầu.

Liệu sau nụ hôn bất ngờ, tình cảm của Kang Dani và Cha Eun Ho sẽ tiến thêm một bậc mới? Hãy cùng đón xem tập tiếp theo của Romance Is A Bonus Bookvào Thứ Bày (02/09/2019) trên kênh tvN và được cập nhật sớm nhất tại SAOstar.

Lin Lee

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/romance-is-a-bonus-book-tap-9-10-vua-to-tinh-xong-lee-jong-suk-da-trao-nu-hon-dau-cho-lee-na-young-4652060.html