Rơi nước mắt với hình ảnh cụ bà hôn tạm biệt chú cún trước khi bán
'Con chuẩn bị về với cô ngoan nhé, con hôn bà một cái đi, về với cô ngoan ngoan.'
Đã có biết bao nhiêu câu chuyện nói về tình cảm của người chủ với những chú cún của mình được chia sẻ trên mạng. Với những đức tính tốt của mình, cún luôn là những người bạn trung thành, tin cậy nhất đối với con người ở mọi lứa tuổi. Chính vì thế, việc phải chia tay với những chú cún không khác nào so với việc chia tay những người bạn thân thiết nhất. Nhât là việc phải chia tay nhau vì điều kiện không cho phép.
Mới đây, một người dùng mạng đã chia sẻ một câu chuyện như vậy khiến cộng đồng mạng phải rơi nước mắt. Theo đó, bà cụ vì bệnh tật, lại quá nghèo không có tiền nên đành phải bán chú cún mà bà vô cùng yêu quý để lấy tiền chữa bệnh: "Con cho bà nhiêu cũng được, bà không có tiền chữa bệnh nên mang nó đi bán, mẹ nó sinh 2 con, 1 đứa vừa chết rồi, mẹ của nó bà cho người ta nuôi. Vì bà nghèo quá lại bệnh nên mang mẹ nó đi cho người khác nuôi rồi".
Trước khi cho chú cún vào bao, bà lưu luyến hôn tạm biệt bé một cái, rồi vừa khóc vừa tủi thân vì phải bán nó đi: "
"Con chuẩn bị về với cô ngoan nhé, con hun bà 1 cái đi, về với cô ngoan ngoan".
Trước câu chuyện cảm động này, cộng đồng mạng đã vô cùng xúc động và dành nhiều tình cảm đặc biệt cho cả bà cụ lẫn chú cún nhỏ. Đúng là chó không chê chủ nghèo. Hi vọng bà cụ sẽ mau chóng khỏi bệnh, còn chú cún đáng yêu hãy lớn lên thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.