Rơi nước mắt những dòng chữ của bạn gửi học sinh bị cây đổ đè tử vong

Sáng nay (29/5), gia đình tổ chức lễ an táng cho em N.T.K, học sinh lớp 6/8, Trường THCS Bạch Đằng (quận 3) - nạn nhân vụ cây phượng đổ trong sân trường vào ngày 26/5 vừa qua.

Trước đó, lãnh đạo TPHCM, các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, thầy cô giáo và các bạn học cùng lớp với em K. đã đến thắp nén hương, chia buồn với gia đình em.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của em K., gia đình thuộc diện khó khăn, mẹ mới sinh em bé được 3 ngày thì K. gặp nạn tử vong, cha em dù bệnh tật đầy mình nhưng hàng ngày vẫn ráng chạy xe ôm nuôi gia đình.

Đặc biệt, những người bạn học chung lớp với K. đã thể hiện tình cảm, sự đau thương, nuối tiếc khi mất đi một người bạn, bằng những dòng chữ, hình vẽ, khiến ai nhìn thấy cũng xúc động trước tình cảm chân thành của các em.

Đưa linh cữu học sinh N.T.K về nơi an nghỉ. Linh cữu được đưa qua cổng ngôi trường em học

Đưa linh cữu học sinh N.T.K về nơi an nghỉ. Linh cữu được đưa qua cổng ngôi trường em học

Bạn bè viết lời vĩnh biệt em K. đầy xúc động (nguồn: mạng xã hội):

Thể Trịnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/sai-gon-ngay-mua-nuoc-mat-tien-dua-hoc-sinh-bi-phuong-de-tu-vong_93502.html