Rơi nước mắt nhìn chồng và bạn thân nắm chặt tay nhau thú nhận chuyện 'động trời'

Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi là dại dột mang đàn bà ra thử đàn ông, bây giờ hối hận cũng muộn mất rồi.

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Chồng giỏi giang, thành đạt, yêu chiều vợ con. Tôi hạnh phúc, tự hào và cảm thấy mình vô cùng may mắn khi cưới được anh.

Thời gian tôi bầu bí, sinh con, chồng cũng hết sức cưng nựng, hết giờ làm là anh về luôn, xắn tay vào giúp vợ cơm nước. Tôi sinh con, anh cũng nấu nướng, tắm tắp cho con. Tiếng là gái đẻ nhưng tôi thảnh thơi lắm.

Thế mà người đàn bà ngu dốt là tôi, sướng quá hóa rồ. Tôi bắt đầu nghĩ không biết chồng có yêu tôi mãi không, tốt với tôi mãi không. Nghỉ sinh 6 tháng, tôi đi làm lại cũng là lúc trong đầu tôi lên kế hoạch thử chồng "ngu ngốc".

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi có cô bạn thân tên Dương, Dương xinh đẹp, nóng bỏng, là bạn từ thưở đại học với tôi. Tôi nói chuyện với Dương, nhờ cô ấy thử chồng, Dương nhận lời.

Tôi đưa Dương về nhà chơi, chồng tôi mới đầu không chú ý đên Dương lắm, thậm chí khi tôi rủ cô ấy về nhiều quá, chồng tôi còn không thích, tôi thấy thế cũng vui nhưng vẫn tiếp tục thử đến cùng.

Tôi nói tốt hết lời về Dương, được cái Dương nấu ăn ngôn, lần nào đến nhà tôi cũng thể hiện. Tôi vờ lạnh nhạt, cau có, tránh né chồng. Mặc dù thế, tôi vẫn thấy anh vẫn rất tốt, một lòng một dạ.

Khoảng 3 tháng sau, khi tôi bắt đầu từ bỏ ý định thử chồng và một lòng một dạ cho rằng anh chung thủy thì tôi ngỡ ngàng phát hiện ra chồng và Dương qua lại với nhau. Đọc được tin nhắn hẹn nhau đi nhà nghỉ của hai người họ mà tôi choáng váng.

Tôi đau khổ, khóc lóc thảm thương, 3 người đối mặt nhau. Tôi tát Dương một cái rất mạnh, Dương cúi mặt không nói gì, chồng tôi đột ngột nắm chặt tay Dương, nói với tôi rằng xin lỗi tôi. Giờ hai người yêu nhau thật sự, chồng nói anh không chấp nhận được việc tôi không tin tưởng anh. Anh yêu Dương thật, hai người đã có kế hoạch với nhau, chồng nói anh sẽ chịu trách nhiệm với con, sẽ để lại hết nhà cửa, sổ tiết kiệm, còn chúng tôi không thể chung sống thêm được nữa.

Tôi choáng váng, đau khổ, thật không ngờ tôi lại tự đào hố chôn mình. Giờ tôi mất tất cả rồi, tôi phải làm sao đây?

Theo Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/roi-nuoc-mat-nhin-chong-va-ban-than-nam-chat-tay-nhau-thu-nhan-chuyen-dong-troi/20210317015613744