Rơi nước mắt chứng kiến những phép màu trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Dù khung giờ vàng cứu hộ 72 giờ của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria đã qua, lực lượng cứu hộ vẫn chứng kiến nhiều 'phép màu' dưới đống đổ nát.

Hơn 100 giờ kể từ khi trận động đất xảy ra, các đội cứu hộ vẫn còn tìm thấy nhiều người sống sót dưới đống đổ nát của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, trong đó có cả những trẻ em chưa đầy 2 tuổi và những cụ già ngoài 60 tuổi.

Tường thuật từ Kahramanmaras - tâm chấn của trận động đất, phóng viên Resul Serdar của đài Al Jazeera hôm 10-2 cho biết đã tìm thấy một người đàn ông vẫn còn sống dưới đống đổ nát sau 110 giờ thảm họa xảy ra.

Nhiều nạn nhân được cứu sống, dù hơn 100 giờ kể từ khi động đất xảy ra. Nguồn: AL JAZEERA

Trước đó, bà Zeynep Kahraman (40 tuổi) cũng được giải cứu khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thị trấn Kirikhan, Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thời điểm được tìm thấy, bà đã trải qua 104 giờ nằm dưới đống đổ nát.

“Bây giờ tôi tin vào phép màu” - ông Steven Bayer, trưởng nhóm tìm kiếm và cứu hộ quốc tế cho biết tại hiện trường, cho biết. “Bạn có thể thấy mọi người khóc và ôm nhau. Thật là nhẹ nhõm khi người phụ nữ này khỏe mạnh trong điều kiện như vậy. Đó là một phép màu” - ông nói.

Tại tỉnh Adiyaman, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ông Eyup Ak (60 tuổi) được kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau 104 giờ bị mắc kẹt trong trận động đất. Ông Ak đã được được chăm sóc y tế sau khi được giải cứu.

Cũng tại tại Kahramanmaras, một bé gái 15 tuổi người Syria đã được các đội cứu hộ của Azerbaijan giải cứu sau 103 giờ. Ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, một bé gái 3 tuổi rưỡi đã được kéo ra khỏi đống đổ nát, cũng sau 103 giờ kể từ trận động đất đầu tiên.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-roi-nuoc-mat-chung-kien-nhung-phep-mau-trong-dong-dat-tho-nhi-ky-syria-post719573.html