Rơi máy bay ở Indonesia, cậu bé 12 tuổi sống sót thần kỳ

Cậu bé 12 tuổi là người duy nhất sống sót sau khi một chiếc máy bay bị rơi ở vùng núi tỉnh Papua, Indonesia.

Hãng thông tấn AP đưa tin, ngày 11/8, chiếc Pilatus PC-6 Porter một động cơ, do Thụy Sỹ chế tạo của hãng hàng không Dimonin Air được báo mất tích trong khi thực hiện cuộc hành trình kéo dài 45 phút, từ Tanah Merah, quận Boven Digul tới Oksibil, thủ phủ quận Pegunungan Bintang, giáp biên giới với tỉnh Papua New Guinea, Indonesia.

Hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: Gulf News).

Ngày 12/8, lãnh đạo quân đội địa phương cho biết, máy bay đã bị rơi gần sân bay Oksibil. Thời điểm gặp nạn, máy bay chở theo 9 người, gồm 2 phi công và 7 hành khách.

Đại tá Jonathan Binsar Sianipar xác nhận, 8 nạn nhân đã bị thiệt mạng. Cậu bé Jumaidi, 12 tuổi là hành khách duy nhất được tìm thấy còn sống.

Jumaidi đã được đưa đến bệnh viện Oksibil điều trị. Đại diện quân đội cho biết, cậu bé 12 tuổi này tỉnh táo nhưng không cung cấp thêm các chi tiết khác.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân duy nhất là cậu bé 12 tuổi sống sót khỏi hiện trường. (Ảnh: Rappler).

Người phát ngôn của quân đội - Trung tá Dax Sianturi cho hay, nguyên nhân của vụ việc chưa được xác định và ủy ban An toàn giao thông Quốc gia của Indonesia sẽ tiến hành điều tra vụ rơi máy bay này.

Với người dân Indonesia, máy bay là phương tiện di chuyển chủ yếu giúp kết nối hàng nghìn đảo nhỏ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, an toàn bay kém chính là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ máy bay rơi ở nước này.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/roi-may-bay-o-indonesia-cau-be-12-tuoi-song-sot-than-ky-a381721.html