Rời Không quân Hoàng gia Anh, cùng chồn cưng du lịch khắp thế giới

Sau cú sốc mất 3 người thân trong một năm, Charlie Hammerton - cựu phi công của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) - quyết định bỏ việc, bán tất cả tài sản để lên đường ngao du.

Năm 2017, Charlie Hammerton (25 tuổi, đến từ Falmouth, Anh) trải qua khoảng thời gian bi kịch khi lần lượt mất đi mẹ đẻ, bạn thân và mẹ nuôi trong vòng một năm.

Hammerton, khi đó là phi công của RAF, hơn một lần nghĩ tới việc tự tử và bị trầm cảm nặng. Dù sống trong một căn hộ đẹp, có công việc tốt, sở hữu 3 chiếc xe hơi và nhiều tiền tiết kiệm, chàng trai vẫn cảm thấy lạc lõng.

Anh sau đó quyết định rời khỏi lực lượng vũ trang, bán gần như toàn bộ tài sản để mua một chiếc xe camper van và cùng "người bạn thân nhất" - chú chồn sương tên Bandit - ngao du khắp thế giới.

Hammerton cứu Bandit khỏi trại nuôi nhốt động vật vào năm 2015. Kể từ đó, họ trở thành đôi bạn không thể tách rời. Chú chồn sương thậm chí từng ngủ trên giường của Hammerton tại căn cứ quân sự nơi anh làm việc.

 Đôi bạn luôn đồng hành trong chuyến khám phá nhiều quốc gia trên thế giới.

Đôi bạn luôn đồng hành trong chuyến khám phá nhiều quốc gia trên thế giới.

“Đi du lịch là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi cùng xem mặt trời mọc trên khắp thế giới và cắm trại dưới hàng nghìn vì sao ở những nơi tuyệt vời. Khung cảnh thật đẹp và tôi chia sẻ tất cả với người bạn thân nhất của mình. Hiện tại, tôi có ít tiền nhưng là một người giàu có hơn nhiều”, cựu phi công của RAF nói.

Hammerton và Bandit bắt đầu chuyến đi vòng quanh 11 quốc gia trong hơn 8 tháng. Họ đã đặt chân tới Scotland, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Anh và một số nước khác.

Trên đường đi, chàng trai 25 tuổi không quên chụp ảnh cùng chú chồn yêu quý ở nhiều địa danh mang tính biểu tượng.

"Chúng tôi đã ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Thật khó tin khi có Bandit đồng hành. Anh bạn này đã luôn ở bên, cùng tôi vượt qua bao thăng trầm", Hammerton nói.

Hammerton coi chú chồn như tri kỷ kể từ khi giải cứu nó khỏi trại nuôi nhốt động vật cách đây hơn 4 năm.

Charlie Hammerton đã viết cuốn sách có tựa đề Before Our Adventures (tạm dịch: Trước những cuộc phiêu lưu của chúng tôi) kể về hành trình vượt qua đau buồn của mình.

Anh chia sẻ: "Chuyến đi mang đến cho tôi sự tự do và trải nghiệm tuyệt vời. Cuốn sách muốn nhắn nhủ rằng bạn có thể đón nhận mọi điều xấu và biến nó thành điều tích cực. Ai cũng có quyền và khả năng để làm điều đó".

Cựu phi công nhắn nhủ thêm: "Một chuỗi điều tồi tệ đã xảy đến và tôi có đủ lý do chính đáng để cảm thấy đau khổ. Thế nhưng tôi quyết định đó không phải điều tôi muốn và có thể chi phối tôi. Tôi đã bán rất nhiều thứ và tìm cách thoát ra. Điều này khiến tôi như tái sinh. Tôi chuyển năng lượng tiêu cực thành tích cực”.

Thiên Nhi (Theo Ladbible)
Ảnh: Charlie Hammerton

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/roi-khong-quan-hoang-gia-anh-cung-chon-cung-du-lich-khap-the-gioi-post1041090.html