Rơi điểm trước Middlesbrough ở phút bù giờ, Man City mất luôn ngôi đầu

Chơi hoàn toàn áp đảo và có bàn vươn lên dẫn trước trong hiệp 1, nhưng các chân sút của Man City không thể nới rộng khoảng cách khiến họ phải trả giá đắt ở phút bù giờ bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Middlesbrough.

Đánh rơi 2 điểm tại Etihad, đoàn quân Pep Guardiola đã mất ngôi đầu vào tay Chelsea và có nguy cơ bị đẩy xuống vị trí thứ 4 nếu Arsenal và Liverpool cùng giành chiến thắng ở loạt trận ngày Chủ nhật.

Bị Middlesbrough cầm hòa trên sân nhà, Man City chính thức mất ngôi đầu

Trở lại Premier League với chiến thắng ấn tượng Barcelona nhưng Man City đã gây thất vọng khi tiếp đón Middlesbrough, đội bóng có lối chơi phòng ngự - phản công vô cùng khó chịu dưới triều đại Aitor Karanka, mà trận sân khách gần nhất họ chặn đứng chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của Arsenal tại Premier League đã phần nào cho thấy điều đó. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola chỉ biết tự trách mình khi pha làm bàn duy nhất của Sergio Aguero trong rất nhiều cơ hội mà họ tạo ra là không đủ để giữ trọn vẹn 3 điểm ở lại Etihad.

So với trận thắng Barca hồi giữa tuần, Man City có 3 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát. Đó là sự trở lại của của thủ thành Claudio Bravo, trong khi Gael Clichy và Jesus Navas thế chỗ Otamendi và Sterling.

Giống như các trận đấu khác, với ưu thế sân nhà, Man City dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo trong hiệp 1. Điều đó thể hiện rõ ở những con số thống kê khi Man xanh kiểm soát bóng với tỷ lệ 78%, tung ra 18 cú dứt điểm. Ngược lại, Middlesbrough không có nổi 1 cú dứt điểm về phía khung thành của Bravo.

Victor Valdes đã có trận đấu hay trong cuộc đối đầu với đội bóng của ông thầy cũ Pep Guardiola

Tạo ra thế trận lấn lướt toàn diện nhưng Man City lại gặp quá nhiều khó khăn trước hàng thủ chủ động chơi thấp của Middlesbrough. Khi xé toang được hàng thủ đội khách thì Aguero, Silva và các cầu thủ tấn công của Man City lại không thể hạ gục thủ thành Victor Valdes, người đã có màn trình diễn ấn tượng trong 45 phút đầu tiên ở cuộc đối đầu với đội bóng của ông thầy cũ tại Barcelona.

Phải tới phút 43, Man City mới khai thông thế bế tắc. Công đầu thuộc về Kevin De Bruyne với cú căng ngang tinh tế để Sergio Aguero băng vào khôn ngoan đệm bóng cận thành đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0.

Sergio Aguero đưa Man City vươn lên dẫn bàn ở cuối hiệp 1

Để lọt lưới trong hiệp 1, Aitor Karanka thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Thay vì co cụm phòng ngự, Middlesbrough đã bắt đầu tạo ra những pha tấn công chủ động. Đó cũng là thời điểm Man City tạo ra nhiều cơ hội từ những tình huống phản công nhanh.

Tuy vậy, trong ngày thi đấu không tốt của hàng công, tất cả các cơ hội mà Man City tạo ra đều bị các chân sút của họ bỏ lỡ.

Đáng buồn hơn cho Man City là ở phút bù giờ thứ nhất, từ 1 tình huống tạt cánh đánh đầu rất cơ bản, Middlesbrough đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Người khiến các khán đài Etihad chết lặng là tiền vệ Marten de Roon.

Marten de Roon đánh đầu ấn định tỉ số 1-1 ở phút bù giờ

Trong ít phút ngắn ngủi còn lại, Man City vùng lên tấn công dữ dội nhưng tất cả đã quá muộn. Bị Middlesbrough cầm hòa 1-1, thầy trò Pep Guardiola chính thức mất ngôi đầu vào tay Chelsea, đội bóng đã có chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Everton sau đó. Thậm chí, đội chủ sân Etihad có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ 4 nếu cả Arsenal và Liverpool đều giành chiến thắng trên sân nhà đêm nay.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Bravo 6; Zabaleta 6, Stones 7, Kolarov 6, Clichy 6; Fernandinho 6; Navas 6.5 (Garcia 86), Gundogan 7.5 (Nolito 75, 6), De Bruyne 7, Silva 7; Aguero 6.5 (Iheanacho 90).
Dự bị: Caballero, Maffeo, Kompany, Sane.
Ghi bàn: Aguero 43.

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Valdes 8; Barragan 6, Chambers 7, Gibson 7, Friend 7.5; De Roon 7, Clayton 6.5; Traore 6 (Stuani 90+3), Forshaw 6.5, Downing 6 (Fischer 78, 6,5); Negredo 6.5.
Ghi bàn: De Roon 91'
Dự bị: Fabio, Bernardo, Leadbitter, Guzan, Nugent.

Lê Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/roi-diem-truoc-middlesbrough-o-phut-bu-gio-man-city-mat-luon-ngoi-dau-171-205308.html