Roger Federer thừa nhận từng cân nhắc nghỉ hưu

Roger Federer thừa nhận trước truyền thông về việc mình từng cân nhắc nghỉ hưu ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, huyền thoại quần vợt Roger Federer thừa nhận đã có lúc anh nghĩ nên bỏ cuộc ở giai đoạn đầu sự nghiệp sau những thất bại liên tiếp.

Roger Federer giữ kỷ lục tay vợt số một thế giới già nhất.

"Có thời điểm, tôi thường nói nửa đùa nửa thật với người xung quanh rằng mình chỉ cần treo cây vợt lên và biến mất. Như thế sẽ giúp tôi tránh xa sự thất vọng. Điều đó trở lại khi tôi không thể phá vỡ cột mốc top 100 và mắc kẹt ở hạng 120 thế giới trong khoảng sáu tháng. Lúc đó đơn giản là tôi chưa đủ tốt để phá vỡ giới hạn."

"Vượt qua nó không hề dễ dàng." Rồi Federer nhận ra: "Tôi cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn, kết quả không đến ngay lập tức. Tuy nhiên, rồi chiến thắng đã trở lại và niềm vui lại đến."

"Mọi thứ sau đó dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi vào được top 10 và chiến thắng ở Wimbledon, nó đã thúc đẩy tôi rất nhiều."

Tay vợt hiện sở hữu 20 Grand Slam vui vẻ chia sẻ: "Bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi thường nghĩ: "Tôi đã làm cái quái gì lúc đó nhỉ? Tại sao trước đây mình không thích quần vợt chứ? Thật điên rồ khi cần phải vô địch Wimbledon mới giúp tôi nhận ra điều đó.""

Roger Federer từng có vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Thụy Sĩ ở kỳ Athens 2004 và Bắc Kinh 2008.

Cũng nhân dịp này, tay vợt 37 tuổi đã chia sẻ về những cảm xúc của mình khi tham dự Olympics Athens 2004 với tư cách người cầm cờ cho đoàn thể thao Thụy Sĩ: "Tôi rất tự hào."

"Tôi là một thần tượng lớn là ngôi sao ở Thụy Sĩ. Tất cả các vận động viên khác đều chú ý đến tôi. Tôi có thể cảm nhận điều đó, họ muốn chụp ảnh cùng tôi với là cờ trên tay."

Nói về cảm xúc khi cầm cờ cho đoàn Thụy Sĩ: "Đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt khi tôi bước vào sân vận động. Bên phải tôi là người hâm mộ, bên trái là các vận động viên."

"Cả hai bên đều hoan nghênh chúng tôi. Đó là một cảm giác rất mới đối với tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi được gọi là người cầm cờ."

Dù vinh dự và tự hào là thế nhưng Athens 2004 không phải toàn kỷ niệm đẹp đối với Federer. Tay vợt số 1 thế giới lúc đó, và đang sở hữu tới 3 Grand Slam bất ngờ gục ngã trước chàng trai trẻ Tomas Berdych sau hai set với cùng tỷ số 5-7 ở vòng 2. Tại đấu trường thế vận hội mùa hè, Federer mới chỉ một lần bước lên bục cao nhất nhưng là ở nội dung đánh đôi cùng Stan Wawrinka (Bắc Kinh năm 2008) và một lần giành huy chương bạc đơn nam ở London 2012 (thua Andy Murray trong trận chung kết).

Nam Thành

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/roger-federer-thua-nhan-tung-can-nhac-nghi-huu-d490963.html