Rio Ferdinand: 'Thắng Barca không đáng để ăn mừng'

Huyền thoại MU chỉ trích màn ăn mừng của Atletico Madrid, Hazard phủ nhận tin đồn đến Real, Fellaini lý giải tình huống ghi bàn may mắn là những tin đáng chú ý chiều 14/4.

Atletico Madrid vừa xuất sắc đánh bại Barcelona ở tứ kết Champions League nhờ hai pha lập công của tiền đạo Antoine Griezmann. Kết thúc 90 phút trên sân Vicente Calderon, các cầu thủ cùng người hâm mộ Rojiblancos đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Tuy nhiên, bộ đôi huyền thoại Rio Ferdinand và Paul Scholes lại cho rằng màn ăn mừng của thầy trò HLV Diego Simeone là thái quá và không cần thiết.

“Atletico ăn mừng như thể vừa giành chức vô địch. Nên nhớ họ mới chỉ đặt chân vào đến bán kết. Họ nên tập trung vào những trận đấu sắp tới thay vì ăn mừng quá lố”.

Rio Ferdinand và Paul Scholes tham dự buổi bình luận trận đấu Atletico- Barca trên kênh BT Sport.

“Đội bóng cũ của tôi thậm chí từng đánh bại Barcelona ở bán kết cúp C1 cách đây 8 năm. Cảm giác lúc đó của tôi chỉ gói gọn trong từ nhẹ nhõm”, Ferdinand phát biểu trên BT Sport.

Cựu tiền vệ Paul Scholes cũng đồng quan điểm với người đồng đội cũ tại MU: “Thắng lợi ở tứ kết chỉ là bước đầu, bạn còn hai trận đấu ở bán kết và một trận chung kết. Tất cả đều rất khó khăn. Giống như Rio, tôi chỉ ăn mừng khi đội bóng giành danh hiệu”.

Cả Paul Scholes và Rio Ferdinand đều có tên trong đội hình MU đánh bại Barcelona ở bán kết Champions League năm 2008. “Hoàng tử tóc vàng” là người ghi bàn thắng duy nhất đem về tấm vé vào chung kết cho “Quỷ đỏ” bằng cú sút sa từ khoảng cách 25m.

Gabi lên tiếng sau tình huống để bóng chạm tay

Trả lời phỏng vấn của tờ AS, tiền vệ Gabi thừa nhận đã để bóng chạm tay ở phút thi đấu chính thức cuối cùng: “Đó đúng là một tình huống để bóng chạm tay, trọng tài cũng đã cho Barcelona hưởng quả đá phạt. Còn việc tay tôi có ở trong vòng cấm hay chưa không quan trọng và nó cũng không thể làm cái cớ để đổ lỗi cho thất bại”.

Trọng tài

Rizzoli đã bỏ qua tình huống Gabi để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 90. Ảnh: Goal.

Ngoài ra, lão tướng người Tây Ban Nha khẳng định Atletico Madrid hoàn toàn xứng đáng giành vé vào bán kết: “Chúng tôi ghi bàn thắng và giữ vững thành quả của mình. Chẳng có gì phải phàn nàn ở trận đấu vừa qua”.

“Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về chức vô địch. Atletico vẫn còn hai trận bán kết trước mắt. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong những năm qua, chúng tôi xứng đáng nâng cao danh hiệu này ít nhất một lần”, Gabi nói thêm.

Sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch Barcelona ở tứ kết, đối thủ tiếp theo của Rojiblancos ở vòng đấu tiếp theo sẽ là một trong số những cái tên sau: Real Madrid, Bayern Munich hoặc Manchester City.

Hazard phủ nhận tin đồn gia nhập Real Madrid

Cách đây không lâu, báo chí Tây Ban Nha đồng loạt khẳng định đội bóng Hoàng gia đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Eden Hazard từ Chelsea với mức giá 32 triệu bảng.

Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn trên kênh AcTV, tiền vệ người Bỉ một mực phủ nhận thông tin trên: “Chẳng có thỏa thuận nào được ký kết. Tôi vẫn còn 4 năm hợp đồng với Chelsea. Tôi cảm thấy hạnh phúc tại Anh và sẽ nỗ lực để trở lại sớm nhất có thể”.

Sau quãng thời gian thăng hoa với cú đúp danh hiệu vô địch Premier League 2014/15 và cầu thủ hay nhất do PFA (hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) bình chọn, Eden Hazard đột nhiên sa sút phong độ thảm hai ở mùa giải năm nay. Trải qua gần 8 tháng thi đấu, cựu cầu thủ Lille mới ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng trên mọi đấu trường. Hiện tại, anh đang phải ngồi ngoài do dính chấn thương hông.

Fellaini: ‘Bàn thắng của tôi không hề may mắn’

Phút 67 trận tứ kết đá lại giữa West Ham và MU, Anthony Martial tung cú dứt điểm sau nỗ lực đi bóng của Jesse Lingard, tuy nhiên bóng đi trúng người Fellaini bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Và dĩ nhiên bàn thắng được tính cho tiền vệ người Bỉ.

Trở lại sau 2 tháng ngồi dự bị, Fellaini ngay lập tức để lại dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho MU. Ảnh: Mirror.

Phát biểu sau trận đấu, Marouane Fellaini khẳng định anh đã tính toán trước khi quyết định di chuyển vào gần cầu môn của West Ham

“Tôi quan sát thấy Anthony Martial đã dứt điểm bằng chân trái và biết chắc bóng sẽ đi ra ngoài. Vì vậy, tôi ngay lập tức băng vào chặn ngang cú sút và chuyện gì xảy ra tiếp theo mọi người đều biết rồi đấy”, ngôi sao người Bỉ vui vẻ cười đùa với các phóng viên MUTV.

Hai bàn thắng của Marcus Rashford và Marouane Fellaini đã đem về cho MU tấm vé vào bán kết cúp FA gặp Everton, CLB từng bị thầy trò Louis Van Gaal đánh bại trong cả hai lần chạm trán tại Premier League năm nay.

Dũng Sĩ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/rio-ferdinand-thang-barca-khong-dang-de-an-mung-post642070.html