Rình rập ở quán ăn, tên trộm không ngờ gặp công an mặc thường phục

Rình rập ở quán ăn để phá khóa trộm xe, bị chủ quán phát hiện tri hô, Bình bị 2 cán bộ công an mặc thường phục tóm sống.

Khoảng 12h45 ngày 22/8, tại số 59 đường Tựu Liệt, khu Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Cương (cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ) và anh Bùi Mạnh Toàn (Cán bộ Công an thị trấn Văn Điển, Công an huyện Thanh Trì) đang chuẩn bị ăn trưa tại quán ăn thì bất ngờ nghe tiếng chủ quán tri hô "trộm, trộm, trộm”.

Tên trộm bị 2 cán bộ công an truy đuổi

Tên trộm bị 2 cán bộ công an truy đuổi

Ngay lập tức, hai anh lao theo một đối tượng nam giới đang bỏ chạy. Chạy đến cuối ngõ 130 đường Tựu Liệt, đối tượng đã lao thẳng ra ruộng rau muống.

Lập tức, 2 cán bộ công an đã lao theo và nhảy xuống ruộng rau khống chế và bắt giữ được đối tượng.

Ngay sau đó, đối tượng và tang vật đã được bàn giao Công an Thị trấn Văn Điển để điều tra, làm rõ. Tại đây danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thanh Bình (SN 1977, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Tang vật thu giữ gồm ba lô bên trong có nhiều dụng cụ, đồ nghề kìm, vam phá khóa.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bình khai nhận, lợi dụng quán ăn đông khách, chủ xe sơ hở không chú ý nên đã dùng vam phá khóa trộm cắp./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/rinh-rap-o-quan-an-ten-trom-khong-ngo-gap-cong-an-mac-thuong-phuc-948579.vov