RFEF tính già hóa non

Lần đầu tiên trong lịch sử, trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha sẽ đá bên ngoài bán đảo Iberia. Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đã xác định địa điểm trận so tài giữa Barca và Sevilla ở sân Ibn-Batouta of Tangier (Morocco).

Ác thay, gần một tháng qua, sân Ibn-Batouta of Tangier bị cắt điện nước do chủ sở hữu, Công ty Sonarges không kiếm đâu ra 83.000 euro để trả chi phí điện nước từ đầu năm tới tháng 6 vừa qua. Trong khi, thời gian diễn ra trận đấu giữa Barca và Sevilla đã cận kề (ngày 12-8). Vậy mà không biết đi “cửa” nào, Sonarges lại nhận được “kèo thơm” đứng ra tổ chức trận Siêu cúp Tây Ban Nha.

Được thành lập năm 2010, Sonarges là một doanh nghiệp nhà nước ở Morocco chuyên kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và quản lý hệ thống sân bóng. Phải nói, quan chức của Sonarges rất khéo quan hệ khi đưa được các trận đấu quan trọng của châu Âu về Morocco; đơn cử như trận tranh Siêu cúp nước Pháp vào các năm 2011, 2017.

Ibn-Batouta of Tangier đã được trải lớp cỏ mới phục vụ cho trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha.Ảnh: Morocco World News.

Để chấn an dư luận, Chủ tịch RFEF Luis Rubiales đã có buổi thảo luận với quan chức Sonarges. Thế nhưng theo tờ Marca, vấn đề không phải là khoản nợ 83.000 euro tiền điện nước của sân Ibn-Batouta of Tangier; mà là thời tiết hiện thời tại Morocco rất nóng. Nhiệt độ ban ngày lên tới hơn 40 độ C và vào 20 giờ, nhiệt độ vẫn trên 30 độ C. Đây chính là lý do trận đấu giữa Barca và Sevilla thay vì diễn ra vào lúc 20 giờ (ngày 12-8), sẽ lùi lại vào lúc 22 giờ cùng ngày. Mát trời nhưng lại không thuận lợi cho lịch tường thuật trực tiếp bởi 22 giờ, mới là lúc dân tình Tây Ban Nha thưởng thức bữa tối.

“Chúng ta không chỉ trong tình trạng loạn múi giờ”, Marca ca thán, “mà còn loạn cả về địa điểm thi đấu Siêu cúp Tây Ban Nha”. Không dừng lại ở đây, Marca cho hay vài năm về trước Sonarges đã suýt bị phá sản và từng bị báo Pháp chỉ mặt nêu tên những công ty không nên hợp tác làm ăn.

Sân Ibn-Batouta of Tangier được khánh thành năm 2011, với trận giao hữu giữa Atletico Madrid và Raja Casablanca. Sân có sức chứa 45.000 chỗ. Ít chỗ dành cho CĐV ruột, lại phải thi đấu xa nhà nên dễ hiểu cả Sevilla lẫn Barca đều phải đổi thể thức thi đấu một trận, thay vì hai trận lượt đi-về như trước. Họ muốn đấu theo thể thức hai lượt đi-về, tương tự trận Siêu cúp châu Âu sắp diễn ra giữa hai đội bóng Tây Ban Nha là Real Madrid và Atletico Madrid.

Chủ tịch RFEF Rubiales chính là người đề xuất việc Siêu cúp Tây Ban Nha tranh tài một trận duy nhất với lý do quỹ thời gian quá ít, không thể sắp xếp ổn thỏa với lịch thi đấu dày đặc ở La Liga. Theo tờ Marca, ban đầu Barca đòi phí ra sân ở Siêu cúp Tây Ban Nha 950.000 euro, nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, đội bóng xứ Catalan đã nâng phí ra sân. Bởi nếu thi đấu theo thể thức cũ, thì chỉ riêng tiền vé khán giả tới sân Nou Camp, Barca đã thu về vài triệu euro.

Cuối cùng, Marca kết luận: “Không khéo REFE còn phải ứng ngược tiền, để phía Sonarges có kinh phí mà trả tiền điện, nước. Lãnh đạo REFE đúng là tính già hóa non khi “thả gà ra đuổi”.

MINH MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/rfef-tinh-gia-hoa-non-545934