Review tập 8 Phượng Khấu: Thêm một người bỏ mạng, Thiệu Trị 'đuổi cổ' tội thần vì lơ là chuyện hải đảo nước nhà

Thêm một cái tên quan trọng đã ngã xuống, và Thiệu Trị đang dần trở nên quyết đoán hơn trong những công vụ ở tiền triều lẫn hậu cung.

Xem qua clip nhá hàng tập 8 của Phượng Khấu.

Tập 7 của phim cung đấu Phượng Khấu đã đặt hồi kết tạm thời cho vụ án chén chè độc, với thủ phạm đứng ra chịu tội chính là nữ quan Thị Loan (Dương Yến Nhi). Tuy sự quyết đoán của Thiệu Trị (NSƯT Thành Lộc) đã giúp trả lại sự trong sạch cho Hiệu Nguyệt (Hồng Đào), nhưng vẫn còn rất nhiều những uẩn khất và sự thật đằng sau vụ tai nạn của Tĩnh Hảo (Hoàng Vân Anh).

Bước sang tập 8, có thể thấy cuộc tra khảo của hoàng đế đang đứng trước nguy cơ phải hoãn lại, khi chỉ mới vào đầu phim mà đã có một nhân vật “lìa đời”. Đó không may chính là Thị Loan, sau hàng loạt những đòn tra tấn dã man bởi Hình bộ, thì cô đã cắn lưỡi tự sát. Điều đó đồng nghĩa những sự thật “thật sự” về vụ án rất có thể sẽ rơi vào quên lãng, đó là nếu như Thiệu Trị tìm ra mảnh ghép còn lại của phe thủ phạm - tên thích khách bí ẩn.

Thị Loan bị tra tấn quá thảm, quyết định cắn lưỡi từ giã hồng trần.

Thị Loan bị tra tấn quá thảm, quyết định cắn lưỡi từ giã hồng trần.

Đi sâu vào tập phim Phượng Khấutuần này, khán giả dần dần biết được tên thích khách đã để lại một thanh kiếm có khắc quốc huy của Xiêm La, cũng là quê hương của chồng Thị Loan - Phi Mã Đôn. Từ đây, khán giả đã có thể xâu chuỗi các dữ kiện, và khẳng định tên thích khách từng suýt ám hại thành công bà chúa nhất chính là tên họ Phi ấy. Sau đó, cuộc nói chuyện giữa y và Hồng Bảo (Trịnh Tú Trung) đã chính thức xác nhận, và trong khi triều đình vẫn đang khẩn trương truy nã y, thì y đã nhận vàng từ ông hoàng cả và cao chạy xa bay.

Thiệu Trị cho Đoàn Viên xem thanh kiếm có khắc quốc huy Xiêm La.

Hồng Bảo âm thầm đưa Phi Mã Đôn trốn truy nã hòng rửa sạch hậu họa.

Tạm khép lại vụ án chén chè, Phượng Khấutiếp tục rẽ sang những cung đường khác, tập trung vào các tuyến nhân vật phụ nhưng cũng hấp dẫn không kém. Đầu tiên chính là danh tính của người mặc áo đen ở cuối tập 6, và đúng như dự đoán của không ít fan thì đó chính là Đoàn Viên (NSƯT Tuyết Thu). Tuy nhiên, có vẻ như cô không có âm mưu gì quá thâm độc, mà đơn giản muốn giấu mình giúp đỡ Nguyên cơ vượt qua đại nạn, đồng thời thử sức lật đổ Phương Nhậm (NSND Hồng Vân). Thế nhưng, đúng như cái chết của Thị Loan, sức lực của cô quá nhỏ bé, ngay cả khi đã có sự trợ giúp của vị nữ quan này.

Đoàn Viên chính là người đàn bà áo đen nối gót Phi Hiền.

Hậu cung đã đủ rối loạn, thì ngoài tiền triều cũng hồi hộp và “căng não” không kém, khi kể từ hôm nay Thiệu Trị đã thẳng tay “cắt giảm biên chế” một vị triều thần. Vì lơ là chức trách quản lý công trình miếu Hoàng Sa và bia chủ quyền, Phạm Văn Nguyên bị đuổi cổ, cho thấy sự kiên quyết của hoàng đế khi nhắc đến chủ đề lãnh hải nước nhà.

Có thể thấy, Phượng Khấuđã tài tình đề cập đến câu chuyện chủ quyền quốc gia, trước là qua tấm Đại Nam nhất thống toàn đồ, và giờ là qua tuyên ngôn đanh thép của Thiệu Trị, rằng miếu Hoàng Sa và hệ thống bia nhất nhất là “để xác định chủ quyền lãnh thổ Đại Nam trên từng tấc sông tấc đất“.

NSƯT Thành Lộc xúc động khi diễn cảnh Thiệu Trị khẳng định chủ quyền biển đảo Đại Nam, trừng trị tên quan lơ là chức trách.

Bước ra khỏi kinh thành, câu chuyện của Phượng Khấuvẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vụ án Võ Xuân Cẩn (Trọng Hiếu) vẫn còn khiến Võ gia một phen rối ren, đến mức tiểu thư An Duyên (Ngọc Xuyên) phải thêu khăn tay handmade, đem hết trang sức đi cầm để có tiền lo chuyện nhà cử và chữa bệnh cho mẹ. May mắn thay, giữa lúc hoạn nạn trên đường, cô gặp lại Hồng Nhậm (Võ Minh Khải) vốn đang trên đường tìm Miên Bật để xin phương thuốc chữa trị cho chị Tĩnh Hảo.

Hồng Nhậm đến trị bệnh cho Võ phu nhân.

Gặp nhau là cái duyên, nên Hồng Nhậm quyết định đến bắt mạch cho Võ phu nhân, sau đó kê thuốc vừa bổ vừa rẻ khiến An Duyên nhẹ nhõm khôn xiết. Câu chuyện tình tay ba lại “cháy” lên khi Hồng Bảo dâng vàng đến hỗ trợ Võ gia, và Hồng Nhậm cũng dự tính gửi chút vàng ít ỏi cho gia đình. Thế nhưng, với tinh thần một cô gái mạnh mẽ độc lập, An Duyên từ chối tất cả, tuyên bố tự mình một tay chống đỡ ngôi nhà.

An Duyên từ chối sự giúp đỡ của các ông hoàng.

Tập 8 của Phượng Khấuđã để dành đến phút cuối, khi một tin vui “không vui cho lắm” đã đến với hậu cung. Cả Đoàn Viên và Uyển Thận (Amy Lê Anh) đều bất ngờ mang long thai, như một điềm báo “sau cơn mưa trời lại nắng”. Tuy nhiên, ngoài mặt thì vui vẻ chúc mừng, song sau lưng thì không phải ai cũng phấn khích như thế, nhất là Trắc cơ Phương Nhậm. Sau bao ngày tháng dai dẳng uống thuốc, cô vẫn chưa hề đậu thai, và giờ hậu cung lại chuẩn bị đón chào đại hỷ từ các phi tần trẻ tuổi. Liệu Phương Nhậm có để yên, hay sẽ tiếp tục ra tay để chặn đứng nguy cơ đắc sủng của các chị em khác?

Uyển Thận và Đoàn Viên tuyên bố mang long thai khiến hậu cung xôn xao.

Phương Nhậm khiến người xem xót xa khi không thể có thai dù đã uống thuốc liên tục nhiều năm tháng.

Tập 8 Phượng Khấu chính thức lên sóng ngày 23/4/2020.

Đông Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/review-tap-8-phuong-khau-phim-cung-dau-thuan-viet-7389723.html