Review tập 7 Phượng Khấu: Phương Nhậm bị mắng 'té khói', Hình bộ tra khảo náo nhiệt như Tết đến

Vậy là cái án chén chè bị bỏ độc cũng tạm thời khép lại, với phần thắng thuộc về Hình bộ vì quá đắt show tra khảo.

Tập 7 phim cung đấu thuần Việt Phượng Khấu chính thức vén màn vụ án chén chè ngự bị hạ độc, qua đó đã có kẻ bị mang ra chịu hết mọi tội lỗi. Bên cạnh đó, các tuyến câu chuyện phụ cũng được phát triển mạnh mẽ, từ những mầm mống đố kỵ đầu tiên trong nội bộ hậu cung, đến những rắc rối của các gia tộc bên ngoài.

Câu chuyện tuần này mở đầu với cảnh công tử Thái Lâm Toàn (Công Dũng) bị giam giữ tại Hình bộ do có dính dáng tới vụ tranh chấp hôn thê đến vỡ đầu chảy máu lần trước. Tại đây, Hồng Bảo (Trịnh Tú Trung) đã đến thăm “bạn nhậu” của mình, nhưng không hề có ý định cứu giúp, đúng như tinh thần “mọi loại tình cảm trong cung đều là giả”.

Thái Lâm Toàn bị Hồng Bảo bỏ mặc tại Hình bộ.

Thái Lâm Toàn bị Hồng Bảo bỏ mặc tại Hình bộ.

Thái Lâm Toàn không phải là cái tên hào môn thế gia duy nhất được đến Hình bộ “ăn cơm tù”. Ngay cả đại thần rất được trọng dụng như Võ Xuân Cẩn (Trọng Hiếu) cũng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn bị “phốt”. Hóa ra, cái xác treo lơ lửng trong đoạn teaser tập 7 chính là của Bùi Văn Nhân, tên từng bị công tử nhà họ Thái đánh vỡ sọ. Kết quả, ông Võ bị giải đến Hình bộ để thẩm tra khiến gia tộc một phen khủng hoảng, bà Võ ngất lịm còn tiểu thư An Duyên (Ngọc Xuyên) thì bàng hoàng không thôi.

Võ Xuân Cẩn bị giải đi do có người tố cáo.

Kết thúc những tình tiết bên lề, thì Phượng Khấu trở lại với đại án chính về chén chè độc khiến Tĩnh Hảo (Hoàng Vân Anh) hôn mê bất tỉnh. Đầu tiên, bà chúa nhất tiếp tục gặp nạn khi suýt bị thích khách “mài dao”. Nay thay, nhờ Hiệu Nguyệt (Hồng Đào) phối hợp với Thị vệ Trương Ngọc Đai (Lợi Trần) mà tên thích khách áo đen bị chặt đứt một ngón tay và thất bại.

Hình bộ lại thêm một sự kiện náo nhiệt khi Trương thị vệ là cái tên thứ 3 viếng thăm, sau khi Thiệu Trị (NSƯT Thành Lộc) và Nhân Tuyên (NSƯT Lê Thiện) nhất trí cho anh đi tra khảo để xác nhận một số thông tin liên quan đến vụ mưu sát. Thế nhưng, thay vì tra hỏi, Hình bộ thật sự giở thói “đầu trâu mặt ngựa”, đánh đập thị vệ đẹp trai nhất kinh thành đến thân tàn ma dại.

Trương thị vệ bị mang đến Hình bộ dù có công cứu giá.

May thay, sau đó vụ án chén chè độc cũng tạm đi đến hồi kết, khi nữ quan Thị Loan (Dương Yến Nhi) chính là kẻ tự tay bỏ độc và vu khống Nguyên cơ. Ả là người thứ 4 đến Hình bộ trải nghiệm dịch vụ tra khảo hạng sang, nhưng không quên tiết lộ một cái tên đáng nghi mà ả cho là kẻ đứng sau toàn bộ: Phương Nhậm (NSND Hồng Vân).

Màn tố cáo đầy bất ngờ này đã khiến Trắc cơ bùng nổ thật sự, trở nên thất thố giữa điện Càn Thành. Tuy không bị lôi ra tra hỏi, nhưng có thể thấy phe Phương Nhậm lần này đã thua cuộc, còn Hiệu Nguyệt thì được giải oan, Tĩnh Hảo cũng bình phục và cứu Trương Ngọc Đai khỏi Hình bộ.

Hồng Vân bị mắng chửi, phạt đóng cửa suy nghĩ.

Thị Loan chính là kẻ đã hạ độc chén chè.

Nhìn chung, tập 7 Phượng Khấu gây ấn tượng bởi diễn xuất của Hồng Vân & Hồng Đào khi lột tả được mọi uất ức, xót xa, hốt hoảng qua ánh mắt đa cảm. Các phi tần cũng có nhiều đất diễn hơn, nổi bật nhất chính là Tịnh Xuyên (NSƯT Ngọc Hiệp) khi cô đi muôn nơi và bơm đểu muôn người, song song với đó là cơn nhợn ói vì gió lạnh mang nguy cơ đậu thai cao của Uyển Thận (Amy Lê Anh) khiến nội bộ hậu cung một phen rục rịch.

Tịnh Xuyên là cái tên xuất hiện nhiều nhất tập 7.

Liệu Uyển Thận đang thật sự mang long thai hay chỉ bị trúng gió, còn vụ án chén chè độc có dừng lại ở đó? Tên thích khách kia là ai, và bí ẩn về người mặc áo đen ở cuối tập 6 liệu có được giải mã ở tuần sau?

Tập 7 Phượng Khấu chính thức lên sóng ngày 16/4/2020.

Đông Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/review-tap-7-phuong-khau-phim-cung-dau-thuan-viet-7352179.html