Review phim Xích hồ thư sinh: Truyện đam mỹ biến thành phim huynh đệ, cũng chỉ vì gái mà đày vào bể khổ

Huyền huyễn, kỳ ảo thắm được tình huynh đệ tri kỷ là Xích hồ thư sinh, một câu chuyện đậm chất liêu trai về nam hồ ly và chàng thư sinh.

Xuân giang hoa nguyệt dạ là tiểu thuyết đam mỹ của tác giả Đa Đa, năm 2020 truyện đã chuyển thể thành phim và phát hành với tựa đề Xích hồ thư sinh. Mối nhân duyên đẹp đẽ, nồng nàn tình ý của anh hồ ly Bạch Thập Tam và vị thư sinh Vương Tử Tiến từ nguyên tác đã được biến tấu lên màn ảnh rộng với sự tham gia của hai ngôi sao: Lý Hiện và Trần Lập Nông.

Chuyện phim bắt đầu tại một Hồ tộc nọ đang khởi xướng việc tu luyện, nâng cao tu vi của loài cáo tinh bằng cách thu thập Bạng Nhân dưới nhân gian. Bạch Thập Tam (Lý Hiện) là một con hồ ly tinh nghịch, lém lỉnh nhưng năng lực thấp kém nên thường bị đồng loại chê cười. Nuôi ý chí trở thành cửu vĩ hồ, Thập Tam đã hạ phàm xuống trần gian để tìm kiếm Bạng Nhân giúp chàng hóa kiếp đổi vận.

Lang thang suốt ngày dưới trần gian, cuối cùng Thập Tam cũng tìm được Bạng Nhân, người giữ nguyên hồn bạch đan giúp chàng tu luyện thành tiên. Đó là Vương Tử Tiến (Trần Lập Nông), chàng thư sinh hiền lành đang lên đường dự thi tú tài và tìm người anh thất lạc Đạo Nhiên huynh. Thập Tam đã tiếp cách tiếp cận, làm quen với Tử Tiến. Chàng cùng đồng bọn hồ ly, yêu quái lập kế hoạch để tiến lòng tin của Tử Tiến, khiến vị công tử này tự nguyện hiến dâng viên đan cho mình.

Vì vậy mà hành trình của Tử Tiến gặp vô số chuyện kỳ lạ. Như ở qua đêm tại một vùng đất âm u mù mịt, sương giăng kín. Nửa đêm có sự xuất hiện của một con ếch khổng lồ tấn công, đòi ăn tươi nuốt sống Tư Tiến nhưng may mắn chàng còn có Thập Tam bên cạnh giúp đỡ, cứ chàng thoát khỏi hoạn nạn. Thực ra cửa ải này chỉ là một âm mưu để lấy lòng Tử Tiến của Thập Tam và anh hồ ly đã thành công thu hút sự chú ý, khiến chàng thư sinh đem lòng cảm kích, mến mộ. Từ hoạn nạn hai nam nhân gần gắn kết và nảy sinh tình huynh đệ son sắt.

Nữ phụ "bánh bèo" đam mỹ xuất hiện chuyện tình trai thế là toang.

Nữ phụ "bánh bèo" đam mỹ xuất hiện chuyện tình trai thế là toang.

Tuy nhiên sự xuất hiện của nữ nhân Anh Liên (Cáp Ni Khắc Tư) đã cắt đứt sợi dây liên kết bền chặt giữa hai nam nhân đó. Anh Liên chính là một thụ yêu, nàng có vẻ đẹp rực rỡ, yêu kiều và ma mị. Theo sự sắp xếp, Anh Liên đã tìm cách quyến rũ Tư Tiến để tìm vị trí giấu viên đan trên người chàng ta.

Từ lần gặp gỡ này giữa anh chàng phàm nhân và cô nàng yêu quái đã nảy sinh tình cảm nam nữ. Tư Tiến đã mê đắm và bất chấp tất cả để dẫn Anh Liên rời đi mà kết mối phu thê. Thập Tam đã ngăn chặn điều này và cũng từ đây sự thật về việc chiếm hữu Bạng Nhân cũng bị vạch trần. Mối lương duyên đẹp đẽ của Thập Tam và Tư Tiến bị dồn vào bi kịch. Sau tất cả là một cái kết cảm động đẫm nước mắt khiến người xem dạt dào cảm xúc, thương xót cho câu chuyện giữa người và yêu.

Kịch bản của Xích hồ thư sinh đậm chất liêu trai chí dị, huyền ảo với thế giới yêu ma kỳ bí. Cảnh phim được xây dựng trau chuốt tỉ mỉ trong từng khung hình tạo nên một không gian viễn tưởng huyền bí, giàu chất nghệ thuật điện ảnh. Kỹ xảo được thiết kế đẹp, mãn nhãn. Đây là một bộ phim có sự đầu tư chỉn chu về phần nhìn.

Tuy nhiên câu chuyện của Thập Tam không có gì mới mẻ hay đặc sắc, diễn biến khá chậm với tình tiết rời rạc, thiếu sự kịch tính cuốn hút. Bộ phim đan xen giữa yếu tố hài hước và hành động nhưng chất hài có phần nhạt nhẽo, lố bịch như kiểu thêm vào để có tính giải trí vậy, không liên kết gì với diễn biến của cốt truyện. Các nhân vật tạo nên có nét cá tính riêng nhưng không lưu lại ấn tượng gì sâu đậm.

Về phần diễn xuất thì các diễn viên chỉ dừng ở mức “tròn vai” không có sự đột phá để ghi dấu ấn. Với một nội dung có nhiều điểm phi logic, thiếu sáng tạo trong cách xây dựng nhân vật thì những ngôi sao như Lý Hiện, Trần Lập Nông không có cơ hội hay “đất diễn” để thể hiện tài năng hóa thân của bản thân. Tạo hình của Lý Hiện trong vai Thập Tam trông như “cái bang” làm át đi sự ma mị, dụ hoặc của hồ ly. Sự kết hợp của anh với Trần Lập Nông cũng không tạo nên phản ứng hóa học để hội “hủ nữ” bấn loạn “đẩy thuyền”. Tình huynh đệ đã bị lấn át bởi nữ nhân.

Sự góp mặt của mỹ nhân Tân Cương Cáp Ni Khắc Tư khiến câu chuyện của hai nam nhân đã “bẻ lái” sang hướng khác, thêm phần “cẩu huyết” kéo dài lê thê tạo sự nhàm chán. Do đó mà phim dẫu có doanh thu cao trong những ngày đầu công chiếu tuy nhiên lại bị “ném đá”, nhận lời chê bai của khán giả với số điểm Douban là 5,1.

Dẫu còn nhiều hạn chế nhưng Xích hồ thư sinh là một tác phẩm giải trí đáng xem dành cho “mọt phim” Trung, đặc biệt là hội fangirl của Lý Hiện và Trần Lập Nông.

Ái Thương - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/review-phim-xich-ho-thu-sinh-truyen-dam-my-bien-thanh-phim-huynh-de-20210106160243434.html