Review phim 'The Invisible Man': Khi Kẻ vô hình là ải cuối trước cánh cửa của sự tự do

Nữ chính Elisabeth Moss đã hoàn toàn cầm trịch toàn bộ tiết tấu của The Invisible Man, đưa khán giả trải qua một cuộc phiêu lưu giữa tâm lý và bạo lực nghẹt thở.

Sau những thành công gần đây đến từ Get Out, Halloween hay Happy Death Day, Blumhouse đã tiếp tục khiến người xem phải trầm trồ cùng sản phẩm kinh dị mới nhất The Invisible Man (Kẻ vô hình) do Universal đứng ra phát hành, cũng là màn tái khởi động của vũ trụ đen tối - Dark Universe chuyển nhượng từ “ông lớn” này sau thất bại của The Mummy năm 2017.

Poster của “The Invisible Man - Kẻ vô hình”.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của H. G. Wells và tựa phim từng ra mắt năm 1933, The Invisible Man là cuộc chiến về thể lực lẫn trí lực giữa Cecilia (Elisabeth Moss) và chồng cũ Adrian (Oliver Jackson-Cohen), và sự trốn thoát khỏi mối quan hệ bạo hành kiểm soát của cô trong đêm khuya thanh vắng. Tưởng chừng đã thật sự thoát khỏi địa ngục tình ái, thế nhưng Cecilia lại tiếp tục phải đương đầu với “bóng ma” của Adrian sau khi anh tự tử. Sự căng thẳng được đẩy lên tột độ khi cô nghi ngờ cái chết kia chỉ là gian dối, và người chồng đã khuất lại đang… tàng hình để trả thù cô.

Elisabeth Moss có màn hóa thân xuất sắc thành Cecilia - cô gái tội nghiệp bị chính những “bóng ma” của chồng cũ bủa vây.

Người chồng Adrian chính là kẻ đẩy cô đến bước đường cùng.

Một tựa phim được dán nhãn “giật gân” như The Invisible Manthực chất đã làm quá tốt, thậm chí vượt xa khỏi một câu chuyện giằng co máu me đơn thuần. Cả phim còn là màn đấu tranh tâm lý kịch liệt giữa Cecilia với thế giới bên ngoài, và cách cô thật sự vươn lên để tự bảo vệ mình khỏi một thế lực vô hình đang kiểm soát, chia cắt cô khỏi những người cô yêu thương. Đau đớn và bị giày vò sau cuộc hôn nhân điên rồ, dĩ nhiên tâm lý của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, và đây cũng chính là điểm trí mạng đẩy cô vào hàng loạt rắc rối đến từ người vô hình kia.

Kẻ vô hình, cũng là phản diện chính của phim.

Tập trung vào việc anh chồng Adrian “sống dậy từ cõi chết” và trở nên vô hình để đoạt lấy những gì thuộc về mình, song cách diễn giải của The Invisible Man đã xoáy sâu hơn vào chính bộ óc của Cecilia, cách cô “thâu tóm” toàn bộ tiết tấu phim thông qua màn trình diễn vô cùng xuất sắc của Elisabeth Moss. Khán giả hoàn toàn phải “nín thở” để theo dõi một ác nhân trong suốt như hư vô, và không thể rời mắt từng giây từng phút khỏi diễn biến phim được xây dựng chậm rãi, chi tiết xuyên suốt.

Điều Cecilia không thấy chính là một kế hoạch hoàn hảo nhằm đưa cô xuống vũng bùn đen đúa và ghê tởm nhất.

Cũng như một Midsommar vào năm 2019, The Invisible Man tập trung khai thác mối quan hệ có phần “độc hại” với phần thua thiệt nghiêng về phía thân phận phụ nữ. Thế nhưng, điều khiến Cecilia khác biệt khỏi Dani lại chính là cô đã sẵn sàng để rời khỏi cơn ác mộng này ngay từ đầu, và dần dần tìm ra sức mạnh của mình như một cá thể độc lập, tự chủ để hoàn toàn giải thoát mình khỏi những vấn đề và hiểm nguy xoay quanh cái tên Adrian, kể cả khi mọi thứ tốt đẹp nhất đều đang lần lượt xoay lưng và rời khỏi cô.

Một mình Cecilia chống chọi lại thứ mà cô không thể nhìn thấy để tìm đến cánh cửa tự do.

Kẻ vô hình dĩ nhiên không thể thiếu một cú twist tuyệt hảo khiến mạch phim hoàn toàn đảo lộn, nhưng hãy nán lại đến những giây cuối cùng để thấu cảm được cái kết thật sự của cô nàng Cecilia xinh đẹp nhưng bất hạnh, một cái kết tràn đầy hai chữ “tự do” nhưng sẽ khiến người xem phải ngỡ ngàng và đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao. Liệu cô có thật sự tìm được “tự do” mà mình mong muốn, hay sẽ thật sự bại trận dưới bộ óc thiên tài của người chồng cũ Adrian?

Những nỗ lực của Cecilia liệu có được đền đáp? Liệu cái kết cuối cùng dành cho cô và Adrian là gì?

“The Invisible Man” là một tựa phim giật gân với điểm nổi bật nằm ở sự khai thác tâm lý tuyệt vời, cùng cách xây dựng tình huống chắc tay, chi tiết.

The Invisible Manghi điểm ở sự xây dựng phim mạch lạc, có tiết tấu chậm nhưng cần thiết, cho khán giả đủ dữ liệu để đi đến một kết cục, sẽ có thể gây tranh cãi, nhưng không hề nhàm chán và chắc chắn sẽ khiến bạn ngỡ ngàng và có chút ẩn ẩn đau đớn. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm điện ảnh tuyệt hảo mở đầu cho thể loại kinh dị trong năm 2020, cũng là một làn gió mới đưa Dark Universe đi vào quỹ đạo ổn định, chuẩn bị cho nhiều dự án chất lượng khác trong tương lai.

Xem qua trailer chính thức của “The Invisible Man”.

The Invisible Man chính thức công chiếu ngày 28/02/2020.

Đông Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/review-phim-ke-vo-hinh-the-inivisible-man-7050147.html