Review phim 'Shazam!': Xin một giây bớt nhây

Shazam! là siêu phẩm tiếp theo của hãng Warner Bros trên hành trình mở rộng vũ trụ điện ảnh DC Comics của mình.

Sau Justice League (Liên mình công lý) và Aquaman, hãng Warner Bros đã cho ra mắt bom tấn tiếp theo của mình sau bao nhiêu năm “nhá hàng” người hâm mộ: Shazam!

Deadpool đã từng nói, những câu chuyện được sản xuất bởi DC có phần đen tối hơn rất nhiều so với những phim siêu anh hùng khác điển hình như The Avengers của Marvels.

Tuy nhiên, Shazam! lại là một mảng màu tách biệt hẳn khỏi phần còn lại của Vũ trụ điện ảnh DC Comics.

Nhìn cái gì mà nhìn!?

Khoác lên mình “gia vị” hoàn toàn mới, Shazam! chắc chắn sẽ khiến người xem thay đổi tất cả suy nghĩ về một bộ phim siêu anh hùng bình thường.

“Nhây nhớt” từ đầu tới cuối phim, credit cũng nhây mà after-credit vẫn nhây

Nếu điều người xem mong đợi từ Shazam là một bối cảnh u tối và những trận so găng nghiêm túc thì xin chúc mừng, bạn đã bị DC cho một vố hơi đau. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Billy Batson (do Asher Angel thủ vai), một cậu bé 14 tuổi được trao cho sức mạnh của một siêu anh hùng.

Khi thế giới đang đứng trước thềm diệt vong, khi vị phù thủy cuối cùng đã đến tuổi phải “về với cát bụi” (và dường như Liên Minh Công Lý thì đang trong kì nghỉ), một cậu bé với tuổi thơ bất hạnh sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo (nếu không muốn nói là duy nhất) để nhân loại đặt cả niềm tin vào.

Đánh thì cứ đánh, nhạc lên anh nhảy và cứ nhảy

Bộ phim mang đến cho người xem nhiều bài học nhân văn sâu sắc, như việc nếu bạn 14 tuổi nhưng may mắn có cơ thể của một người 30, thì điều đầu tiên phải làm là đi uống bia, nhất định phải uống thử bia, hoặc đến hộp đêm thoát y cũng có vẻ như là một ý tưởng hay.

Ngoài ra, việc khám phá sức mạnh của bản thân chắc chắn sẽ không quan trọng bằng chuyện bạn đi vệ sinh như thế nào với bộ đồ đó.

Nếu so về mảng hài hước, chắc chắn Shazam sẽ được nhiều người đặt lên bàn cân với Deadpool khi xuyên suốt bộ phim là những màn đá đểu các siêu anh hùng khác cùng vũ trụ điện ảnh. Tuy nhiên, nếu những trò đùa của thanh niên bất tử kia được cho là có phần “bệnh hoạn” và “mặn” chẳng khác gì…. nước ốc, Shazam sẽ mang lại tiếng cười cho người xem qua góc nhìn và suy nghĩ của một đám nhóc chỉ mới bắt đầu cấp 2, khoảng thời gian trẻ trâu nhất đời người.

Kẻ xấu được lấy từ truyền thuyết vô cùng nổi tiếng

Sẽ là một thiếu sót nếu không điểm qua về những kẻ thủ ác trong phim. Huyền thoại về 7 tội ác của loài người (The Seven Deadly Sins) bao gồm: Pride (Ngạo Mạn), Greed (Tham Lam), Lust (Dục vọng), Envy (Đố kỵ), Gluttony (Phàm Ăn), Wrath (Phẫn Nộ), Sloth (Lười Biếng) chưa bao giờ là một đề tài hết nóng để các nhà làm phim khai thác.

Trong phần này, Dr. Sivana. kẻ thù truyền kiếp của Shazam sẽ là người sở hữu sức mạnh của 7 con quỷ trong truyền thuyết, giúp hắn có được năng lực khủng khiếp mà bất kì anh hùng nào cũng phải kiêng nể. Liệu cậu bé Billy Batson có đủ khả năng để đánh bật cả 7 con quái vật ra khỏi bàn cờ để đối mặt với trùm cuối Sivana?

Điểm trừ duy nhất: Những cuộc chiến chưa thật sự mãn nhãn

Có vẻ như năm nay, các nhà làm phim tập trung hơn vào việc định hướng lại lối đi cũng như suy nghĩ của khán giả đến với những sản phẩm của mình. Cũng như Captain Marvel, những cuộc so găng không hề gay cấn và khốc liệt. Hiển nhiên, điều này chẳng thể nào thỏa mãn được các fan hâm mộ.

Dù mang cho mình những màu sắc tươi mới, nhưng dường như các nhà sản xuất đã quên mất một yếu tố quan trọng, đó là khi nhắc về một bộ phim siêu anh hùng, điều đầu tiên khiến người xem đến rạp vẫn là những màn long tranh hổ đấu nảy lửa xé toang cả vùng trời.

Tuy nhiên, trong cả hai siêu phẩm được ra mắt trong quý I 2019, nhà sản xuất đều tập trung hơn đến việc giới thiệu về cốt truyện cũng như việc mở rộng vũ trụ điện ảnh của mình thay vì dồn tâm huyết vào những pha hành động.

Shazam còn không hề biết “ông chú” kia là ai.

Dù vui vẻ, bộ phim vẫn không quên những khoảng lặng khiến người xem thật sự xót xa.

Đầu năm 2019 đến nay, khán giả đã xem qua rất nhiều bộ phim lấy cảm hứng từ tình mẫu tử. Tuy nhiên, thứ mà Shazam mang lại chắc chắn sẽ khiến phần lớn người xem không khỏi chạnh lòng.

Xuyên suốt chiều dài bộ phim là câu chuyện về Billy Batson trong chuyến hành trình của lại mẹ. Khán giả sẽ được đắm mình trong những đắng cay trên chuyến hành trình cô độc của một cậu bé 14 trên đường tìm về với mẹ đẻ của mình, nơi duy nhất cậu cho là nhà, dù cho phải chống lại cả thế giới.

Shazam hội tụ đủ tất cả những yếu tố để có thể được xem là một siêu phẩm nếu không muốn nói là hoàn hảo. Bộ phim sẽ được khởi chiếu vào ngày 5/4 tới tại các cụm rạp trên Việt Nam.

Trailer 2 Shazam

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/review-phim-shazam-xin-mot-giay-bot-nhay-4861689.html