Review 'Men in Black: International': Giải trí dễ cười nhưng mau quên

Không như người tiền nhiệm 'Men in Black 3' đã làm được, 'Men in Black: International' chỉ là một phim giải trí đơn thuần giỏi chọc cười nhưng không để lại nhiều ấn tượng điện ảnh khi bước ra khỏi rạp.

Bối cảnh diễn ra bộ phim là khi tổ chức những điệp viên áo đen MIB mở rộng quy mô hoạt động trên toàn thế giới. Tại đây, một cô gái trẻ thông minh tên Molly (Tessa Thompson) đã lần ra trụ sở tổ chức bí ẩn này sau 20 năm tìm kiếm và kết quả, cô được nhận làm điệp viên tập sự.

Trong nhiệm vụ đầu tiên ở chi nhánh London, cô cùng một điệp viên tài năng khác của MIB là H (Chris Hemsworth) đối đầu thế lực mới ngoài vũ trụ có sức mạnh ghê gớm Hive.

Men in Black khởi động phần 4 với quy mô hoành tráng

Hài hước và quyến rũ

Bối cảnh của bộ phim có một chút thay đổi với những phiên bản trước khi con người và người ngoài hành tinh chung sống với nhau. Hơn 20 năm sau màn ra mắt hoành tráng, thương hiệu Men in Black trở lại với phần 4 khi đã không còn điệp vụ dí dỏm J (Will Smith) thay vào đó là một H quyến rũ không kém do Chris Hemsworth thủ vai.

Sau Avengers: Endgame, "thần sấm Asgard" trở về với đúng bản thân mình trong ngoại hình hoàn hảo nhất. Bộ phim rất biết khai thác tất cả nét đẹp hình thể của nam tài tử để tạo ra những tình huống hài hước, chọc cười khán giả. Trong 2/3 thời gian đầu, những trò đùa có phần "over" này chiếm khá nhiều thời lượng nên yếu tố hành động bớt đi rất nhiều.

"Thầm sầm Asgard" trở lại đầy phong độ

Bộ phim được dịch ra tiếng Việt với tên Sứ mệnh toàn cầu phần nào nói lên quy mô hoạt động rộng lớn của những điệp vụ áo đen. Không gian không còn bó hẹp ở nước Mỹ mà rộng ra đến Paris, London hay Morocco.

Những thương hiệu đậm chất "men in black" hầu hết đều giữ nguyên: những con người siêu "ngầu" trong vest đen và kính râm, những màn nháy máy tẩy não huyền thoại và những vũ khí tối tân cất giấu ở những vị trí khiến người xem phải ồ lên khi xem.

Kho vũ khí hoàng tráng đậm chất "Men in Black"

Bộ phim cũng rất biết cách chiều fan thú cưng khi sáng tạo ra những sinh vật ngoài hành tinh cực kỳ đáng yêu, trong đó ấn tượng nhất chắc chắn phải là chú nấm lùn nhí nhố Pawny. Qua giọng lồng tiếng của diễn viên Kumail Nanjiani, nhân vật Pawny có nhiều khoảnh khắc ấn tượng không kém những nhân vật chính.

Sinh vật ngoài vũ trụ đáng yêu Pawny

Vẫn chưa thể thành bằng Men in Black 3

Xem xong phần 4 thì có thể khẳng định Men in Black 3 vẫn là một đỉnh cao trong series này. Ngoài những điểm cộng đã kể trên thì lần trở lại của thương hiệu hài-hành động 20 năm tuổi không đọng lại nhiều dấu ấn khi bước ra khỏi rạp.

Những điểm yếu về kịch bản là điều khiến bộ phim không thể sánh được với phiên bản trước. Nếu phần 3 ghi điểm với giới chuyên môn về một bộ phim hài - hành động vừa giải trí lại vừa cảm động thì phần 4 chỉ là một phim giải trí đơn thuần.

Những tình huống thừa thải trong phim khá nhiều

Những chi tiết thiếu logic và thừa thải chỉ để chọc cười khá nhiều trong khi đó những màn đối đầu với kẻ phản diện lại quá ít và không đắt. Nhưng tình huống này quá nhanh đến mức cả hai bên đều chưa kịp thể hiện đã hết mất thời lượng lên sóng.

Bộ phim đáng lẽ sẽ hay hơn nếu yếu tố phản diện được xây dựng mạnh hơn nữa. Cả hai kẻ phản diện chưa thể hiện sức mạnh hủy diệt được đồn đại nên chi tiết "lật kèo" cũng không còn đặc sắc và những điệp vụ áo đen không có đất phô diễn tài năng ưu việt của mình.

Những cảnh quay ngoại hoành tráng

Bộ đội "chiến binh nhà Asgard" Chris Hemsworth và Tessa Thompson ăn ý trên màn ảnh rộng từ Thor sang đến Men In Black nhưng vẫn chưa đủ độ duyên như cặp đôi Will Smith và Tommy Lee Jones từng làm được. Tessa Thompson với nhận diện khá giống với vai diễn điệp viên J của Will Smith nhanh nhẹn, hài hước nhưng vẫn chưa thể xóa được dấu ấn mà nam tài tử 50 tuổi để để lại cho thương hiệu này.

Cặp đôi điệp viên mới phối hợp khá ăn ý

Men in Black: International chính thức ra rạp từ ngày 14.6 trên toàn quốc.

Trang Tran

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/review-men-in-black-international-giai-tri-de-cuoi-nhung-mau-quen-74413.html