Review 'Cơn mưa tình đầu': Tình đầu thật đẹp, thật mộng mơ, nhưng cũng thật buồn, thật dang dở

Cơn mưa tình đầu (tựa gốc: Classic Again), là một bộ phim tình cảm của Thái Lan với đầy đủ các cảm xúc: hạnh phúc, nhớ mong và cả day dứt, dở dang

Chia tay mùa xuân để bước vào những tháng hè, cũng chính là lúc mà mọi người phải làm quen với những cơn mưa. Đây chắc chắn không phải là kiểu thời tiết mà nhiều người ưa thích, thật quá ướt át, thật quá lạnh lẽo. Dẫu vậy, có nhiều lần, những mảnh tình thật ngọt ngào, thật lãng mạn, lại được thêu dệt dưới những giọt mưa tưởng chừng như lạnh buốt đấy.

Cơn mưa tình đầu, đúng với tên gọi của nó, sẽ đưa khán giả về với những rung động đầu đời, những nhớ nhung mòn mỏi về một hình bóng, mà có lẽ chỉ còn tồn tại qua những kỉ niệm thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.

Trailer phim Cơn mưa tình đầu – Classic Again

Bộ phim là câu chuyện đan xen giữa hai mối tình cách nhau 3 thập kỉ. Bota và cô bạn thân Poppy cùng cảm nắng Non, một anh bạn cùng trường đại học. Hiểu tấm lòng của người bạn thân, Bota đành phải chôn vùi cảm xúc thật của mình để cổ vũ Poppy đến với Non. Một ngày, Bota tình cờ tìm thấy chiếc hộp cũ chứa đầy những lá thư và kỷ niệm về mối tình đầu của mẹ. Những bức thư giữa mẹ cô, Dalah và một chàng trai nhà nghèo tên Kajorn đã giúp Bota khám phá được mối tình đầu mà mẹ mình đã trao tặng cả tuổi thanh xuân. Liệu đó có phải là người bố hiện tại của cô?

Cũng từ đó, cô nhận ra cảm xúc hiện tại của mình thật giống với câu chuyện tình dở dang của mẹ. Bota sẽ phải buông bỏ, hay đánh đổi điều gì để giành lấy tình yêu của mình? Ngoài ra, thân phận thật sự của cô và Non cũng sẽ là thứ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Cơn mưa tình đầu – Classic Again là tác phẩm điện ảnh được làm lại từ bộ phim Cổ điển – The Classic đã từng một thời gây tiếng vang lại màn ảnh Hàn Quốc. Dẫu vậy, để công bằng, bài viết sẽ chỉ đánh giá Cơn mưa tình đầu dưới góc nhìn một bộ phim riêng.

Màu sắc phim tươi sáng và cực ngọt ngào

Cơn mưa tình đầu chọn cho mình một tông màu vô cùng tươi sáng. Dù xuyên suốt bộ phim, hai chuyện tình của hai thế hệ khác nhau được khắc họa đan xen, nhưng đạo diễn vẫn giữ một nét đáng yêu, nhẹ nhàng trong từng khung hình. Điều này có thể khiến tổng thể bộ phim sáng sủa hơn, và cả những phân đoạn buồn phần nào cũng được giảm nhẹ. Khâu phối đồ của các nhân vật cũng phần nào nói lên được điều này, khi tất cả đều chọn cho mình những bộ trang phục với màu sắc tươi sáng, khiến toàn bộ không gian thật sự hòa hợp.

Cốt truyện không mới nhưng tạo được sự tò mò vô cùng lớn

Với những ai là fan của phim tình cảm, nhưng lại đã chán với thể loại vườn trường với mô típ quen thuộc và dễ dàng đoán được cái kết ngay từ những phút đầu tiên, thì Cơn mưa tình đầu chính là sự lựa chọn vô cùng phù hợp. Bất kì ai sau khi đọc được những bức thư tình đầu tiên của mẹ, chắc chắn câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu họ, đó là liệu người tình bí mật kia có phải là bố của mình không, và Bota cũng như vậy.

Từng lá thư, chất chứa tấm chân tình, cũng như những khắc khoải mà hai con người phải chôn giấu, đã được Bota khám phá. Dần dần, mọi mảnh ghép trong câu chuyện về đúng với vị trí của nó, để rồi một khung cảnh thật đẹp, thật buồn được vẽ ra từ những nỗi nhớ chỉ còn tồn tại trong kí ức.

Cách đan xen những cảnh phim khá mượt

Dù hai mốc thời gian khác nhau được kể xuyên suốt bộ phim, nhưng việc chuyển cảnh không hề khiến người xem phải khó chịu. Dù theo dõi cùng một tông màu cho hai mốc thời gian thật sự là một thử thách với khán giả, nhưng chính vì việc chuyển khung hình thật sự mượt mà và hợp lý, nên người xem sẽ không hề gặp nhiều khó khăn để biết đâu là sự kiện ở hiện tại, đâu là sự kiện ở quá khứ.

Thật hiếm khi một bức tranh tình được chau chuốt tỉ mỉ đến thế

‘Tình chỉ đẹp khi tình dang dở’, câu nói này thật chẳng thể đúng hơn so với những gì mà bộ phim đã mang lại. Người xem sẽ được bộ phim đưa đến mọi cung bậc cảm xúc qua những tình tiết tưởng chừng như vô cùng đời thường, nhưng cũng rất “điện ảnh”. Từ lần đầu gặp nhau, cho đến những cấm đoán của hai gia đình, rồi cả những lần chia tay khi trong lòng vẫn còn thương người kia vô cùng, tất cả sẽ hòa hợp để tạo thành một bản tình ca với đầy những nốt thăng và cả những nốt trầm.

Cơn mưa tình đầu cũng đã giúp khán giả hiểu hơn về chuyện tình của những người ở thế hệ trước, khi đất nước còn ngập tràn trong chiến tranh. Nếu người trẻ thời nay có thể dễ dàng xa nhau bởi những bộn bề công việc, bởi những thờ ơ trong cách cư xử, thì trước kia, ông bà, cha mẹ chúng ta đã từng phải đối diện với chiến trường sinh tử, và cái chết là thứ duy nhất có thể chia rẽ họ. Một lần nữa, Cơn mưa tình đầu sẽ khiến mỗi người phải nhìn lại bản thân, và bắt đầu trân trọng hơn những gì mình đang có.

Tạm kết

Nhìn chung, đây là bộ phim tình cảm với một kịch bản quá xuất sắc mà không ai nên bỏ qua. Dẫu vẫn còn đó những hạn chế về mặt diễn xuất của dàn diễn viên mới hay độ sến sẩm quá mức trong những bức thư tình, nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm chung của tác phẩm.

Bộ phim Cơn mưa tình đầu – Classic Again sẽ chính thức được công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 19/6, với xuất chiếu đặc biệt là vào ngày 17-18/6.

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chieu-rap/review-con-mua-tinh-dau-tinh-dau-that-dep-nhung-roi-lai-dang-do-7650262.html