Review 'Anh trai yêu quái': Isaac đóng tốt hơn thời 'Song Lang', Kiều Minh Tuấn diễn xuất thần khiến người xem cười rồi khóc nức nở

Anh trai yêu quái chính là một trong những bộ phim Việt hay nhất năm 2019 với sự tham gia của Isaac, Kiều Minh Tuấn, Phi Phụng, Diệu Nhi

Cảnh báo spoiler: Bài viết có tiết lộ một vài chi tiết trong phim.

Dẫu biết điều này đã được nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều bài review, nhưng nó là một thông tin vô cùng quan trọng. Anh trai yêu quáiđược xây dựng câu chuyện dựa trên kịch bản gốc của bộ phim Hàn: Anh tôi vô số tội - My Annoying Brother. Vậy nên sẽ không tránh khỏi việc 2 bộ phim được mang ra bàn cân để so sánh, thậm chí là có những đánh giá đề thấp phiên bản Việt Nam. Nhưng tác phẩm lần này của Vũ Ngọc Phượng - Anh trai yêu quái, nhất định sẽ không khiến người xem thất vọng.

Anh trai yêu quái bắt đầu khi Lâm (Isaac) mất đi thị giác của mình trong một trận đấu Judo. Phong (Kiều Minh Tuấn), người anh tù tội đã mượn cớ về chăm sóc cho em để xin lệnh ân xá. Chính sự kiện này đã bắt đầu cho mối quan hệ bất đắc dĩ giữa hai người, gây ra những tình huống ngang trái khi cả 2 phải chịu đựng mọi thói hư tật xấu của nhau.

Hoàn cảnh trớ trêu đẩy cả 2 vào những hoàn cảnh cực nhây nhớt khi Anh trai yêu quái luôn là người bày trò chọc tức người em của mình. Không chỉ dừng lại tại đó, Phong luôn có ý định bán nhà để lấy tiền làm ăn sau 10 năm ra tù, còn người em trai Lâm thì muốn giữ tài sản mà cha mẹ đã để lại cho cả 2. Dần dần, Lâm và Phong cùng giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống và gỡ rối cả những uẩn khúc trong trong quá khứ, dẫu điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ chạm đến những nỗi đau, tổn thương đã được chôn giấu kĩ trong lòng mỗi người.

Với những ai đã quen thuộc với Kiều Minh Tuấn, chắc chắn sẽ thấy được sự lột xác của nam diễn viên đối với vai diễn lần này. Sẽ không ngoa nếu nói Lâm chính là vai diễn hoàn hảo nhất của anh, vì nó mang đến đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc cho khán giả, vui có, buồn có, tức giận hay khó hiểu cũng đều có. Chính anh là người mang lại nhiều tiếng cười nhất cho phim, nhưng rồi cũng chính anh khiến khán giả phải đẫm nước mắt khi hiểu được những gì mà nhân vật Phong đã phải âm thầm chịu đựng.

Về phía Isaac, anh đã phải tập luyện rất nhiều để có thể hoàn thành vai diễn Lâm, một vận động viên Judo bị mù. Hàng tháng trời chuẩn bị, trau dồi đã không hoài phí, khi Isaac hoàn toàn thể hiện được khí phách của một vận động viên Judo chuyên nghiệp, cùng với đó là sự chậm chạp, mò mẫm của một người mù. Không chỉ vậy, vẻ đẹp không góc chết cũng là một điểm cộng vô cùng lớn của Isaac.

Với sự xuất hiện của nghệ sĩ Phi Phụng và Diệu Nhi, Anh trai yêu quái thật sự đã mang đến cho khán giả một nét rất riêng, rất… Việt Nam, khi trong mỗi xóm làng luôn có sự hiện diện vô cùng “tình cờ” của “bà hàng xóm”. Dì Tám do Phi Phụng đảm nhiệm chính là người đã tô điểm thêm cho bức tranh, khiến câu chuyện trọn vẹn hơn với những hình ảnh vô cùng thân quen.

Với góc nhìn của một người chưa xem qua phiên bản gốc, Anh trai yêu quái thật sự đã làm quá tốt. Xuyên suốt thời lượng phim, khán giả được đưa đến mọi cung bậc cảm xúc với hàng loạt những tình tiết mà họ không lường trước được. Tình cảm gia đình chính là thứ được đặt lên hàng đầu, khi đạo diễn đã khắc họa thành công mối quan hệ khắn khít nhưng vô cùng mâu thuẫn giữa 2 anh em cùng cha khác mẹ, cũng như những mặc cảm, thù hận mà mỗi người luôn nung nấu trong lòng.

Vũ Ngọc Phượng quá xuất sắc trong việc chơi đùa với cảm xúc của khán giả, khi có những thời điểm, người xem đã biết được những điều sắp xảy đến, nhưng lại hoàn toàn bất lực và chẳng thể làm gì để trốn tránh. Phải chăng đó cũng là cảm xúc của Phong, một người biết mình bị bệnh không thể cứu chữa, chỉ ngồi đợi thiên đàng gọi tên?

Dù bộ phim xứng đáng nhận được vô vàn những lời khen có cánh, nhưng công bằng mà nói, cái kết của Anh trai yêu quái có phần hơi….cụt. Chính vì suốt thời lượng phim đều xoay quanh mối quan hệ giữa Phong và Lâm, vậy nên bộ phim hoàn toàn có thể lấy thêm hàng tá nước mắt của khán giả sau khi cậu em trở về từ giải đấu, và đó cũng chính là điều mà khán giả đã ngóng chờ từ đầu. Có thể nói, cái kết của phim “khá” là trọn vẹn, nhưng không hề “đã”.

Nhìn chung, Anh trai yêu quái là một bộ phim vô cùng đáng xem. Sẽ không ngoa nếu nói đây là một trong những tác phẩm điện ảnh Việt xuất sắc nhất năm. Bộ phim cũng đã vinh dự là một trong số 10 đại diện của Việt Nam tham gia liên hoan phim Busan vào tháng 9 vừa qua và đã nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả.

Anh Trai Yêu Quái sẽ chính thức được công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 29/11, và hãy nhớ mang theo khăn giấy nếu bạn quyết định đi xem bộ phim này.

Teaser trailer phim Anh Trai Yêu Quái

Trailer chính thức phim Anh Trai Yêu Quái

OK

Vu Ngoc Phuong

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/review-anh-trai-yeu-quai-kieu-minh-tuan-isaac-dong-hay-6507173.html