Rèn luyện tốt để xứng đáng với niềm tin của gia đình

Đó là quyết tâm của chiến sĩ mới Lương Văn Thìn, Trung đội 8, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4).

Là người dân tộc Thái ở xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Lương Văn Thìn chia sẻ: "Lúc 4 tuổi thì bố mẹ ly hôn rời quê hương đi làm ăn xa, tôi phải ở với ông bà ngoại. Hằng ngày, tôi cùng ông bà lên nương làm rẫy, kiếm cái ăn qua bữa". Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lương Văn Thìn luôn cố gắng học tập, tự giác làm việc nhà. Thìn viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc trong đợt tuyển quân năm 2020.

 Chiến sĩ mới Lương Văn Thìn luyện tập ngắm bắn súng AK.

Chiến sĩ mới Lương Văn Thìn luyện tập ngắm bắn súng AK.

Khi biết quyết định của Thìn, ông bà đều đồng tình ủng hộ. Chính điều đó đã tiếp thêm niềm tin cho Thìn vững bước lên đường. Ngày nhập ngũ, Thìn nắm chặt đôi bàn tay gân guốc của ông bà, hứa sẽ phấn đấu rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Về đơn vị, anh nhanh chóng làm quen với môi trường mới, không nề hà bất cứ việc gì, luôn xung kích tham gia vào tất cả hoạt động của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Đại úy Nguyễn Tuấn Long, Chính trị viên Đại đội 7 cho biết: “Lương Văn Thìn là một trong những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, do vậy, đại đội thường xuyên quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ. Tuy thời gian ở đơn vị chưa nhiều, song Thìn luôn chấp hành nghiêm quy định, tự giác trong học tập, rèn luyện, được mọi người tin tưởng và quý mến”.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ren-luyen-tot-de-xung-dang-voi-niem-tin-cua-gia-dinh-612358