Real vs Chelsea - đại chiến trong nỗi ám ảnh trọng tài

Trận bán kết giữa Real Madrid và Chelsea ẩn chứa những hiềm khích vượt qua tính chất căng thẳng thông thường của Champions League.

Xuyên suốt lịch sử hơn gần 29 năm của UEFA Champions League và 66 năm của cúp C1 châu Âu, đáng ngạc nhiên là Real Madrid và Chelsea chưa từng đụng độ ở giải đấu danh giá nhất của bóng đá lục địa già.

Cả hai chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn 3 lần ở cúp C2 và Siêu cúp châu Âu, quá ít so với danh vọng cũng như tiềm lực từ những đại diện duy nhất của Madrid và London từng lên đỉnh châu Âu.

 Truyền thông Tây Ban Nha rào trước về một kịch bản bất lợi cho Real tại bán kết Champions League.

Truyền thông Tây Ban Nha rào trước về một kịch bản bất lợi cho Real tại bán kết Champions League.

Điểm nóng trọng tài

Báo chí Anh, Tây Ban Nha và châu Âu nói chung không mất thời gian để tìm ra điểm nóng ở cuộc đấu này. Đó là trọng tài. Trang bìa của Marca nhấn mạnh nội dung "Công bằng đi Ceferin" nhằm ám chỉ việc Real Madrid nhiều khả năng sẽ bị xử ép vì cầm đầu nhóm Super League.

Trong quá khứ, Real luôn là một trong những CLB hưởng lợi nhiều nhất từ các quyết định của trọng tài. Chính ở mùa giải này, điều đó cũng diễn ra trong trận đấu với Atalanta ở vòng 1/8 khi trọng tài đuổi Remo Freuler của đội bóng Italy từ tình huống tranh chấp không rõ ràng, và thổi còi hết hiệp 1 ngay khi Luis Muriel chuẩn bị đối mặt với Thibaut Courtois ở trận lượt về.

Trên thực tế, những quyết định 50-50 từ các trọng tài trong các trận cầu nóng luôn có thể bị bẻ cong dưới những cái nhìn thành kiến của truyền thông và đội chịu thiệt.

Khi Real lĩnh xướng Super League và đến giờ vẫn nhất quyết giương cao lá cờ chống lại UEFA, những thành kiến nhắm vào công tác trọng tài sẽ càng lên cao, mà trang bìa của Marca là hành động rào trước cho quan điểm đó từ truyền thông Tây Ban Nha.

HLV của Chelsea, Thomas Tuchel, tỏ thái độ trung lập thường thấy. Nhà cầm quân này và đội bóng Anh dường như muốn tránh soi vào công tác trọng tài trước trận đánh lớn nhất mùa giải của họ.

Chia sẻ trong cuộc họp báo, ông Tuchel khẳng định: "Tôi hoàn toàn tin tưởng công tác trọng tài, cũng như UEFA và Champions League. Chúng ta cần các trọng tài giỏi nhất vì yêu cầu chuyên môn rất cao ở nhưng trận đầu như thế này. Tôi tin tưởng tuyệt đối họ sẽ cầm còi công tâm và chính xác nhất. Sẽ có sự thiên vị nào chỉ vì những vấn đề chính trị thể thao vừa diễn ra. Tôi thậm chí chẳng nghĩ đến điều đó”.

Hai đầu chiến tuyến

Real và Chelsea trên thực tế nằm ở hai chiến tuyến của UEFA. Chelsea là đội đầu tiên được cho là rút khỏi Super League vì nhận những phản ứng dữ dội từ các CĐV, trực tiếp kéo theo cuộc tháo chạy hàng loạt của các CLB tại Premier League khỏi Super League. Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, sau đó khen ngợi động thái quay đầu là bờ của Chelsea cũng như các đồng minh.

Những hình phạt muốn nhắm vào nhóm Big Six của Premier League chỉ tới từ các CLB thấp cổ bé họng tại Anh, chứ không phải từ UEFA. LĐBĐ châu Âu rõ ràng không muốn đánh mất liên minh tại Premier League, giải đấu về lý thuyết vẫn mạnh và thu hút nhiều người theo dõi nhất trên thế giới.

Florentino Perez đang cùng Super League đấu đến cùng với UEFA. Ảnh: Getty.

Real thì ngược lại. Sau khi Super League lụi tàn vì sự rút lui của hàng loạt CLB, Chủ tịch Florentino Perez thực hiện hàng loạt cuộc phỏng vấn, từ El Larguero, AS tới L'Equipe. Ở đâu Perez cũng nhấn mạnh Super League là con đường sinh tồn duy nhất của các đội bóng nếu không muốn chịu cảnh phá sản, đồng thời chỉ trích thể thức Champions League mới của UEFA.

Thái độ không lùi bước của Perez còn được thể hiện sau tuyên bố: "Các CĐV Chelsea tập trung trước CLB? Họ chỉ khoảng 40 người bên ngoài Stamford Bridge. Và nếu các bạn muốn, tôi sẽ nói cho bạn biết ai là người đứng đằng sau giật dây".

Dĩ nhiên là Perez nhắm tới Ceferin, người được cho là bằng cách nào đó đã nắm trước thông tin về cuộc nổi dậy của nhóm Super League để chuẩn bị những động thái cực kỳ bài bản để buộc phần lớn CLB trong nhóm này buông súng chỉ sau 48 giờ.

Không chỉ vậy, trong cuộc phỏng vấn với AS, khi được đặt câu hỏi về việc nghĩ sao về thực tế là ba trong số bốn đội vào bán kết Champions League mùa giải hiện tại (Man City, Chelsea và PSG) đều từng bị UEFA điều tra vì vi phạm Luật Công bằng Tài chính, Perez đã trả lời thẳng thắn:

"Không muốn phán xét, nhưng chúng tôi cảm thấy quan ngại. Không phải vì những gì đã diễn ra, mà là những thứ có thể. Tất cả đã nghe Chủ tịch UEFA nói rồi. Nếu một nhà nước tài trợ cho một CLB hay một ông chủ giàu có nào đó bơm tiền không giới hạn, cạnh tranh bình đẳng làm sao được. Sự minh bạch là yếu tố cần thiết, chúng ta phải nắm rõ nguồn doanh thu của các CLB xuất phát từ đâu".

Perez không nhắm cụ thể tới Chelsea, nhưng rõ ràng "The Blues" sẽ chột dạ sau phát biểu của Perez. Sự xuất hiện của Roman Abramovich đã thay đổi hoàn toàn lịch sử Chelsea. Giờ quá khó để kiểm soát doanh thu của đội bóng thành London khi hầu bao của Abramovich luôn rủng rỉnh: Chelsea đã chi 200 triệu bảng trong mùa hè 2020 để mua cầu thủ, khi phần còn lại của châu Âu chỉ tạm hài lòng với các hợp đồng cho mượn hoặc mua giá rẻ.

Trận bán kết sắp tới vì vậy sẽ vượt xa khỏi khuôn khổ một trận đấu thông thường. Sự thù địch của UEFA với đội đứng đầu Super League, và sự chia rẽ trong chính bóng đá châu Âu sẽ gói gọn ở hai lượt đấu tại Alfredo Di Stefano và Stamford Bridge.

Zidane vs Tuchel: Cuộc đấu ẩn chứa bất ngờ

Zidane đã đối đầu Tuchel 4 lần trong cả sự nghiệp huấn luyện, tất cả đều tại Champions League nhưng thuyền trưởng của Real chưa từng đánh bại được người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến khi hòa 3, thua 1. Real của Zidane thua PSG 0-3 ở vòng bảng mùa trước. Hai đội sẽ gặp nhau lúc 2h ngày 28/4.

Werner giải thích về pha ăn mừng hướng tới ghế dự bị Tiền đạo người Đức giải thích thông điệp của pha ăn mừng sau khi ghi bàn duy nhất giúp Chelsea hạ chủ nhà West Ham ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/real-vs-chelsea-dai-chien-trong-noi-am-anh-trong-tai-post1208748.html