Real Madrid vô địch La Liga lần thứ 34

Chiến thắng Villarreal trên sân nhà Bernabeu ở vòng 37 La Liga diễn ra rạng sáng nay đã giúp Real Madrid chính thức giành chức vô địch mùa giải năm nay trước 1 vòng đấu.

Real Madrid trở thành nhà vô địch La Liga trước 1 vòng đấu ở mùa giải năm nay. Ảnh: Getty Images

Real Madrid trở thành nhà vô địch La Liga trước 1 vòng đấu ở mùa giải năm nay. Ảnh: Getty Images

Trước lượt trận rạng sáng nay (17-7), câu lạc bộ (CLB) Real Madrid đứng vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và hơn “đại kình địch” Barcelona 4 điểm. Do đó, chỉ cần giành chiến thắng trước Villarreal là đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Zinedine Zidane sẽ sớm giành chức vô địch mùa giải năm nay mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu cùng giờ giữa Barcelona gặp Osasuna diễn ra trên sân Nou Camp.

Ở trận đấu mang tính quyết định này, HLV Zidane cũng đã tung ra sân những gương mặt sáng giá nhất để hướng tới ngôi vô địch. Đội chủ nhà đã dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy, trước lối chơi phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Villarreal khiến “Kền kền trắng” đã gặp những khó khăn nhất định trong việc tiếp cận khung thành của Asenjo. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, các cầu thủ chủ nhà chỉ tạo ra một số cơ hội từ những cú dứt điểm ngoài vòng cấm.

Những nỗ lực của Real Madrid được đền đáp ở phút 29 khi từ tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân của đội khách, Luka Modric có đường kiến tạo vừa tầm để Karim Benzema dứt điểm mở tỉ số cho đội chủ sân Bernabeu. Sau khi có bàn mở tỉ số, Real Madrid chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn nắm giữ thế trận cho dù không có cơ hội đáng kể nào được tạo ra ở những phút còn lại của hiệp 1.

Thầy trò HLV Zidane ăn mừng chức vô địch lần thứ 34 trong lịch sử. Ảnh: Getty Images

Trong hiệp 2, Real Madrid vẫn là những người kiểm soát thế trận. Tuy không tấn công dồn dập nhưng “Kền kền trắng” có nhiều tình huống bật nhả nguy hiểm về phía khung thành của đội khách. Phút 54, Carvajal đã loại bỏ 2 cầu thủ bên phía Villarreal để tung ra cú dứt điểm nhưng đáng tiếc cho Real Madrid là thủ thành Asenjo đã kịp đấm bóng giải nguy.

Đến phút 77, Ramos bị phạm lỗi trong vòng cấm và đội bóng Hoàng gia được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Ramos và Benzema phối hợp lỗi khiến quả phạt đền phải thực hiện lại. Ở lần sút thứ 2, đích thân Benzema đã ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chỉ ít phút sau đó, Real Madrid tưởng như đã có bàn thắng thứ 3 với cú dứt điểm của Toni Kroos nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành của Villarreal. Ngay sau pha bỏ lỡ này, Kền kền đã phải nhận bàn thua từ tình huống đánh đầu của Vicente Iborra ở phút 83.

Tỉ số được rút ngắn xuống 1-2 cho Villarreal nhưng thế trận không thay đổi. Với sự xuất sắc của thủ thành Courtois ở thời điểm cuối trận, Real Madrid đã bảo vệ được tỷ số này. Đây là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của thầy trò HLV Zidane và cũng là chiến thắng quyết định đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lên đỉnh La Liga lần thứ 34.

Thực tế, Real Madrid không cần tới chiến thắng trước Villarreal để lên ngôi vô địch bởi ở loạt trận đấu diễn ra cùng giờ, CLB Barcelona đã “buông súng” khi bất ngờ để thua Osasuna với tỉ số 1-2. Trong đó, Jose Arnaiz ghi bàn thắng cho đội khách ở phút 15 và đến phút thi đấu thứ 62 tiền đạo Lionel Messi đã ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ sân Nou Camp. Dù thi đấu với 10 người từ phút 77 do Enric Gallego phải rời sân do nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng Osasuna vẫn có được bàn thắng ấn định chiến thắng với tỷ số 2-1 nhờ pha lập công của Roberto Torres ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Ban tổ chức La Liga đã trao cúp vô địch cho Real Madrid ngay sau trận đấu. Ảnh: Getty Images

Ngay sau trận thắng Villarreal, thầy trò HLV Zinedine Zidane đã được trao cúp vô địch La Liga mùa giải năm nay. Cùng với đó, Chủ tịch Florentino Perez đã lên tiếng trấn an người hâm mộ về tương lai của đội trưởng Sergio Ramos - người chỉ còn 1 năm hợp đồng với Real Madrid: “Ramos sẽ ở đây cả đời. Các cổ động viên có thể yên tâm thư giãn. Cậu ấy rất ấn tượng với vai trò thủ lĩnh. Sergio còn hơn cả một đội trưởng. Đội bóng cần cậu ấy và cậu ấy sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa”.

Bên cạnh đó, người đứng đầu sân Bernabeu còn dành lời khen cho Karim Benzema và Thibaut Courtois - những người đã chơi xuất sắc trước Villarreal: “Các cầu thủ đã có một trận đấu tốt, đặc biệt là Karim Benzema, Thibaut Courtois cũng rất đáng kinh ngạc, còn HLV là kiến trúc sư của mọi thành công...”.

Ngoài lời khẳng định của Perez, bản thân Ramos cũng bày tỏ nguyện vọng được kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid. Đội trưởng của “Kền kền trắng” nói: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở đây. Tôi không có vấn đề gì với hợp đồng. Tôi sẽ ở đây miễn là Chủ tịch muốn tôi ở lại”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/real-madrid-vo-dich-la-liga-lan-thu-34-post430919.html