Real Madrid trước viễn cảnh trắng tay

Real Madrid không thể tận dụng được thời cơ để tự quyết số phận trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga mùa này.

Trước khi bước vào trận đấu gặp Sevilla rạng sáng 10/5, Real có cơ hội vàng đánh chiếm ngôi đầu bảng, qua đó nắm lợi thế lớn để lên ngôi vô địch La Liga mùa này. Bởi lẽ, trước đó 24 giờ, họ sớm nhận tin vui từ trận đại chiến giữa Barcelona và Atletico Madrid.

Hai đại kình địch níu chân nhau chẳng khác nào mở đường cho Real giành lấy vị trí số một. Thế nhưng, những nỗ lực của Kền kền trắng đã không được đền đáp. Chung cuộc, họ chỉ có kết quả tương tự như 2 đối thủ. Một mùa giải trắng tay đang hiện hữu trước mắt thầy trò HLV Zinedine Zidane.

 Real Madrid đã đánh mất lợi thế sau trận hòa Sevilla. Ảnh: Getty Images.

Real Madrid đã đánh mất lợi thế sau trận hòa Sevilla. Ảnh: Getty Images.

Những phút giây nghẹt thở

“Tôi thực sự rất tức giận. Họ phải giải thích cho tôi luật để bóng chạm tay.” Zidane phát biểu sau trận. “Nhưng mọi chuyện đã diễn ra, và chúng tôi chẳng thể thay đổi được điều gì”.

Vẫn còn 13 phút và 3 trận đấu nữa ở phía trước, nhưng bên trong SVĐ Alfredo di Stefano, có cảm giác như cả mùa giải chỉ nằm ở một khoảnh khắc. Số phận của 4 đội bóng nằm trong tay một người duy nhất.

Sau khi Barca và Atletico hòa 0-0, Real có thể tự kiểm soát vận mệnh của mình. Khi ấy, tỷ số đang là 1-1, liên tiếp 2 tình huống có thể dẫn tới phạt đền đã xuất hiện. Đứng trước màn hình VAR, trọng tài chính Juan Martínez Munuera phải quyết định nên đưa ra phương án nào.

Trong lúc nỗ lực cản phá một quả phạt góc của Sevilla, hậu vệ Eder Militao để bóng chạm tay. Đã có những tiếng la hét, nhưng trọng tài không nhìn thấy và bất thình lình Real tổ chức phản công, khoảng trống mở ra trước mặt họ. Karim Benzema đã bị thủ thành Yassine Bono phạm lỗi rất rõ trong vòng cấm địa.

Chạy lên từ phía sau, Munuera chỉ vào chấm 11 m và một tràng pháo tay nhẹ nhõm vang lên từ khán đài. Đó là đêm khó khăn cho Real, nhưng có vẻ như vào cuối mùa giải sống còn, họ một lần nữa tìm ra cách, giành lấy chiến thắng để đưa họ lên đỉnh.

Thế rồi, trọng tài ra dấu hiệu tạm dừng tất cả. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khi Munuera có hành động đưa một ngón tay lên tai để lắng nghe điều gì đó. Nhanh chóng chạy đến khu vực đặt màn hình VAR, Munuera bị khán giả, nhân viên và các cầu thủ dồn lên gây áp lực.

Cuối cùng, Munuera lùi lại, vẽ một hình vuông và chỉ tay vào vị trí trong khu vực vòng cấm địa của Real, xác định pha bóng chạm tay xuất hiện trước tình huống phạm lỗi xảy ra sau đó. Ivan Rakitic bước lên và ghi bàn thắng có thể mang về 3 điểm cho Sevilla, gần như sẽ chấm dứt hy vọng vô địch của Real.

Nhưng rất may thay, một bước ngoặt muộn xuất hiện chứng kiến Eden Hazard ghi bàn gỡ hòa cho Real. Giờ đây, cục diện trên BXH vẫn không có gì thay đổi, cuộc đua đến chức vô địch La Liga trở nên cực kỳ khó đoán.

Nguy cơ trắng tay dành cho Real Madrid. Ảnh: Getty Images.

Viễn cảnh trắng tay

Hiện tại, Atletico dẫn đầu với 77 điểm, xếp ngay sau là Real và Barca cùng 75, còn Sevilla mới tích lũy được 71 điểm và cuối cùng, cả 4 đội bóng đều có lý do tiếc nuối với kết quả ở vòng đấu này.

Nếu thắng, Atletico đã có có thể bứt phá, Barca đứng trước cơ hội có thể coi là duy nhất để lật ngược thế cờ ở mùa giải này. Riêng Sevilla có quyền hy vọng về việc giành danh hiệu dù rất nhỏ trong trường hợp hạ Real.

Song Real chắc chắn là đội bóng cảm thấy thất vọng nhất. HLV Zidane thừa nhận sự thật đau đớn rằng: “Chức vô địch không còn nằm trong tay chúng tôi nữa, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

Real đã nắm trong tay cơ hội lớn để giành quyền tự quyết số phận. Nhưng trận hòa tai hại trước Sevilla đã phá hỏng tất cả, và có thể đá bay luôn chức vô địch La Liga của họ.

Real chỉ có thể tự trách chính mình. Họ có “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” khi được đá trên sân nhà, đối thủ không có sự phục vụ của HLV Julen Lopetegui do án treo giò, cũng như sự ủng hộ của lịch sử (toàn thắng 4 trận đối đầu gần nhất, và là 14/15 chiến thắng gần nhất khi tiếp đối thủ trên sân nhà).

Thế nhưng, Real không cho thấy được bản lĩnh cần thiết trong một trận cầu mang tính quyết định. Có vẻ như thất bại trước Chelsea tại bán kết Champions League đã khiến cầu thủ Real ra sân với tâm lý không thoải mái, và một đôi chân đeo chì.

Từ giờ tới cuối mùa giải, Real còn 3 trận trong tay để chiến đấu, đồng thời hy vọng Atletico sẽ sẩy chân. Nhưng trước mắt họ là 3 trận đấu không hề dễ dàng một chút nào. Họ phải lần lượt gặp Granada, Athletic Bilbao và Villareal, những đối thủ rất khó chịu.

Với những gì đã thể hiện, không ai dám chắc thầy trò HLV Zidane sẽ thắng cả 3 vòng đấu còn lại. Khi ấy, viễn cảnh trắng tay là có thật. Đó cũng có thể là dấu chấm hết cho chiến lược gia người Pháp trên cương vị HLV trưởng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Real chỉ còn cách phó mặc cho số phận ở mùa này.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/real-madrid-truoc-vien-canh-trang-tay-post1213631.html