Real Madrid, Man City dắt tay nhau vào bán kết

Real Madrid và Man City là hai đội bóng còn lại ghi tên mình vào vòng bán kết UEFA Champions League mùa này sau các trận lượt về vòng tứ kết diễn ra vào rạng sáng 15-4.

Tiếp đón Real Madrid trên sân nhà Anfield ở trận tứ kết lượt về, các học trò của HLV Jurgen Klopp đã thi đấu đầy quyết tâm. Họ dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Thibaut Courtois.

Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn của các chân sút bên phía Liverpool, cộng với sự xuất sắc của hàng thủ Real, mà nổi bật nhất là thủ thành Courtois, đội chủ nhà đã không thể ghi được bàn thắng nào.

Dáng vẻ thất vọng của Mohamed Salah và các đồng đội sau trận đấu. Ảnh: The Guardian

Dáng vẻ thất vọng của Mohamed Salah và các đồng đội sau trận đấu. Ảnh: The Guardian

Bị Real cầm hòa không bàn thắng ở trận lượt về và để thua chung cuộc với tổng tỷ số 1-3 sau hai lượt trận, Liverpool chính thức nói lời chia tay Champions League. Với việc đánh mất hết cơ hội cạnh tranh các danh hiệu, The Kop chỉ còn một mục tiêu duy nhất ở mùa giải này là cố gắng lọt vào top 4 của Premier League để đảm bảo suất dự Champions League mùa sau.

Trong khi đó, đối thủ của Real Madrid ở vòng bán kết sẽ là một đội bóng Anh khác là Chelsea.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak (Thiago 60), Robertson, Milner (Jota 60), Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino (Shaqiri 82), Mane (Chamberlain 82).

Real Madrid: Courtois, Valverde, Eder Militao, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos (Odriozola 72), Asensio (Isco 82), Benzema, Vinicius Junior (Rodrygo 72).

* Ở cặp đấu diễn ra cùng giờ, Man City đã xuất sắc thắng ngược Dortmund 2-1, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận để hiên ngang đi tiếp vào vòng bán kết.

Thầy trò HLV Pep Guardiola hành quân đến sân Signal Iduna Park trong sự lo lắng bởi họ đã để Dortmund có được bàn thắng ở trận lượt đi. Nỗi sợ của họ trở thành hiện thực khi Jude Bellingham sớm mở tỷ số cho Dortmund ngay ở phút 15 của trận đấu. Nếu không thể ghi bàn, Man City chắc chắn sẽ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

Jude Bellingham (phải) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng Erling Haaland. Ảnh: The Guardian

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở đầu hiệp 2. Man City được hưởng phạt đền sau pha để bóng chạm tay của Emre Can trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mahrez đã không mắc sai lầm nào ghi bàn gỡ hòa cho Man City.

Đến lúc này, Dortmund buộc phải dâng cao để tìm bàn thắng nếu không muốn bị loại và đó là cơ hội cho Man City phát huy lối chơi phòng ngự phản công.

Đến phút 74, Phil Foden đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City. Cú sút căng như kẻ chỉ của tiền vệ 20 tuổi chạm tay Hitz, dội cột dọc và đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Dortmund.

Riyad Mahrez ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man City trên chấm 11m. Ảnh: The Guardian

Phil Foden dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City ở trận lượt về. Ảnh: The Guardian

Các cầu thủ ăn mừng bàn thắng của Foden cùng ban huấn luyện Man City. Ảnh: The Guardian

Vượt qua đại diện Bundesliga với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, Man City đã chính thức giành vé đi tiếp. Đối thủ của họ ở vòng bán kết sẽ là Paris Saint Germain, đội lọt vào chung kết năm ngoái và vừa loại nhà vô địch mùa trước Bayern Munich ở trận tứ kết lượt về hôm qua.

Đội hình thi đấu

Dortmund: Hitz, Morey (Tigges 81'), Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud (Hazard 75'), Bellingham (Brandt 85'), Reus, Knauff (Reyna 68'), Haaland.

Man City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Mahrez (Sterling 88'), Foden, Bernardo.

ANH TIẾN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/real-madrid-man-city-dat-tay-nhau-vao-ban-ket-656854