Real Madrid 'giương cờ trắng' trong cuộc đua vô địch La Liga

Bị bão chấn thương tàn phá đội hình chính thức trong khi HLV Zidane không thể giải quyết nổi mối bất đồng sâu sắc với dàn sao trụ cột, Real Madrid đang có dấu hiệu hụt hơi nghiêm trọng trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương La Liga.

Chỉ còn đúng 16 cầu thủ trong danh sách đăng ký khi hành quân đến sân của Alaves cuối tuần trước, Real Madrid may mắn vượt qua đối thủ chủ nhà đang lặn ngụp ở khu vực chót bảng với tỉ số 4-1, tạm duy trì vị trí số 2 trên bảng xếp hạng La Liga, sau láng giềng Atletico Madrid.

Một chiến thắng không nói lên được nhiều điều ngoài việc "Kền kền trắng" tạm ngắt được mạch 3 trận toàn hòa và thua, trong đó có thất bại dưới tay Bilbao ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha cũng như bị đội bóng đang chơi ở Giải Hạng ba là Alcoyano loại khỏi vòng 32 Cúp Nhà vua.

Sergio Ramos trong trận thua trước Bilbao ở Siêu cúp Tây Ban Nha (Ảnh: REUTERS)

Sergio Ramos trong trận thua trước Bilbao ở Siêu cúp Tây Ban Nha (Ảnh: REUTERS)

Quay trở về sân nhà Alfredo di Stefano tuần này, Real Madrid một lần nữa vẫn chỉ có vừa đủ một đội hình (11 chính, 5 dự bị) cho cuộc tiếp đón Levante. Nacho là cầu thủ đang phải cách ly để chữa trị bệnh Covid-19 trong khi Sergio Ramos, Rodrygo, Ernesto Valverde, Lucas Vazquez và Dani Carvajal đều dính chấn thương, không thể ra sân thi đấu.

Trong khi đó, Luka Jovic và Martin Odegaard đã rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để gia nhập Bayer Leverkusen và Arsenal theo dạng cho mượn. Ngoài việc buộc phải bổ sung 4 cầu thủ từ đội trẻ để đủ thành phần dự bị theo quy định của Ban Tổ chức La Liga, Real Madrid còn không thể có sự chỉ đạo của HLV Zinedine Zidane do nhà cầm quân người Pháp đang phải cách ly vì mắc Covid-19.

Levante trong quá khứ có thể không phải đối thủ xứng tầm của Real Madrid nhưng đội bóng vùng Valencia trong vài mùa giải gần đây đã tranh chấp sòng phẳng, thắng 2/5 lần đối đầu với "ông lớn" Los Blancos kể từ mùa giải 2018.

Tuy nhiên, thắng hay thua trước Levante thực tế không có nhiều ý nghĩa lắm đối với Real Madrid lúc này khi họ đang kém đội đầu bảng Atletico Madrid đến 7 điểm và đã đá nhiều hơn 1 trận. Phong độ của đối thủ cùng thành phố được đánh giá là cực tốt và Atletico Madrid hoàn toàn có thể nới rộng khoảng cách lên thành 10 điểm nếu đá đủ số trận hoặc nhiều hơn, nếu như Real Madrid thêm một hoặc nhiều phen sẩy chân trước các đối thủ tốp dưới trong tháng 2 tới đây.

Tại Champions League, vận hội của Real Madrid cũng mờ mịt nhất so với nhiều mùa giải gần đây sau khi "chết hụt" ở vòng bảng. Tại vòng 1/8 sắp tới, Real Madrid sẽ chạm trán Atalanta, đội bóng đã vào đến tứ kết mùa trước và là kẻ gieo rắc nỗi khiếp sợ cho các "ông lớn" Serie A suốt từ kỳ nghỉ Giáng sinh đến nay: Cầm hòa Juventus lẫn Inter Milan, quật ngã các ứng viên vô địch từ AC Milan, AS Roma cho đến Lazio.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/real-madrid-giuong-co-trang-trong-cuoc-dua-vo-dich-la-liga-20210130215208571.htm