Real Madrid: Bản lĩnh của 'Chúa tể' Champions League

Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Champions League/Cúp C1 với 13 lần đăng quang. Với một đội bóng giàu truyền thống như vậy, việc họ thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp ở thời khắc quan trọng, giống như cách thầy trò HLV Zidane đánh bại chủ nhà Inter 2-0 rạng sáng qua, là hoàn toàn dễ hiểu.

Real đã có chiến thắng thuyết phục trước Inter.

Real đã có chiến thắng thuyết phục trước Inter.

Trước chuyến hành quân đến sân Giuseppe Meazza, Real Madrid đang gặp vấn đề về phong độ với 2 trận liền không thắng ở La Liga. Cụ thể, họ để thua Valencia với tỉ số khó tin 1-4, tiếp đó là trận hòa 1-1 với Villarreal ở vòng đấu gần đây nhất. Ở đấu trường Champions League, cho đến trước trận tái đấu với Inter rạng sáng qua, đội bóng của HLV Zinedine Zidane cũng chỉ xếp thứ 3 tại bảng B.

Nhưng trong bối cảnh phải chịu nhiều áp lực như thế, Real Madrid đã thể hiện được bản lĩnh của đội bóng đang sở hữu nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử Champions League/Cúp C1. Dù mất 2 cầu thủ quan trọng nhất là trung vệ Sergio Ramos cùng tiền đạo Karim Benzema do chấn thương (chưa kể tiền vệ Casemiro không thể ra sân từ đầu), nhưng họ vẫn lấn lướt và đánh bại đội chủ nhà 2-0.

Không có Ramos, nhưng Real Madrid lại bất ngờ “phát hiện” ra một Nacho thi đấu đầy cảm hứng ở trung tâm hàng phòng ngự. Trung vệ 30 tuổi này gần như đã một mình bắt “chết” tiền đạo Romelu Lukaku của Inter. Không có Benzema, nhưng Real Madrid bù lại có Eden Hazard đang tìm lại đỉnh cao phong độ và trở thành người dẫn dắt hàng công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở Giuseppe Meazza.

Những con số thống kê về Real Madrid sau trận đấu trên sân của Inter thật ấn tượng. Đội khách đã hoàn toàn lấn át chủ khi giành quyền kiểm soát bóng tới 62% thời gian thi đấu. Họ tung ra tới 14 cú dứt điểm về phía khung thành của Inter, trong đó có 5 lần bóng đi trúng đích. Trong khi các học trò của ông Antonio Conte chỉ có được 5 cú dứt điểm với duy nhất 1 lần khiến thủ môn đối phương phải trổ tài cản phá.

Việc Inter phải đá thiếu người từ phút 33, sau khi tiền vệ Arturo Vidal phải nhận thẻ vàng thứ 2 tất nhiên cũng là một phần nguyên nhân khiến Real Madrid chơi áp đảo. Nhưng không thể không dành những lời khen ngợi cho các học trò của HLV Zidane. Phải nhấn mạnh rằng, đây là trận đấu mà Real Madrid ra sân với nhiều cầu thủ dự bị như Mariano Diaz trên hàng công, Lucas Vazquez và Martin Odegaard ở tuyến giữa.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Giuseppe Meazza cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của Real Madrid tại đấu trường Champions League ở một cấp độ cao hơn hẳn so với Inter. Tuy vậy, kết quả đó chưa đủ để giúp thầy trò HLV Zidane giành vé vào vòng sau. Đang có trong tay 7 điểm, đội bóng xứ sở bò tót hiện vẫn xếp ở vị trí thứ 2 sau M’gladbach với 1 điểm ít hơn. Tuy nhiên, họ đã nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 3 - Shakhtar Donetsk - lên thành 3 điểm.

Một khi đẳng cấp đã lên tiếng, Real Madrid hoàn toàn có thể vượt qua bất kỳ đối thủ nào, không chỉ để đi tiếp vào vòng sau, mà còn có khả năng tiến thật sâu hơn nữa ở Champions League 2020/21.

Sau 3 năm, Hazard mới lại ghi bànở Champions League

Ở trận đấu rạng sáng qua, Eden Hazard ghi 1 bàn từ chấm phạt đền để góp phần vào chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Inter. Đó là pha lập công đầu tiên của tuyển thủ Bỉ ở Champions League sau 3 năm. Lần gần đây nhất anh “nổ súng” ở đấu trường danh giá nhất châu Âu là bàn thắng vào lưới đối thủ Azerbaijani Qarabag vào ngày 22/11/2017, trong chiến thắng 4-0 của đội bóng cũ Chelsea.

9 - Rodrygo Goes rất có duyên với đấu trường Champions League. Anh đã in dấu giày trong 9 bàn thắng của Real Madrid ở đấu trường danh giá nhất châu Âu với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 10 trận đấu.

Theo Tiểu Lý/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/real-madrid-ban-linh-cua-chua-te-champions-league/20201127102630504