Real Madrid 3-2 Hueca: Cốt cách vẫn là niềm tin

Kền kền trắng đã có trận thắng thứ hai, sau hai trận 'ra mắt' của HLV Zinedine Zidane.

Vẫn còn rất nhiều điều để nói, dư âm sau trận đấu giữa Real Madrid và Huesca vừa qua. Khi đội bóng hoàng gia đã có một trận đấu khá nhọc nhằn và một chút thót tim nữa.

Pha lập công ở phút thi đấu thứ 89 của tiền đạo Benzema, những pha tranh chấp và bước chạy đầy nỗ lực, đặc biệt là tinh thần thi đấu không mỏi mệt của các cầu thủ Real Madrid đã thể hiện một điều. Vị HLV tài ba quay về và niềm tin cũng đã trở lại.

HLV Zinedine Zidane.

HLV Zinedine Zidane.

Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi cậu con trai Luca Zidane xuất hiện ngay từ đầu và chỉ mất 3 phút đầu tiên, anh chàng thủ môn mới 20 tuổi và chắc hẳn người cha bên ngoài đường pitch cảm thấy cóng chân. Khi Real Madrid bị dội gáo nước rất lạnh bởi Hernandez bên phía Huesca bất ngờ mở tỉ số 1-0.

Nhưng ngay sau đó, là Isco với đôi chân ma thuật, những pha đi bóng La Croqueta đầy ảo diệu đã khiến hàng thủ đối phương bối rối. Chính Isco, như chú chim thóc hồi xuân, bay nhảy liên tục đã tự ghi bàn, san bằng tỉ số hòa 1-1.

Trận ra mắt nhọc nhằn của Luca Zidane - cậu con trai của huyền thoại Zidane.

Chưa kể Dani Ceballos, tân binh cập bến Bernabeu 2 năm trước thậm chí còn gây xa lạ với một số người cũng biết cách tạo dấu ấn, với bàn thắng ở phút thứ 62 sau đường chuyền kiến tạo của tiền đạo Benzema.

Và Benzema, nhân chứng sống chứng kiến bao thăng trầm của Real Madrid lại một lần nữa là người cứu cánh đội bóng. Sau khi đội trưởng Etxeita bên phía Huesca san bằng tỉ số 2-2 và trước toàn bộ cầu thủ đội khách thi đấu với tinh thần quả cảm bảo vệ kết quả hòa, ngôi sao 32 tuổi lên tiếng.

Không còn đối tác ăn ý Cristiano Ronaldo, Benzema vẫn thể hiện được đẳng cấp của riêng anh.

Tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, bắt đầu từ cú che bóng đầy tinh ý của đội trưởng Ramos cho Marcelo. Số 12 đã chuyền kiến tạo cho Benzema và không phụ lòng người đồng đội, ngôi sao đá cao nhất trên hàng công Real cứa lòng tạo hình cầu vòng đẹp mắt, hạ gục thủ thành Roberto Santamaria và ấn định tỉ số chung cuộc 3-2.

Kết quả này tuy không thể giúp đội bóng hoàng gia rút ngắn cách biệt với Barcelona trong cuộc tranh đua ngôi vô địch năm nay, vì khoảng cách là quá lớn. Tuy nhiên từ lối đá, từ tinh thần, từ những bước chân của các cầu thủ và cả HLV Zidane.

Chúng ta đã thấy niềm tin trở lại, đội bóng đang dần ổn định trong phòng thay đồ kể từ khi Zidane đến. Ông mạnh dạn thay đổi đội hình, mạnh dạn cất những trụ cột đã lớn tuổi như Bale, Navas lên ghế dự bị để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn, những tương lai mới thời kỳ hậu Ronaldo của Real Madrid.

Pha đệm bóng cận thành thành công của Dani Ceballos.

Điều này cũng sẽ giúp các cầu thủ có động lực phấn đấu nhiều hơn để chen chân vào đội hình thi đấu chính thức. Bên cạnh đó, ngoài Asensio từng là phát hiện thú vị và tỏa sáng dưới bàn tay ông thì hy vọng, những Vicius, những Luca Zidane và cả một Dani Ceballos “lắm tài nhiều tật” cũng sẽ tạo dấu ấn tương tự.

Và giả sử nếu Real năm nay không vô địch thì sao? Nếu năm nay Real trắng tay mọi đấu trường thì sao? Và nếu Real không còn những sự xuất hiện của Modric, Bale, Benzema trong thời gian tới thì sao?

Các cầu thủ Real Madrid hiện đã có niềm tin và kết nối với nhau hơn.

Đừng quá lo!

Bởi vì Real Madrid đang có Zidane, viên ngọc quý vô giá và sức mạnh toàn năng như Thanos. Bởi vì niềm tin của người hâm mộ đang trở lại, bởi vì niềm tin của các cầu thủ đã quay lại và đôi khi, niềm tin được thực hiện bởi chính Zidane vì ông dám thực hiện thay đổi đầy táo bạo và cá tính.

"Make Real Madrid great again – Hãy để Real Madrid vĩ đại một lần nữa!"

Mi Le

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/real-madrid-32-hueca-cot-cach-van-la-niem-tin-50018.html