Real Madrid 3-1 Juventus: Ai cần Ronaldo?

Cristiano Ronaldo cạn tình chấm dứt theo dõi Real Madrid trên mạng xã hội thì những người ở lại cũng sớm trả lời rằng, 'ai cần Ronaldo chứ'?

Không Cristiano Ronaldo, không Gianluigi Buffon cùng nhiều cái tên nổi tiếng khác, cũng không phải một mặt trận quan trọng nào đó trong mùa giải, nhưng Real Madrid gặp Juventus luôn là một trong những cặp đấu được thế giới bóng đá lưu tâm.

Ở một trong những trận đấu cuối cùng của International Champions Cup 2018, các CĐV trên đất Mỹ được thấy nhiều ngôi sao đã thành danh hơn trong đội hình xuất phát mà 2 CLB sử dụng. Và hẳn nhiên, trận đấu khởi đi theo một cách thu hút riêng.

Như trận ra quân gặp Manchester United, đội quân của HLV Julen Lopetegui tiếp tục để cho đối thủ gây sức ép ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Sơ đồ 4-1-4-1 mà HLV Massimiliano Allegri sử dụng cho nhà ĐKVĐ Serie A giúp họ dàn trận với khoảng cách được duy trì tốt hơn, qua đó khiến cả những trụ cột chưa hoàn toàn tìm lại phong độ như Dani Carvajal hay Gareth Bale rơi vào thế lúng túng.

Dù vậy, sau khoảng gần 10 phút, khả năng cầm bóng của các cầu thủ đến từ Tây Ban Nha được phát huy để ổn định trở lại với vai trò điều tiết của Toni Kroos. HLV Lopetegui xếp cả Isco Alarcon và Dani Ceballos ra sân với mục đích tận dụng khả năng xoay trở kỹ thuật của họ kết hợp những đường chuyền tầm trung tốt ở Kroos để mở ra các hướng tấn công.

Nhưng cũng lại như khi để Man United mở tỷ số, Real Madrid bị dẫn trước sau 12 phút, dù lần này là theo cách không may hơn với pha phản lưới nhà của Carvajal sau cú căng ngang không quá nguy hiểm mà Joao Cancelo thực hiện.

Trong những phút tiếp theo, CĐV của Real Madrid hẳn là có cơ sở để tin rằng, các cầu thủ trẻ sẽ có những dấu ấn riêng dưới thời Lopetegui. Javier Sanchez, Sergio Reguilon và Federico Valverde là 3 cái tên được xếp đá chính nhưng dù phải đối đầu với đối thủ dày dạn kinh nghiệm hơn, họ vẫn rất tự tin khi được dìu dắt bởi các đàn anh.

Trong bối cảnh đó, những pha xử lý của Bale lại là điểm dẫn tới sự lo ngại cho vấn đề được quan tâm nhất – bàn thắng. Những đường chuyền, những cú chạm dứt điểm rất thiếu sự nhạy bén…

Nhưng rồi cũng chính tuyển thủ Xứ Wales quân bình tỷ số từ một pha phá bóng không dứt khoát của Medhi Benatia. Mất 39 phút để Bale “cân chỉnh” cảm giác của mình để tạo ra bàn thắng đẹp.

Điều thú vị không dừng lại ở đó. HLV Lopetegui tiếp tục tung một loạt cầu thủ trẻ vào sân sau giờ nghỉ, trong đó có 2 tân binh Alvaro Odriozola và Vinicius Junior. Ngay lập tức, hẳn HLV Jose Mourinho sẽ cảm thấy được… minh oan khi Man United của ông phải tập trung phòng ngự ở trận đấu cách đây ít ngày.

Tốc độ, kỹ thuật, sự khôn ngoan không hề kém bất kỳ cầu thủ nào, cùng sự kết hợp tốt, họ làm những hậu vệ kinh nghiệm bậc nhất trong hàng thủ Juve náo loạn. Như thể đây mới là đội hình chính mà Real Madrid có.

Trong vòng 10 phút đầu hiệp 2, Marco Asensio làm rung lưới Wojciech Szczęsny 2 lần liên tiếp. 2 tình huống từ 2 biên. 2 pha bóng mà Bà đầm già không kịp trở tay.

Dẫn cách biệt 2 bàn, các cầu thủ trẻ áo trắng chơi tự tin, thoải mái và cũng không hề e ngại khi Juve nỗ lực vùng lên. Ngược lại, Vinicius còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới khi xử lý cầu toàn ở phút 60.

Tỉ lệ cầm bóng vẫn đến hơn 60%, số đường chuyền gần gấp đôi đối thủ, rõ ràng, đội hình trẻ của Real Madrid rất chất lượng, để trên khán đài sân FedEx Field, Madridista không ngần ngại giơ lên tấm biểu ngữ “Ai cần Ronaldo chứ?”

Nguồn: Báo Thể Thao Việt Nam

Tam Nguyên

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/real-madrid-3-1-juventus-ai-can-ronaldo-d458291.html