Real Madrid 1-4 Ajax: 'Kền kền' trắng trở thành cựu vương

Thắng với tỷ số 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngay tại Amsterdam nhưng Real Madrid đã bất ngờ thua sốc trước Ajax trên sân Bernabeu với tỷ số 1-4 ở trận lượt về. Thua chung cuộc 3-5, 'Kền kền trắng' chính thức trở thành cựu vương ở giải đấu này.

Sau màn trình diễn tệ hại trước Barcelona, việc Gareth Bale trở về băng ghế dự bị khi Real Madrid đón tiếp Ajax Amsterdam là điều đương nhiên. Lucas Vazquez cùng Nacho Fernandez là 2 thay đổi so với trận lượt đi, khi Sergio Ramos nhận án treo giò. Trong khi đó, đội bóng Hà Lan giữ nguyên đội hình.

Lợi thế dẫn trước 2-1 ở lượt đi trên sân khách giúp các cầu thủ Real nhập cuộc khá tự tin khi được trở về sân nhà Bernabeu. Sự tự tin đó sớm được thể hiện, khi Real là những người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau tình huống đánh đầu dội xà ngang của Raphael Varane ngay phút thứ 4 của trận đấu.

Sau 3 lần liên tiếp đăng quang, cuối cùng Real Madrid đã trở thành nhà cựu vô địch. (ảnh IT)

Sau 3 lần liên tiếp đăng quang, cuối cùng Real Madrid đã trở thành nhà cựu vô địch. (ảnh IT)

Real Madrid có lý do để tiếc nuối khi chỉ hai phút sau, tận dụng pha mất bóng của Kroos, Tadic băng xuống bên cánh phải rồi tung đường chuyền cho Hakim Ziyech dứt điểm gọn gàng vào góc gần hạ gục Thibaut Courtois mở tỷ số 1-0 cho Ajax.

Sau khi có bàn thắng, Ajax vẫn chọn lối chơi phòng ngự phản công rất chủ động của mình và liên tục có những tình huống đe dọa khung thành đội chủ nhà. Phút 18, Tadic có tình huống xoay kom-pa đẳng cấp loại bỏ 2 cầu thủ Real trước khi có pha chọc khe thông minh để David Neres băng lên loại bỏ Courtois ghi bàn thắng thứ 2 cho Ajax.

Lúc này, tấm vé đã về tay đội bóng Hà Lan và nó đã có thể nằm chắc chắn hơn trong túi của họ nếu Neres nắn nót thêm một chút ở phút 22, khi pha phản công đặt anh vào thế đối mặt thủ thành người Bỉ.

Đã khó càng thêm khó, trong vòng 6 phút (29 đến 35), HLV Santiago Solari phải có 2 thay đổi bắt buộc vì Vazquez và Vinicius Junior chấn thương. Trong thời điểm đó, hàng thủ vẫn cứ chuệch choạc buộc Courtois phải cứu thua một pha bóng khác ở phút 34 và hàng công vẫn đen đủi với cú sút đập cột dọc của Bale phút 43.

Kịch bản của hiệp thi đấu thứ 2 không có nhiều khác biệt. Ajax vẫn chủ động chơi lùi sâu phòng ngự, nhường thế trận cho Real và chơi phản công cực sắc nét. Khung thành của thủ môn Courtois nhiều lần chao đảo sau những tình huống lên bóng chớp nhoáng của các cầu thủ Ajax.

Khi mà Real vẫn đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng, Ajax tiếp tục làm nên cơn địa chấn trên sân Bernabeu. Phút 61, từ nỗ lực cứu bóng đi hết đường biên dọc, bóng được chuyền rất nhanh sang phần sân Real trước khi Donny van de Beek có đường chuyền chính xác để Tadic tung ra cú cứa lòng hoàn hảo vào góc xa nâng tỷ số lên 3-0. Công nghệ VAR đã được sử dụng ở tình huống này trước khi trọng tài chính công nhận bàn thắng.

Real Madrid cố gắng níu kéo hy vọng, dù họ phải ghi đến 3 bàn thắng nữa mới có thể ngược dòng. Phút 70, nhận đường chuyền của Reguilon, Marco Asensio tung cú sút tinh quái bằng chân trái, bóng đi vào góc xa khiến thủ môn Onana không kịp trở tay rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Real Madrid.

Mặc dù vậy chỉ hai phút sau, Thibaut Courtois có pha chọn vị trí lỗi tạo cơ hội cho Lasse Schoene ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Ajax từ chấm đá phạt bên cánh trái.

Tinh thần và sự tự tin của đội chủ nhà xuống thấp đến mức ngay cả khi có cơ hội tốt nhất ở phút 83 – Karim Benzema cướp được bóng, nhưng Luka Modric không tự mình dứt điểm khi đã đối mặt Onana mà chuyền sang khi tiền đạo người Pháp đã lố đà, còn Bale thì đã ở góc quá hẹp để thắng cựu thủ thành của Barcelona.

Ngày thất vọng của Real Madrid kết thúc với tấm thẻ đỏ của Nacho và tỷ số 4-1 nghiêng về Ajax được giữ cho đến hết trận. Thất bại chung cuộc 3-5 "Kền kền" trắng trở thành cựu vương của Champions League.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/real-madrid-1-4-ajax-ken-ken-trang-tro-thanh-cuu-vuong-88149.html