Real Madrid 0-3 CSKA Moscow: Thảm họa đội hình B

Việc đã chắc ngôi đầu bảng G tại Champions League trước khi lượt trận cuối diễn ra, giúp HLV Santiago Solari có cơ hội thử nghiệm đội hình B. Thế nhưng ít ai ngờ đội hình này lại đem đến cho đội chủ sân Bernabeu một thất bại lịch sử.

Bảng G bước vào lượt đấu cuối cùng với chỉ duy nhất cuộc cạnh tranh cuối cùng là tấm vé dự Europa League giữa CSKA Moscow và Viktoria Plzen. Đại diện của bóng đá Nga khách trên sân Real Madrid, trong khi Plzen đón tiếp AS Roma.

Trong khi đó, với việc chắc chắn giành ngôi đầu bảng G khiến HLV Solari tỏ ra chủ quan khi chỉ bố trí một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ dự bị. Cả Kroos, Modric, Bale hay Carvajal dự bị, còn Ramos thậm chí vắng mặt.

Các cầu thủ trẻ của Real Madrid đã có trận đấu tệ hại trên sân nhà. (ảnh IT)

Bước vào trận đấu, Real nhập cuộc khá chậm rãi và Vinicius chính là điểm sáng trong lối chơi tấn công của “Kền kền trắng”. Những pha xuống biên trái rồi đột phá vào trong của sao trẻ người Brazil đem đến sự khó chịu cho hàng thủ CSKA. Phút 24, từ một tình huống như thế, Vinicius đã có pha dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ thành Igor Akinfeev đã xuất sắc cứu thua cho đội khách. Sau đó 5 phút, Asensio có một cú dứt điểm tầm xa khác, quỹ đạo đi tốt hơn nhưng lần này, đến lượt Akinfeev từ chối anh.

Tình huống bóng khả dĩ nhất của Kền kền trắng đến ở phút 32, khi Asensio, Vinicius và Karim Benzema phối hợp đập nhả, mở ra cơ hội cho cầu thủ người Tây Ban Nha. Có điều, lại là thủ thành người Nga đứng chắn trước cú dứt điểm hơi hiền của anh.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Real đã phải nhận đòn hồi mã thương từ CSKA. Liên tiếp trong 6 phút cuối hiệp 1 (phút 37 đến 43), đội khách đã ghi 2 bàn nhờ các pha dứt điểm của Fedor Chalov cùng Georgi Shchennikov. CSKA ra nghỉ với lợi thế dẫn trước 2 bàn, điều khó ngờ trước khi bóng lăn trên sân Bernabeu.

Đầu hiệp 2, Solari tung Gareth Bale vào thay Benzema chơi rất tệ ở 45 phút trước đó, rồi cả Toni Kroos cũng xuất hiện để kiểm soát tình hình. Nhưng cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu, khi Bale bị đau ở mắt cá, Kroos không có đối tác thích hợp .

Vẫn là sự bế tắc trước hàng thủ 2 lớp mà đối thủ tạo nên, ngược với sự mong manh và thiếu quyết liệt ở phía bên kia. Phút 73, các cầu thủ áo trắng để Nikola Vlasic quá thoải mái xử lý trong vòng cấm trước khi nhả bóng cho Sigurdsson dứt điểm hạ Courtois lần thứ ba.

Trong phần còn lại của trận đấu, Real dù rất nỗ lực nhưng không thể kiếm được bàn thắng danh dự. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho CSKA. Đây là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Real trong lịch sử dự Champions League.

CSKA đã có chiến thắng ngoạn mục nhưng 3 điểm đó không đủ giúp họ có suất xuống chơi ở Europa League.

Bởi lẽ, trên sân nhà, Viktoria Plzen đã đánh bại Roma 2-1. Đội chủ nhà có bàn thắng dẫn trước do công của Jan Kovarik ở phút 62. Cengiz Under gỡ hòa cho Roma 6 phút sau đó nhưng Tomas Chory đã giúp Viktoria Plzen có 3 điểm khi ghi bàn ở phút 72.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/real-madrid-0-3-cska-moscow-tham-hoa-doi-hinh-b-84740.html