Real 2-2 (4-3) Bayern: Hòa hú vía, Los Blancos lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết Champions League

'Hùm xám' xứ Bavaria đã làm tất cả những gì có thể ở trận lượt về bán kết hòng làm nên cuộc lật đổ lịch sử. Họ đã vươn lên dẫn trước và vẫn chơi rất hay sau khi bị đối thủ dẫn lại 2-1 song đại diện của Bundesliga chỉ có thể tìm được bàn gỡ hòa sau khi phung phí một loạt cơ hội khác. Đội bóng Hoàng gia TBN may mắn không thua nhưng cũng rất xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng để bảo vệ ngôi vị số 1 châu Âu.

Real thực ra không thi đấu quá hay ở trận lượt đi bán kết Champions League 2017/18 tại Munich. Đó là trận đấu mà HLV Zidane có phần sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu khi chơi với đội hình quá thấp, gần như chỉ cắm Ronaldo ở phía trên. Cặp tiền vệ trung tâm Kroos - Modric thậm chí còn có trách nhiệm phải dâng cao pressing mỗi khi Bayern triển khai tấn công. Cách tiếp cận này khiến tuyến giữa Real có phần chuệch choạc, để rồi phải chịu bàn thua ở phút 28 với tình huống xâm nhập vòng cấm của Joshua Kimmich.

Đội hình thi đấu trận Real Madrid vs Bayern Munich

Tuy nhiên, sự tỏa sáng cá nhân và một số thay đổi nhỏ trong lối chơi đã giúp Real liên tiếp ghi bàn 2 bàn ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 để giành thắng lợi 2-1. Real có phần sai lầm về chiến thuật, bị đối phương dồn ép song vẫn giành chiến thắng chính là một yếu tố khiến người ta càng tin rằng trong mọi hoàn cảnh, cái ADN "vô địch Champions League" luôn tồn tại trong cơ thể Real Madrid.

Chính việc Bayern dồn ép nhưng bất lực, hay chính xác là khá bế tắc trong lối chơi, cho thấy Hùm xám thực sự không ở điểm rơi phong độ vào thời điểm này. Đội bóng Đức gần như chỉ biết tập trung vào đánh biên, dựa vào khả năng đột phá của 2 ngôi sao chạy cánh Franck Ribery và Arjen Robben.

Hãy lưu ý, miếng đánh sở trường của Bayern càng suy yếu ở trận lượt về. Trước tiên, đây là trận đấu tại Bernabeu, chứ không phải Allianz Arena. Quan trọng hơn, Robben đã không thể ra sân vì chưa kịp bình phục chấn thương. Trong khi đó, ở cái tuổi 35, thật khó để hy vọng Ribery có thể chơi tốt hơn nữa. Mọi thứ còn khó khăn hơn cho Bayern, khi Hùm xám mất cả trung vệ Jerome Boateng, người cũng sớm rời sân ở lượt đi vì chấn thương.

Joshua Kimmich lại mở tỷ số như trận lượt đi

Trận lượt về bán kết này, Muller được đẩy sang biên trám vào khoảng trống của Robben trong khi James Rodriguez sẽ là hộ công trung tâm ngay phía dưới trung phong Lewandowski trong sơ đồ 4-2-3-1. Ở hàng phòng ngự, "dự bị số 1" Sule đảm nhận vị trí trung vệ do Boateng để lại, bên cạnh Matt Hummels. Ở tuyến giữa do Tolisso vs Thiago, hai cầu thủ ngồi dự bị ở lượt đi, phụ trách còn ở hàng thủ, Alaba đã trở lại sau chấn thương để đảm nhận vai trò hậu vệ phải mà ở lượt đi thuộc về Rafinha.

Real cũng gặp tổn thất về lực lượng ở trận này bởi chấn thương của Daniel Carvajal. Tuy nhiên, cần biết, Lucas Vazquez đã có một trận đấu tuyệt vời khi sắm vai của Carvajal trong khoảng thời gian nửa cuối hiệp 2 trận lượt đi. Trong khi đó, việc Isco phải rời sân sau hiệp 1 cũng vì chấn thương, thực tế lại là vận may dành cho Real, khi Marco Asensio chính là người hùng của Kền kền trắng khi vào sân từ ghế dự bị. Hôm nay, cả hai đá chính từ đầu và đảm nhận đúng vị trí như đã phân tích ở trên.

Ngoài ra, Casemiro cũng bất ngờ bị đẩy lên băng ghế dự bị, có lẽ do vấn đề thể lực và Mateo Kovacic được lựa chọn thay thế. Tuy nhiên tiền đạo Benzema được đá chính từ đầu thay vì dự bị như lượt đi. Còn nhớ mùa trước, hai đội từng chạm trán tại tứ kết. Tại lượt đi, cũng trên sân nhà, Bayern thua đúng 1-2 như mùa này và đến lượt về tại Bernabeu, "Hùm xám" thắng lại 2-1 trong 90 phút chính thức để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, Ronaldo mới bừng sáng để giúp Real thắng chung cuộc 4-2 qua đó giánh vé đi tiếp.

Benzema khi được trao cơ hội đá chính đã chớp cơ hội rất tốt để ghi 2 bàn cho Real

Rất nhiều người NHM trung lập ít nhất mong chờ một kịch bản hấp dẫn như vậy và họ sớm được "khấp khởi mừng thầm" khi ngay phút thứ 3, Bayern đã vươn lên dẫn trước. Từ cánh phải, Muller tạt bóng khó chịu vào vòng cấm địa và Ramos đã phá hụt, giúp cú chạm của Tolisso đưa được bóng đến vị trí của Kimmich và hậu vệ người Đức lại đưa "Hùm xám" vươn lên như trận lượt đi. Đây đã là bàn thứ 4 của Kimmich ở Champions League mùa này, thành tích cao nhất đối với một hậu vệ.

Tuy nhiên, ưu thế dẫn bàn của Bayern chỉ tồn tại đến phút 11 mà thôi. Đến lượt Marcelo treo bóng khó chịu vào khu vực 16m50 từ cánh trái và không hậu vệ Bayern nào theo kèm Benzema và tiền đạo người Pháp ung dung đánh đầu chuẩn xác, hạ gục Ulreich. Bị gỡ hòa sớm, "vua nước Đức" lại phải tìm cách gây sức ép mạnh, tạo áp lực lớn lên đối phương để tiếp tục tìm kiếm bàn thắng, buộc Real phải co mình thủ thế dù đây không phải là phong cách sở trường của CLB Hoàng gia TBN.

Dù vậy, Real đã phòng ngự khá tốt, bảo vệ chắc cho khu vực cầu môn Keylor Navas, giúp thủ thành người Costa Rica khá thảnh thơi. Không những vậy, Los Blancos thỉnh thoảng còn tung ra được đòn hồi mã thương khá thích đáng. Phút 32, Ribery xâm nhập vòng cấm từ cánh phải rồi thả bóng cho Muller và ngôi sao người Đức xoay sở khá hay trong phạm vị hẹp nhưng cú ra chân cuối cùng của anh lại quá đơn giản cho Navas.

James Rodriguez đã không ăn mừng sau khi làm tung lưới CLB chủ quản

Ngay sau đó, cầu môn Real rơi vào sóng gió khi Navas phải ra tay ngăn chặn cú dứt điểm chìm từ Lewandowski và pha lao vào đá bồi kế tiếp của James Rodriguez đã đưa bóng đi vọt xà dù khoảng cách rất gần. Phút 39, Ronaldo có cơ hội trong vòng cấm địa Bayern và kết thúc bằng cú đá căng "không thể nào khác" nhằm về góc gần và Ulreich đã đổ người chặn đứng thành công.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 diễn ra khá sôi nổi, hai bên ăn miếng trả miếng nhiệt tình nhưng kết quả 1-1 được duy trì cho đến giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên ngay đầu hiệp 2, CLB Hoàng gia TBN đã vươn lên sau sai lầm ngớ ngẩn của đối phương. Tolisso đưa bóng về thiếu khôn ngoan nhưng đáng trách nhất là thủ thành Ulreich với pha xử lý hỏng khó tin, qua đó mở ra cơ hội giúp Benzema dễ dàng ghi bàn thứ 2 trong trận đấu.

Phút 51, Navas đã phải ra tay sau nỗ lực ra chân uy lực của Alaba và bóng sượt qua người Varane. Phút 54, lẽ ra Ronaldo phải lập công sau đường chuyền kiến tạo của ông bạn thân Marcelo song cú volley thẳng chân của anh lại đưa bóng vọt qua xà ngang mặc cho cự ly chỉ khoảng vài mét.

Ronaldo lại có một ngày thi đấu "tàng hình" nhưng Real vẫn có vé vào chung kết nhờ "ADN vô địch Champions League

Không còn gì để mất, "Hùm xám" xứ Bavaria dâng rất cao đội hình và chỉ biết tấn công, tấn công. Đến phút 63, kịch tính trận lượt về bán kết Champions League 2017/18 được đẩy lên đáng kể khi Bayern san bằng tỷ số. James Rodriguez băng xuống dứt điểm nhanh bằng chân trái sau quả tạt của Sule bên cánh phải và bóng đập vào người Varane. Chính tiền vệ người Colombia lao vào nỗ lực đá bồi thành bàn ở góc hẹp. Đúng như tuyên bố, James đã không ăn mừng sau khi làm tung lưới đội bóng chủ quản đích thực (thực tế, ngôi sao này chỉ khoác áo Bayern theo diện cho mượn từ Real, chỉ là thỏa thuận mượn kéo dài đến 2 mùa giải và mùa hè 2019 mới kết thúc).

Trên đà hưng phấn, dàn sao đội khách nỗ lực duy trì hỏa lực mạnh về cầu môn đối phương. Phút 74, Tolisso vung chân cao thực hiện cú volley mạnh ở khoảng cách chưa đến 10m và phản xạ xuất thần của Navas đã giúp Real tránh khỏi bàn thua định mệnh. Ngay sau đó, Bayern chơi canh bạc tất tay khi thêm tiền đạo (Sandro Wagner) được đưa vào sân. Tuy nhiên cho đến hết trận, đội bóng xứ Bavaria chỉ đôi lần đẩy ông chủ nhà vào tình cảnh "sống trong sợ hãi" mà thôi.

Thông số trận đấu Real Madrid 2-2 Bayern Munich

Trong đó đáng kể nhất là tình huống diễn ra vào những giây cuối cùng khi Thomas Muller băng vào dứt điểm hụt ở tư thế trống trải sau quả nhồi bóng sau của Sule, trung vệ chơi cực hay trận này. Vậy là, kich bản mùa trước đã không tái diễn dù rằng Bayern Munich vẫn chơi một trận đấu hay. Một lần nữa, "Hùm xám" gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường và chắc chắn họ phải trách bản thân đầu tiên. Họ đã thua trận lượt đi để rồi gánh chịu bất lợi và đến trận lượt về lại tận dụng không tốt các cơ hội được tạo ra.

Còn Real Madrid, việc vượt qua khó khăn ở những thời điểm quyết định cũng như may mắn thoát hiểm trong vài khoảnh khắc định mệnh càng khẳng định rằng họ thực sự là một huyền thoại tại Champions League với bản lĩnh, phẩm chất của một nhà vô địch được hình thành từ trong trứng nước. Lần thứ 3 liên tiếp họ có mặt ở trận chung kết và cơ hội thiết lập ra kỳ tích "có một không hai": cú hattrick danh hiệu vô địch đang vô cùng rộng mở. Chẳng cần quan tâm đối thủ cuối cùng là ai, chỉ cần Real không đánh mất mình thì việc họ lại đăng quang là lẽ tất nhiên.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Real Madrid:
Navas; Lucas Vasquez, Varane, Ramos, Marcelo; Asensio (Nacho 88'), Kovacic (Casemiro 72'), Modric, Kroos; Ronaldo, Benzema (Bale 72').
: Ulreich; Kimmich, Hummels, Sule, Alaba; Tolisso (Wagner 75'), Thiago; Muller, James Rodriguez (Javi Martinez 84'), Ribery; Lewandowski

Chấm điểm trận đấu Real Madrid 2-2 Bayern Munich

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/truc-tiep-bong-da/truc-tiep-real-madrid-vs-bayern-munich-01h45-ngay-25-champions-league-201718-372-185402.html