'Ready To Race' tập 4: Vén màn bí ẩn, lộ diện bạn – thù với kết thúc đầy ấn tượng

Sau một tháng đồng hành cùng khán giả, 'Ready To Race' đã chính thức khép lại bằng tập phim để lại nhiều cảm xúc, suy nghĩ lẫn sự nuối tiếc khôn nguôi cho người hâm mộ. Tiếc nuối vì bộ phim đã hết thật rồi, không thể 'hóng phim' mỗi thứ 7.

Cuối cùng thì khán giả cũng đã thở phào nhẹ nhõm trong hành trình đồng hành cùng Kim (Kimmie) tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết của anh trai Tuấn Anh (Vinh Phan). Ơn giời, chẳng có cái chết nào xảy ra cả. Một âm mưu đen tối đã được dựng lên với vỏ bọc tưởng chừng như hoàn hảo, rốt cuộc cũng đã được vén màn. Bất ngờ có, đau lòng có, hối hận có… nhưng tất cả là để các nhân vật trong phim và cả khán giả mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua đều có thể trưởng thành và sống tốt hơn.

Tiếp tục là trận đua kịch tính mê hoặc khán giả

Trước đó, Hoàng Công Tử (Nguyễn Phước Đạt) đã thách đấu với nhóm của Thành Khôi (Tuấn Lương) và "Ready To Race" tập 3 đã chiêu đãi người hâm mộ bằng hai màn so tài mãn nhãn với trận đua xe nghẹt thở và pha "đấu trí" tài tình. Khán giả lo sốt vó khi cuối tập, Vương Kiệt (Supakit Kit Kijsatapon) tham gia đua với Kim trong tư cách là người của Hoàng Công Tử. Đáng chú ý nhất, Vương Kiệt đã lấy lại chiếc "Tia Chớp Đen", con "chiến mã" đồng hành cùng Kim trong mọi chiến thắng. Liệu khi không còn "Tia Chớp Đen" trong tay, trận chiến thắng thua với Vương Kiệt sẽ như thế nào, số phận của Kim sẽ ra sao?

Mở đầu tập 4, "Ready To Race" đã tháo bỏ được nỗi băn khoăn khiến khán giả đứng ngồi không yên trên. Có vẻ như không ít người xem đã "ồ" lên sung sướng vì hóa ra đã sự chuẩn bị trước rồi nhé. Tuấn Anh đã hoàn thành một "siêu xe" dùng để đua với "Tia Chớp Đen". Chính vì thế, Kim sẽ sử dụng nó trong trận chiến sắp tới với Vương Kiệt.

"Chiến mã" Tuấn Anh hoàn thành để đua với "Tia Chớp Đen" Vương Kiệt

Nếu như ở những tập trước, trường đua Đại Nam và đường phố Sài Gòn về đêm là "đấu trường" đua cuốn hút khán giả thì đến tập cuối bạn phải trầm trồ vì cung đường Bàu Trắng (Bình Thuận) tuyệt đẹp mê đắm lòng người. Thật không ngoa khi nói rằng trận đua tại bối cảnh Bàu Trắng giữa Kim và Vương Kiệt xứng đáng là "nữ hoàng" trong loạt cảnh đua xe khiến khán giả vỡ òa trong suốt series "Ready To Race". Tuy nhiên trong cuộc chiến này, Vương Kiệt lại gặp tai nạn.

Ê kíp chơi lớn chọn đường Bàu Trắng (Bình Thuận) làm bối cảnh đua xe luôn đây này.

Phe Thành Khôi – Kim và Hoàng Công Tử - Vương Kiệt trước trận đua.

"Tia Chớp Đen" Vương Kiệt

..và Kim ngầu hết phần thiên hạ chiếc mô tô lao vút trên cung đường đua.

Đua xe xong, không quên nhiệm vụ chính giải mã bí mật cái chết của Tuấn Anh

Một tuần sau khi trở về Sài Gòn từ trận đua ở Bình Thuận, Kim đã gặp Thành Khôi và có cả sự xuất hiện của Tuấn Anh cùng Vương Kiệt. Như vậy, Tuấn Anh không hề chết. Anh chỉ gặp tai nạn và bị thương trong trận đua mà Thành Khôi đã dàn dựng để "dành tặng" cho Vương Kiệt.

Khôi tạo nên trận đua để Kiệt tham gia. Mặt khác ông trùm (Lai Hữu Tường) chơi trò bắt cóc Linh (Duyên To), bạn gái Vương Kiệt để anh không thể tập trung thi đấu. Cuộc phối hợp hoàn hảo giữa Thành Khôi và ông trùm để tạo nên chiếc bẫy đánh gục Vương Kiệt giúp Thành Khôi giành lại danh hiệu "Tia Chớp Đen". Tuy nhiên, đáng tiếc cho Thành Khôi là anh lại không thể kiểm soát được việc Tuấn Anh đã tình nguyện đua thay cho người anh em Vương Kiệt khiến kế hoạch của hắn thất bại. Nhưng Thành Khôi vẫn không thể dừng lại khi chưa đạt được mục đích. Hắn lại tiếp tục "giở trò" với chiếc "Tia Chớp Đen" khiến Vương Kiệt bị tai nạn trong trận đua với Kim.

Tuấn Anh, Thành Khôi, Vương Kiệt từng là những người bạn, những người anh em thân thiết nhưng lại trở mặt thành thù, vì đây nên nỗi này? Lý do gì Thành Khôi có thể nhẫn tâm đến mức mặc dù vô tình hại "chết" Tuấn Anh nhưng sau đó vẫn tiếp tục ra tay với Vương Kiệt? Chính những tranh đua trong giới đua xe, chính vì hiểu lầm hai người bạn đã dùng thủ đoạn hãm hại khiến Thành Khôi gặp tai nạn và không thể tiếp tục đua xe làm Thành Khôi lao vào trả thù như một con thiêu thân. Nhưng rồi, hắn cũng chỉ là một con rối trong tay ông trùm, ông đã trở mặt cho đàn em hãm hiếp Linh chứ không chỉ đơn thuần là bắt cóc. Ông ta cũng chính là người đã khơi mào và tiếp sức cho ngọn lửa thù hận của Khôi.

Thành Khôi nghe lời ông trùm dựng nên trò trả thù Vương Kiệt giành lại danh hiệu Tia Chớp Đen.

Thành Khôi, Tuấn Anh, Vương Kiệt từng là bạn thân nhưng bây giờ lại đứng ở hai chiến tuyến đối đầu nhau.

Thành Khôi không hề có tâm địa xấu xa như nhiều người vẫn nghĩ.

Kiệt mồ côi từ nhỏ và không có gia đình, có anh em, nhưng anh lại may mắn khi có Tuấn Anh và Thành Khôi xem Kiệt như anh em trong gia đình. Đến giây phút cuối, khi đối mặt với sự thật phũ phàng rằng chính Thành Khôi là người đứng sau tất cả những âm mưu này, kế hoạch của hắn còn khiến Linh bị trầm cảm, Tuấn Anh vẫn dùng nghĩa khí anh em, vẫn dùng lòng bao dung để đối đãi. Trước những lời nói chân thành từ tận tâm can của Tuấn Anh, Thành Khôi đã rơi những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ready-to-race-tap-4-ven-man-bi-an-lo-dien-ban-thu-voi-ket-thuc-day-an-tuong-72766.html