Ready To Race: Bộ phim dành cho những người trẻ dám chiến đấu, dám 'đua' với ước mơ của chính mình

Cuộc sống trở nên đáng sợ nhất là khi con người sống không có ước mơ, không có hoài bão, lênh đênh vô định giữa cuộc đời không biết phải đi về đâu và phải làm như thế nào. Nhưng khi đã xác định được ước mơ của có mấy ai dũng cảm để theo đuổi đến cùng như những người trẻ trong 'Ready To Race'?

Không chỉ vì những khó khăn phải đối mặt, đôi khi sự phản đối từ gia đình, sự miệt thị từ xã hội cũng là những thử thách khiến chúng ta chùn bước trước con đường tương lai. Đặc biệt đối là với những người theo đuổi những giấc mơ không thuộc về số đông, đơn cử như đua xe mô tô. Bởi có lẽ đây là một môn thể thao còn khá xa lạ ở Việt Nam. Hơn nữa, mọi người xung quanh thường có cái nhìn không thiện cảm về những người chạy xe tốc độ và "nẹt bô" ầm ĩ ngoài đường.

Ngay khi vừa lên sóng tập 1, dự án phim độc lập của đạo diễn trẻ Trần Tuấn Lương mang tên “Ready To Race” đã nhận được sự quan tâm của khán giả bởi đề tài mới lạ, thu hút về cuộc sống của những người trẻ đam mê đua xe mô tô. Thật không ngoa khi nói rằng “Ready To Race là bộ phim tiên phong cho đề tài đua xe mô tô.

Những hình mãn nhãn trên đường đua của "Ready To Race".

Tập đầu tiên của “Ready To Race” khiến khán giả mãn nhãn với loạt "ngựa chiến" cực ngầu băng băng trên đoạn đường đua. Cũng trong tập này, nhiều tình tiết quan trọng hé lộ mối quan hệ và biến cố của các nhân vật trong phim. Kim (Kim Mie thủ vai) là người con gái cá tính và đam mê tốc độ, đang du học ở Nhật. Nhận được tin anh trai Tuấn Anh (Vinh Phan thủ vai) bị tai nạn trong một trận đua, cô tức tốc trở về Việt Nam.

Chưa khỏi đau lòng cái chết của anh trai, Kim phát hiện ra bí ẩn về một người mang tên Vương Kiệt (Supakit Kisatapon). Vương Kiệt là bạn thân của anh trai Kim và cũng là người sử hữu danh hiệu "Tia chớp đen". Tuy nhiên, Tuấn Anh lại sử dụng danh hiệu "Tia chớp đen" tham gia thi đấu để rồi gặp tai nạn. Trước tình hình nước sôi lửa bỏng, Vương Kiệt lại biến mất và không có một lời đính chính nào trước mọi thông tin sai lệnh. Liệu có bí mật nào đằng sau cái chết này của anh trai Kim? Điều gì khiến Vương Kiệt biến mất?

Tuấn Anh - anh trai của Kim.

Vương Kiệt - nhân vật bí ẩn nhất "Ready To Race"

Trong hành trình đi tìm sự thật về tai nạn của anh trai, Kim được Thành Khôi (Tuấn Lương thủ vai) mời vào vị trí hỗ trợ kĩ thuật cho giải đua mới. Đây là cơ hội để Kim khám phá ra sự thật hay là cái bẫy đang đợi Kim?

Sau những uẩn khúc vừa được hé lộ trong tập 1, tập 2 của “Ready To Race” lên sóng dần hé lộ những bí mật đằng sau câu chuyện. Cô nàng Kim đến trường đua Đại Nam với vị trí hỗ trợ kĩ thuật nhưng thực chất là để tìm hiểu về tung tích của Vương Kiệt. Nhờ sự giúp sức của hai người bạn đồng hành, Kim có được trận đua giấu danh tính đầu tiên và giành được vị trí hạng nhất. Tuy nhiên trong lúc đang ăn mừng chiến thắng, Thành Khôi lại có mặt và nghe được những chiến lược bí mật của Kim, điều này khiến cô nàng tỏ ra vô cùng bối rối. Nhưng thay vì chỉ trích, Thành Khôi đưa ra lời đề nghị mời cô về đua cho đội của mình với danh nghĩa “Tia chớp đen”. Đây được xem là cơ hội lớn để Kim tiếp cận và tìm hiểu nhiều hơn về vụ việc của anh trai mình.

Kim lần đầu được trổ tài đua xe và giành được hạng nhất nhờ kinh nghiệm của mình.

Thành Khôi biết chuyện Kim lợi dụng mình để tìm hiểu bí mật về anh trai nhưng anh không trách mà còn tạo cơ hội cho Kim.

Kết thúc tập 2, những căng thẳng tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm khi Kim chính thức chạm mặt Vương Kiệt, người mà cô muốn gặp bao lâu nay để tìm tung tích của anh trai. Khán giả đang thực sự mong ngóng đển những diễn biến tiếp theo của “Ready To Race” để biết được sự thật liệu Vương Kiệt đã làm gì với Tuấn Anh và Kim sẽ đối mặt với Vương Kiệt ra rao?

Kim và Vương Kiệt chạm trán ở cuối tập 2.

Bằng cách đưa những cuộc đua khốc liệt nhưng đầy sức hút lên màn ảnh, “Ready To Race” tái hiện cuộc sống của những con người dám chạy theo đam mê, dám chiến đấu và dám “đua” với ước mơ của chính mình. Trên những cung đường đua, không chỉ có tốc độ, người xem còn thấy rõ nhiệt huyết nồng ấm, đam mê cháy bỏng của tuổi thanh xuân. Đây mới chính là cuộc đời đáng sống của những người trẻ - một cuộc đời dám trải nghiệm, dám vấp ngã, dám vượt lên trên định kiến của dư luận, dám đi theo tiếng gọi của con tim.

Niềm đam mê cháy bỏng với môn thể thao tốc độ được khắc họa rõ nét trong “Ready To Race” nhưng sâu hơn như thế, đây chính là sự quyết tâm vượt lên dư luận để làm điều khác biệt. Chúng ta sẽ không biết mình là ai và làm được gì cho đến khi dũng cảm đặt mình vào những thử thách.

Qua “Ready To Race”, khán giả thấy được đây đó hình ảnh của chính mình và nhận ra rằng tuổi trẻ của mỗi người như một cuộc đua, không cho phép ai đi chậm. Hãy bước ra ngoài để theo đuổi đam mê, ước mơ của mình kể cả khi bạn chưa chắc nó có thành công hay không. Thất bại sẽ cho chúng ta trải nghiệm và bài học để theo đuổi thành công cũng như thất bại sẽ giúp ta thấm thía được vinh quang chiến thắng khi chạm tới thành công. Tuổi trẻ này có bao lâu mà hững hờ! Cứ “đua” đi chờ chi!

Tập 3 của “Ready To Race” dự kiến lên sóng vào 20h 4/5/2019 trên kênh Youtube READY TO RACE OFFICIAL TV

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ready-to-race-bo-phim-danh-cho-nhung-nguoi-tre-dam-chien-dau-dam-dua-voi-uoc-mo-cua-chinh-minh-70480.html