Rầu rĩ vì mưa rét bất thường, nghìn gốc mai gộc cũng chột hoa
Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2021, thời tiết lạnh kéo dài khiến nhiều người trồng mai ở Đà Nẵng lo lắng hàng nghìn gốc mai không nở kịp vào dịp Tết.
Ông Đoàn Văn Bảy (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) cho biết, vườn ông trồng 600 gốc mai. Năm nay thời tiết thất thường, lúc thì nắng nóng gay gắt, rồi mưa bão, rét đậm khiến cây mai kém phát triển, ít búp, búp nhỏ và không đẹp như mọi năm.
Nếu thời tiết không ấm lên, khả năng người trồng mai ở Đà Nẵng sẽ mất trắng vụ Tết năm nay.
Với kinh nghiệm 20 năm trồng mai, ông Bảy nhận xét hiếm thấy năm nào khó khăn như năm nay. “Trời lạnh nên búp mai bó cứng lại. Nhìn cây mai mà chúng tôi thấy buồn lắm”, ông Bảy nói.
Theo ông Bảy, với 600 gốc mai, ông mất khoảng 150 triệu đồng chi phí để chăm bón trong cả năm qua. Mặc dù thời tiết bất lợi nhưng người trồng mai như ông không phun thuốc kích thích cho mai nhanh nở bởi làm như vậy cây mai sẽ rất yếu, dù hoa nở nhưng không đẹp và bền, ảnh hưởng đến uy tín của người trồng.
“Thực sự cũng có biện pháp để hoa nở đúng dịp Tết nhưng chúng tôi không dùng vì sau này ảnh hưởng rất ghê đến cây mai. Nên giờ chỉ biết trông chờ vào thời tiết thôi, chúng tôi chấp nhận, được thì chơi, không thì thôi”, ông Bảy nói.
Giống như nhiều chủ vườn khác ở Đà Nẵng, anh Phan Dũng chủ vườn mai ở đường Hòa An 25 (quận Cẩm Lệ) cho biết, năm nay chắc chắn mai sẽ nở trễ.
Cây mai ưa chuộng thời tiết ấm, thường được tuốt lá 45 ngày trước Tết đối với thanh mai (mai ta) và 30 ngày trước Tết đối với mai hồng điệp. Tuy nhiên, năm nay thời tiết mưa lạnh kéo dài, dù đã chủ động tuốt lá trước 48-50 ngày nhưng cây mai vẫn cho ra nụ kém.
Trong vườn của anh có khoảng 300 gốc mai lớn nhưng anh Dũng dự tính, chỉ khoảng 20% nở được vào dịp Tết. Với mỗi gốc mai có giá cho thuê Tết thấp nhất từ 3 triệu đồng đến hàng chục thậm chí cả trăm triệu đồng khiến anh Dũng chịu thiệt hại là không hề nhỏ.
Theo anh Dũng, mọi năm, thời điểm này khách đã tấp nập đến đặt thuê, mua nhưng năm nay cả chủ vườn và khách đều không dám nhận.
“Bình thường mọi năm cũng vào thời điểm này là cây mai đã nhú búp xanh, bắt đầu trổ hoa, còn năm nay trời lạnh, búp mai teo lại. Giờ chỉ hi vọng trời sẽ nắng lên và không còn đợt không khí lạnh nào nữa để hoa có thể nở đúng dịp”, anh Dũng nói.