Rất mong các nhà xe lưu tâm

Sáng 5-10, trên chuyến xe buýt số 88 ngoại ô Hà Nội, một thanh niên mặc áo ba lỗ, cơ thể lộ nhiều hình xăm trổ bước lên xe. Thấy anh ta không đeo khẩu trang, phụ xe nhắc: 'Quý khách đeo khẩu trang vào nhé'.

Người thanh niên gật đầu. Nhưng sau khi trả tiền vé xe, anh ta lục đi lục lại túi xách có chứa quần áo mà vẫn chưa tìm thấy khẩu trang. Phụ xe bèn yêu cầu hành khách xuống xe ở bến kế tiếp nếu vẫn không tìm được khẩu trang.

Vừa chứng kiến chuyện trên thì đến trưa, tôi gặp bác hàng xóm đang đợi xe ôm ở bến xe buýt. Tôi hỏi: “Sao bác không đi xe buýt cho đỡ mưa?”. Bác ấy nói: “Nay quên mang khẩu trang, nên không đi xe buýt, vì nếu hành khách không đeo khẩu trang, phụ xe sẽ yêu cầu xuống xe, để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19”.

Tôi bèn kể cho bác hàng xóm nghe chuyện trên chuyến xe buýt số 88 ban sáng. Nghe xong, bác hàng xóm nói: “Tinh thần phòng dịch của nhà xe là rất tốt, nhưng theo tôi, có lẽ nhà xe nên trang bị thêm… khẩu trang. Hoặc phát miễn phí hoặc bán cho hành khách, đắt hơn 1-2 nghìn đồng so với thị trường cũng không sao. Vì nhiều hành khách quên như tôi hoặc cũng vì ẩu như anh thanh niên kia. Rất mong các nhà xe lưu tâm”.

Phạm Thị Thúy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/980904/rat-mong-cac-nha-xe-luu-tam