RapNews 46: 'Mẹ ơi hôm nay bữa ăn, cá thịt đâu sao hiu hắt vậy?'

Chưa bao giờ vấn đề thực phẩm bẩn, rau nhiễm độc... lại làm xã hội lo lắng như hiện nay. Bản tin nhạc rap số 46 là tiếng nói cảnh tỉnh về những hiểm họa đang ngày ngày đe dọa cuộc sống cả cộng đồng.

Rap News 46

Chưa bao giờ vấn đề thực phẩm bẩn, rau nhiễm độc, thực phẩm có hóa chất lại làm xã hội lo lắng như hiện nay. Bản tin nhạc rap số 46 là tiếng nói cảnh tỉnh những người sản xuất, người tiêu dùng về những hiểm họa đang ngày ngày đe dọa cuộc sống, tương lai của cả cộng đồng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồn tại thực phẩm bẩn trong đời sống người dân, song theo đánh giá của các cơ quan quản lý Nhà nước, những nguyên nhân chủ yếu nổi lên là nhiều địa phương chưa quan tâm và thiếu tập trung trong quản lý an toàn thực phẩm, chậm phát hiện và không kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm.

Việc xử lý vi phạm còn cho thấy nhiều biểu hiện chưa nghiêm minh, công tác xử lý mới chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử phạt các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm chứ chưa chú ý đến việc xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, cơ quan chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đã có ý kiến về biểu hiện thông đồng giữa cơ quan quản lý Nhà nước, lực lượng có chức năng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với cơ sở kinh doanh. Lý do được đưa ra cũng hết sức đơn giản do lợi nhuận quá lớn.

Ngoài ra, theo phản ánh của hầu hết các địa phương, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn bị vướng ở chỗ chưa có cơ chế tài chính đặc thù, phù hợp để đảm bảo có đủ kinh phí thường xuyên cho các hoạt động kiểm tra, giám định, bảo quản. Trong khi đó, lực lượng kiểm tra thì còn hạn chế về số lượng và chất lượng, đội ngũ nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ./.

Rap News 46

Rap News 46

Thơm:
Mẹ ơi hôm nay bữa cơm
Cá thịt đâu sao hiu hắt vậy
Trời ơi con xem báo đi sao mà ăn
Kìa rau ướt đẫm thuốc sâu
Miếng thịt ôi họ tiêm thuốc vào
Mà thôi nhắm mắt cố ăn, chắc nó chừa mình ra (x3)

Chắc chúng ta nhiều người biết chương trình MasterChef
Các cao thủ muôn nơi cùng tranh tài nấu bếp
Xin nói bốn phương tám hướng, không đâu "ăn" được người Việt Nam
Thịt thối thành tươi, đồ ôi thành thơm phức, "gỉ gì gi" cũng làm

Đầu bếp thì toàn năng còn thực khách thi gan dạ
Đồ này bẩn à, ghê nhờ, thôi vào bụng hết cả mà
Truyền thống từ ngàn đời, khuất mắt trông coi
Ông ăn, tôi cũng ăn, nếu chết thì chết lâu rồi

Nhớ ông Nguyễn Quốc Triệu phát biểu Quốc hội khóa trước
Đại ý bốn bộ gác một mâm, quản lý khó "chết" đi được
Và từ bấy tới nay, có vẻ khó vẫn hoàn khó
Thực phẩm bẩn vẫn hiên ngang với đế chế của nó

Dân ta vẫn phẩy tay “ăn bẩn thì sống lâu”
Sống lâu nhưng không sống khỏe thì sống làm gì đâu?
Hôm nay ngó trên tivi lại cá nhiễm độc chì
Mẹ tôi ngồi thở dài, mai không biết phải đi chợ mua gì

Emcee L:
Ăn gì đây, giờ biết ăn gì đây?
Thực phẩm bẩn tràn lan vẫn trên bàn ăn hàng ngày
Vì lợn bị động kinh nên cần tiêm thuốc an thần
Măng phải tẩm hóa chất thì trông nó mới hấp dẫn

Tỷ lệ bệnh ung thư cứ tăng vùn vụt hàng năm
Không xác định tránh nhiệm, chính quyền chẳng làm căng
À thì ăn cứ ăn vì có chết ngay đâu
Mình sống tốt phần mình để hậu quả cho mai sau

Lợi nhuận quá lớn đã làm tha hóa hành vi
Xử không nghiêm và việc bao che khiến tội ác chẳng giảm đi
Chưa bao giờ đường tới nghĩa địa lại gần đến thế
Mâm cơm ngon vốn đầm ấm nay có thần chết đứng kề

Ông Thăng muốn các vị chủ tịch phải chịu trách nhiệm
Không biết mọi việc có tốt hơn không khi đã có người đánh tiếng
Khói xe, bụi đường ô nhiễm đạt tới mốc cảnh báo
Chúng ta đang hít hàng trăm căn bệnh vào cơ thể vốn xanh xao

Chủ trương và cách làm thực ra là đã có
Nhưng cách thức thực hiện lại là một bài toán khó
Quản lý hàng triệu hộ nông dân có lẽ là quá nan giải
Mong các bác sớm có phương án đầy lùi thực phẩm độc hại

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/rapnews-46-me-oi-hom-nay-bua-an-ca-thit-dau-sao-hiu-hat-vay/385754.vnp