Rạp phim Hà Nội đông đúc tối 30/4

Trong ngày 30/4, rạp chiếu phim tại Hà Nội ghi nhận lượng khán giả đông đảo tới thưởng thức các tác phẩm điện ảnh. Các biện pháp an toàn phòng dịch được tuân thủ nghiêm ngặt.

 Tối 30/4, ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, các rạp chiếu phim tại Hà Nội ghi nhận lượng khán giả đông đúc.

Tối 30/4, ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, các rạp chiếu phim tại Hà Nội ghi nhận lượng khán giả đông đúc.

Các rạp chiếu phim đều tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt khách hàng tại cửa vào, trang bị bàn lễ tân với khẩu trang và nước rửa tay khô để diệt khuẩn.

Đại đa số khán giả tới rạp xem phim đều đeo khẩu trang theo đúng quy định an toàn phòng dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Tại khu vực mua vé, khán giả xếp hàng nghiêm chỉnh, duy trì khoảng cách an toàn giữa người trước với người sau. Nhân viên bán vé khi làm việc đều đeo khẩu trang đầy đủ.

Hà Anh cùng em trai được mẹ đưa tới rạp để xem phim. Em cho biết rất ấn tượng và muốn xem lại bộ phim hoạt hình Raya và rồng thần cuối cùng.

Khán giả tới rạp xem phim đều bảy tỏ sự lạc quan với công tác phòng dịch và dập dịch của thành phố Hà Nội. Họ cho biết luôn ý thức tự bảo vệ bản thân bằng cách tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

Hương và em gái tranh thủ ngày nghỉ lễ tới tạp xem phim. Hai người lựa chọn bộ phim Thiên thần hộ mệnh của đạo diễn Victor Vũ vì tò mò với không khí ma mị trong tác phẩm.

Dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay đánh dấu cuộc cạnh tranh giữa hai tựa phim Việt là Thiên thần hộ mệnh và Trạng Tí phiêu lưu ký. Bộ phim Lật mặt: 48H của đạo diễn Lý Hải tuy đã phát hành từ giữa tháng 4 nhưng vẫn giữ được sức hút.

Sau 7 rưỡi tối, lượng khán giả tới rạp xem phim càng trở nên đông đúc. Dù đi theo nhóm đông người, việc đeo khẩu trang vẫn được các khán giả tuân thủ nghiêm ngặt.

Tuấn và Trang lựa chọn xem Thiên thần hộ mệnh. Theo hai bạn, thời gian gần đây điện ảnh Việt có nhiều phim hay, đủ sức cạnh tranh với các tác phẩm nước ngoài chiếu tại rạp.

Bác Xuân Huy (ngoài cùng bên phải) cùng vợ và em trai tới rạp xem phim. Ba người lựa chọn bộ phim Lật mặt: 48H vì nghe nhiều thông tin về phim. Chia sẻ về việc tới rạp chiếu phim giữa tình hình Hà Nội có ca lây nhiễm mới, bác Huy bày tỏ niềm tin vào công tác khoanh vùng, dập dịch của lãnh đạo thành phố.

Ngọc Hiền - Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rap-phim-ha-noi-dong-duc-toi-304-post1210231.html